Cháu bé duy nhất sống sót trong gia đình bị nạn tại Làng Nủ: "Con muốn về với mẹ"

Sự kiện: Mưa lũ sau bão Yagi
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Trận lũ quét sáng 10/9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) đã khiến cháu bé Hoàng Ngọc Lan (6 tuổi) mồ côi bố mẹ, mất đi 2 người anh trong gia đình.

Nén nỗi đau mất con gái, con rể và cháu ngoại trong lòng, bà Hoàng Thị Thanh (52 tuổi) đang chăm sóc cháu Hoàng Ngọc Lan (6 tuổi) tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên vẫn không tin nổi là trận lũ quét qua thôn Làng Nủ đã cướp con gái, con rể và hai đứa cháu của mình. 

Nhớ lại giây phút biết tin gia đình con gái gặp nạn, bà Thanh chia sẻ: "Sáng 10/9, bình thường tôi sẽ đi làm nương nhưng hôm ấy mưa lũ nên tôi ở nhà. Tôi nhận được tin của cháu họ gọi điện và bảo: Bà ơi, bà đi xem nhà Mười, nhà bị lũ cuốn trôi hết rồi" (nhà Mười là nhà con rể bà Thanh). Gia đình tôi mới chạy sang nhưng nước lũ to quá, không đi được. Tôi cứ nghĩ lũ cuốn trôi nhà thôi nhưng khi hay tin cả gia đình con gái đều bị cuốn, chân tôi đứng không vững nữa, chỉ biết ngồi xuống để khóc".

Cháu Hoàng Ngọc Lan - nạn nhân sống sót duy nhất trong gia đình 5 người sau trận lũ quét qua Làng Nủ.

Cháu Hoàng Ngọc Lan - nạn nhân sống sót duy nhất trong gia đình 5 người sau trận lũ quét qua Làng Nủ.

"Đến khoảng hơn 8 giờ ngày 10/9 thì tôi nhận được tin lực lượng chức năng và người dân đã vớt được cháu Lan, lúc đó mặt cháu tái xanh và sợ không nói được. Gia đình tôi tức tốc cho cháu ra trạm y tế xã sau đó nhân viên y tế chuyển cháu ra bệnh viện huyện", bà Thanh cho biết.

Trầm ngâm nghĩ về thời khắc cháu gái được chuyển viện, bà Thanh cho hay, ngoài cháu Lan thì còn rất nhiều người thôn Làng Nủ được cho vào xe ô tô tải nhanh chóng chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, đoạn đường đến bệnh viện rất vất vả. Xe đi đến đoạn xã Lương Sơn thì không đi được bởi mưa lũ, bà bế cháu trên tay, còn những người khác được cho vào cáng khiêng qua đoạn đường ngập đó.

Suốt mấy ngày nay, bà Thanh không cầm được nước mắt mỗi khi cháu gái nằm trên giường bệnh nói nhớ anh trai, một lúc sau cháu lại nói con nhớ bố, rồi đòi đến tối thì cho con về nhà với mẹ. Nhiều lúc cháu nằm quay người về phía tường, chảy nước mắt một mình.

Bà Thanh không cầm được nước mắt khi gia đình con gái bị gặp nạn.

Bà Thanh không cầm được nước mắt khi gia đình con gái bị gặp nạn.

Chia sẻ với phóng viên, bác sĩ Phạm Hồng Việt - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên thông tin, ngày 10/9, toàn bộ bệnh viện bị ngập sâu, mặc dù khó khăn nhưng khi tiếp nhận thông tin về tình mưa lũ nghiêm trọng diễn ra tại thôn Làng Nủ, bệnh viện đã nhanh chóng chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế để sẵn sàng cứu người.

Đối với phương pháp cứu nạn, cứu hộ người dân tại vùng lũ thôn Làng Nủ, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên đã bố trí kíp cấp cứu lưu động 6 người, bao gồm 2 bác sĩ, 4 nhân viên y tế túc trực tại hiện trường để khi tiếp nhận nạn nhân, lập tức sơ cứu ban đầu. Do đường ở vùng lũ đã có nhiều đoạn bị hỏng nặng, sạt lở, phương án duy nhất là vận chuyển người bệnh bằng xe ô tô tải đến bệnh viện.

Sau 5 ngày tại bệnh viện, đến nay cháu Hoàng Ngọc Lan đã bắt đầu ăn được cơm, ngoài điều trị các chấn thương, các bác sĩ cũng quan tâm đến tinh thần của bé.

Nguồn: [Link nguồn]

Bệnh viện Bạch Mai đã hội chẩn toàn viện nhằm tìm ra phương pháp điều trị cho bé gái 11 tuổi, nạn nhân trong vụ lũ quét thôn Làng Nủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ngọc - Quỳnh Mai ([Tên nguồn])
Mưa lũ sau bão Yagi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN