Bệnh lạ khiến cô gái không ăn trong 10 năm

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Australia Trong một thập kỷ qua, Annie Holland sống sót hoàn toàn nhờ vào chất dinh dưỡng được truyền qua tĩnh mạch vì không thể ăn uống.

Annie, 24 tuổi, đến từ Adelaide, chưa từng trải qua một bữa ăn bình thường nào trong suốt quãng đời trưởng thành. Cô được chẩn đoán mắc bệnh hạch tự chủ tự miễn (AAG) và hiện ở giai đoạn cuối. Annie bắt đầu có dấu hiệu bất thường từ năm 12 tuổi nhưng không nghĩ nhiều về nó. Đến năm 15 tuổi, tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi, buộc cô phải tìm đến nhiều bác sĩ mới phát hiện được căn bệnh hiếm.

Cô gái 24 tuổi mắc bệnh hiếm khiến cô phải sống nhờ dinh dưỡng truyền tĩnh mạch. Ảnh: Gofundme

Cô gái 24 tuổi mắc bệnh hiếm khiến cô phải sống nhờ dinh dưỡng truyền tĩnh mạch. Ảnh: Gofundme

Bệnh hạch tự chủ tự miễn (AAG) là căn bệnh mãn tính, trong đó hệ miễn dịch tấn công các tế bào thần kinh khỏe mạnh. Trong trường hợp của Annie, bệnh tiến triển nặng đến mức bác sĩ phải cắt bỏ hơn ba mét ruột, dẫn đến tình trạng suy ruột. Điều này khiến hệ tiêu hóa không thể hấp thụ đủ chất dinh dưỡng và chất lỏng để duy trì cơ thể. Hiện tại, Annie sống nhờ dinh dưỡng truyền tĩnh mạch (TPN) - phương pháp cung cấp chất dinh dưỡng trực tiếp vào máu.

"Thức ăn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người, nhưng với tôi, nó lại là mối nguy hiểm. Tôi không thể tham gia các bữa ăn cùng bạn bè, thậm chí mùi thức ăn nấu nướng cũng khiến tôi khó chịu", cô nói

Cảm giác bị cô lập vì không thể ăn uống như người bình thường đã đẩy Annie vào tình trạng trầm cảm. Cô từng hy vọng mình sẽ khỏe lại, thoát khỏi bệnh tật nhưng thực tế cô phải dành nhiều tháng trời trong bệnh viện mà không có ai đến thăm hỏi.

Annie có ít bạn bè, từng trầm cảm vì mắc phải căn bệnh hiếm này. Ảnh: Gofundme

Annie có ít bạn bè, từng trầm cảm vì mắc phải căn bệnh hiếm này. Ảnh: Gofundme

Ngoài việc phải sống nhờ truyền dinh dưỡng, Annie còn trải qua vô số thủ thuật y tế, phẫu thuật và điều trị bằng thuốc. Một trong những loại thuốc cô phải dùng là steroid liều cao, gây ra nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng. "Bất kỳ ai từng dùng steroid đều hiểu nỗi khổ này. Tôi từng tăng hơn 20 kg chỉ trong một tuần vì tác dụng phụ giữ nước", cô kể.

Dù bệnh đã ở giai đoạn cuối, Annie không từ bỏ hy vọng. Cô viết bài kêu gọi trên trang GoFundMe để gây quỹ hỗ trợ cơ sở y tế nơi cô điều trị. Số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để thuê thêm y tá, đào tạo nhân viên y tế, hỗ trợ gia đình bệnh nhân sống nhờ TPN và mua thiết bị y tế như Fibroscanner (có giá 20.000 USD) để theo dõi sức khỏe gan.

"Bệnh của tôi có thể là giai đoạn cuối nhưng tôi muốn giúp đỡ người khác. Tôi không bỏ cuộc. Tôi vẫn còn nhiều điều muốn làm, ngay cả khi thời gian có hạn", Annie nói.

Cứ ăn vào là bị nghẹn, suốt 20 năm qua, nữ bệnh nhân đã đi nhiều bệnh viện nhưng không có giải pháp điều trị hiệu quả. Bà đã được một bệnh viện tư...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phạm Linh (Theo Daily) ([Tên nguồn])
Bệnh lạ hiếm gặp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN