Bé trai mù một mắt vì nụ hôn của người thân
Michelle, 36 tuổi đến từ Namibia, cảnh báo các bậc phụ huynh về nguy cơ lây nhiễm virus herpes simplex khi để người lớn hôn con mình.
Juwan, bé trai hai tuổi sống tại Namibia, bị nhiễm virus herpes simplex vào mắt sau khi một người quen vô tình truyền bệnh qua nụ hôn. Virus này đã gây ra vết phồng rộp nghiêm trọng, tạo một lỗ thủng 4 mm trên giác mạc. Vết thương hở này khiến bé bị nhiễm trùng nhiều lần. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực điều trị, tổn thương quá nghiêm trọng khiến Juwan mất thị lực. Cuối cùng, các bác sĩ buộc phải khâu mí mắt để bảo vệ phần còn lại của mắt trái. Hiện gia đình cậu bé chuẩn bị cho một ca phẫu thuật phức tạp nhằm cố gắng khôi phục thị lực cho con.
Mắt của Juwan chuyển sang màu xanh lá cây do thuốc, cho thấy vết loét do herpes đang phát triển trên mắt. Ảnh: Michelle Saaiman
Bi kịch của Juwan bắt đầu vào tháng 8 năm ngoái, khi cậu bé mới 16 tháng tuổi. Ban đầu, cha mẹ bé chỉ nghĩ con bị viêm mắt thông thường và đã đưa bé đến bác sĩ gia đình. Bé được kê kháng sinh nhưng tình trạng không thuyên giảm. Mẹ Juwan, Michelle Saaiman, nhớ lại khoảnh khắc bà nhận ra tình trạng của con nghiêm trọng hơn: "Hai ngày sau, chúng tôi thấy mắt con có điều gì đó rất bất thường. Trông như có thứ gì đó đang phát triển bên trong nhãn cầu", cô viết trên Facebook.
Sau đó, họ nhận ra con mình không có cảm giác ở mắt, vì bé có thể đưa ngón tay vào mắt, gãi trực tiếp vào giác mạc mà không hề khó chịu. Họ lập tức đưa con đến bệnh viện khám lại. Sau hàng loạt xét nghiệm, các bác sĩ xác định bé bị nhiễm virus herpes simplex (HSV-1) - tác nhân gây ra bệnh lở miệng.
Cả cha và mẹ của Juwan đều không mang virus này, khiến các bác sĩ suy đoán rằng bé bị lây nhiễm từ một nụ hôn của người lớn bị mụn rộp. "Virus herpes có thể lây qua tiếp xúc với vết loét đang hoạt động. Nếu một người bị mụn nước hôn lên mắt hoặc gần mắt bé, hoặc chạm vào tay bé rồi bé đưa tay lên mắt, nguy cơ lây nhiễm là rất cao", bác sĩ nói.
Các bác sĩ đã nỗ lực suốt nhiều tuần để kiểm soát nhiễm trùng cho Juwan. Tuy nhiên, lúc này giác mạc đã bị tổn thương nghiêm trọng, khiến bé mất toàn bộ thị lực ở mắt trái.
Hiện tại, gia đình hy vọng vào một ca phẫu thuật chuyển dây thần kinh từ chân lên hốc mắt để khôi phục kết nối giữa nhãn cầu và não. Nếu thành công, bé có thể được ghép giác mạc để phục hồi thị lực.
Mẹ Juwan nói: "Chúng tôi chưa biết liệu con có thể nhìn lại hay không, nhưng ưu tiên hàng đầu là cứu lấy mắt bé và ngăn ngừa nhiễm trùng thêm".
Qua câu chuyện của con trai, Saaiman cảnh báo các bậc phụ huynh về tác hại nghiêm trọng của một hành động tưởng chừng vô hại: "Tôi cảm thấy cần phải giải thích cho mọi người hiểu tại sao bạn không nên hôn con người khác. Đây là điều tôi đã đọc hàng ngàn lần nhưng chưa bao giờ thực sự quan tâm".
Mắt của Juwan phải khâu lại do biến chứng từ nhiễm trùng. Ảnh: Michelle Saaiman
Virus herpes simplex (HSV-1) rất phổ biến, với khoảng 70% người Anh bị nhiễm virus này vào một thời điểm nào đó trong đời. Đối với người lớn, các vết loét do virus gây ra thường tự lành hoặc được điều trị bằng thuốc kháng virus không kê đơn. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, đặc biệt trong một tháng đầu đời, virus này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Khi lây nhiễm vào cơ thể trẻ sơ sinh, virus có thể lan đến các cơ quan quan trọng, dẫn đến co giật hoặc thậm chí tử vong.
Các chuyên gia khuyến cáo:
- Người lớn bị mụn rộp không nên hôn trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ.
- Rửa tay sạch sẽ trước khi chăm sóc trẻ.
- Nếu trẻ sơ sinh có dấu hiệu bất thường như sốt cao, lờ đờ, cáu kỉnh, bỏ bú, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức.
- Trong trường hợp trẻ mềm nhũn, khó thở, khó đánh thức hoặc có biểu hiện tím tái, phụ huynh cần gọi cấp cứu ngay lập tức.
Sau một năm đeo kính áp tròng, chàng trai 25 tuổi thấy mắt nổi cộm, nhìn mờ, mất thị lực hoàn toàn, bác sĩ chẩn đoán mù do viêm loét giác mạc.
Nguồn: [Link nguồn]
-14/03/2025 11:26 AM (GMT+7)