Hà Nội: Người dân “đội mưa” đi chợ từ sáng sớm, rau xanh tăng giá vù vù

Sự kiện: Dạo chợ

“Hôm nay 20 nghìn đồng/bó rau muống, rau cải bắp 25 nghìn đồng/kg, cải ngọt cũng 25 nghìn đồng/kg, 40 nghìn đồng/kg cà chua mà không nhanh là hết”.

Đó là chia sẻ của chị Trần Thị Lệ, trú tại Đống Đa (Hà Nội) khi đi chợ trong buổi sáng ngày 7/9/2024.

Gạt những giọt nước mưa chảy trên mặt, chị Lệ cho biết, sáng hôm qua, khoảng hơn 8 giờ, chị đi chợ nhưng không mua được lạng thịt nào mang về, mấy loại rau nhà chị thường ăn cũng không hàng nào còn. Chị phải vào siêu thị mua tạm một ít thịt xay về nấu.

Rau xanh tăng giá mạnh trước mưa bão.

Rau xanh tăng giá mạnh trước mưa bão.

“Nay tôi sợ chợ hết đồ nên đi từ 7h sáng. Ra đến chợ thì thịt cá, cau củ còn đầy chợ nhưng đắt. Cá trắm hôm nay tôi mua với giá 85 nghìn đồng/kg cả con, cá rô phi 50 nghìn đồng/kg, sườn thăn 160 nghìn đồng/kg, rau muống 20 nghìn đồng/bó, cân cà chua cũng 40 nghìn. Cái gì cũng đắt hơn bình thường từ 10-20 nghìn đồng/kg nhưng vẫn phải mua vì là đồ mình ăn hàng ngày”, chị Lệ nói.

Rau su su 27 nghìn đồng/kg, cải ngọt 25 nghìn đồng/kg...

Rau su su 27 nghìn đồng/kg, cải ngọt 25 nghìn đồng/kg...

Mặc dù không hề có ý định mua nhiều đồ tích trữ nhưng do sợ mưa bão không có ai bán hàng, không đi mua được đồ nên chị Hương cho biết đã mua nhiều hơn bình thường một chút.

Theo khảo sát của PV, sáng ngày hôm nay, 7/9, trước khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền, mặc dù là cuối tuần, trời mưa không dứt nhưng nhiều người vẫn đội mưa đi chợ mua sắm thực phẩm và đồ dùng thiết yếu.

Bất chấp trời mưa, nhiều người vẫn đổ xô đi chợ mua sắm thực phẩm.

Bất chấp trời mưa, nhiều người vẫn đổ xô đi chợ mua sắm thực phẩm.

Tình trạng “cháy hàng sớm” như hôm qua không còn diễn ra vào hôm nay. Tại các khu chợ, các loại thịt và rau củ quả, trứng vẫn khá dồi dào. Tuy nhiên, giá đã bắt đầu tăng mạnh, nhất là các loại rau xanh.

Tại chợ Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội), nhiều sạp thực phẩm nghỉ bán trong ngày hôm nay, chỉ còn 1 hàng bán cá thay vì 3 hàng như bình thường; 6 hàng bán rau củ quả thay 11 hàng như trước; quầy bán thịt lợn, thịt bò, gà cũng nhiều quầy để trống.

Nhiều gian hàng nghỉ bán trong hôm nay tại chợ Thổ Quan.

Nhiều gian hàng nghỉ bán trong hôm nay tại chợ Thổ Quan.

Khu vực bán rau và hải sản thường ngày, hôm nay cũng bỏ trống vì tiểu thương nghỉ chợ.

Khu vực bán rau và hải sản thường ngày, hôm nay cũng bỏ trống vì tiểu thương nghỉ chợ.

Vừa nhanh tay mổ con cá mè nặng 4kg bán với giá 40 nghìn đồng/kg, chị Thương, người bán cá ở chợ Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, bằng giờ này hôm qua, chị đã bán hết khoảng 1 tạ hàng nhưng hôm nay vẫn còn hơn quá nửa.

“Hôm qua mọi người đến mua đông lắm, mình làm hết công suất vẫn không kịp. Hôm nay khách đến mua không đông bằng mà hàng nhập vào cao hơn bình thường mấy giá mà còn khó mua nên tôi bắt buộc phải tăng giá bán.

Hàng cá của chị Thương hôm nay vẫn còn quá nửa.

Hàng cá của chị Thương hôm nay vẫn còn quá nửa.

Cá trắm trắng mọi khi lấy vào 55 nghìn đồng/kg, bán ra 62-65 nghìn đồng/kg nhưng hôm nay giá nhập đã 67 nghìn đồng/kg, tôi bán ra phải 75 nghìn đồng/kg cả con, trắm khúc thì 110 nghìn đồng/kg; cá chép mọi khi lấy 45-47 nghìn đồng/kg, bán ra 55 nghìn đồng/kg nhưng hôm nay lấy vào đã 53 nghìn đồng/kg rồi, tôi bán 60 nghìn đồng/kg là lãi có 7 nghìn/kg đấy”, chị Thương nói.

Hàng thịt lợn vẫn còn khá nhiều, không còn tình trạng "tranh cướp" như hôm qua.

Hàng thịt lợn vẫn còn khá nhiều, không còn tình trạng "tranh cướp" như hôm qua.

Khoảng 8 giờ sáng, hàng bán thịt lợn của chị Hương (Đống Đa, Hà Nội) vẫn còn khá nhiều. Chị Hương cho biết, bằng giờ sáng qua, chị đã bán hết từ lâu.

“Hôm qua tôi lấy có nửa con lợn, tức là khoảng 40kg hàng nên mọi người mua một loáng là hết. Hôm nay thì lấy cả con hơn một tạ, giờ vẫn còn gần một nửa”, chị Hương cho hay.

Quầy bán thịt lợn tại một siêu thị lớn trên đường Lê Duẩn (Hà Nội) trống trơn, chỉ còn thịt gà.

Quầy bán thịt lợn tại một siêu thị lớn trên đường Lê Duẩn (Hà Nội) trống trơn, chỉ còn thịt gà.

Mặc dù giá lợn móc hàm đầu vào có tăng vài nghìn đồng/kg nhưng chị Hương vẫn không tăng giá bán. Cụ thể, thịt mông sấn chỉ 100 nghìn đồng/kg, thịt ba chỉ 130 nghìn đồng/kg, móng giò 80 nghìn đồng/kg, sườn thăn 140 nghìn đồng/kg, thịt vai và thăn chỉ 110 nghìn đồng/kg.

Mặc dù mới 9 giờ sáng nhưng thịt lợn hầu như hết sạch.

Mặc dù mới 9 giờ sáng nhưng thịt lợn hầu như hết sạch.

Quầy hàng thịt chế biến sẵn cũng có nhiều ô bỏ trống vì hết hàng.

Quầy hàng thịt chế biến sẵn cũng có nhiều ô bỏ trống vì hết hàng.

Khu vực bày bán trứng tại siêu thị cũng để trống khá nhiều.

Khu vực bày bán trứng tại siêu thị cũng để trống khá nhiều.

Quầy rau củ quả tại siêu thị ở Lê Duẩn.

Quầy rau củ quả tại siêu thị ở Lê Duẩn.

Hết thịt lợn, khách hàng chuyển sang lựa chọn thịt gà.

Hết thịt lợn, khách hàng chuyển sang lựa chọn thịt gà.

Theo tin nhanh về bão số 3 phát lúc 7h sáng nay 7/9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, bão Yagi ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 153km. Sức gió mạnh nhất trong bão số 3 Yagi ở cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão số 3 Yagi di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Bộ Công Thương đã ban hành Công điện số 6751/CĐ-BCT về việc ứng phó khẩn cấp với bão số 3 năm 2024, trong đó đã chỉ đạo các Sở Công Thương các địa phương có ảnh hưởng của bão thực hiện các phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Theo đó, yêu cầu các Sở Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa trên địa bàn triển khai tốt kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu; rà soát các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa, lũ để có phướng án cụ thể đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu nhất là lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng.

Theo nhận định của Sở Công Thương các địa phương, nguồn cung hàng hóa thiết yếu sẽ được bảo đảm và cung ứng đủ cho người tiêu dùng trước, trong và sau bão.

Nguồn: [Link nguồn]

“Giờ này mới đi mua thì làm gì có hàng nào còn. Nhà tôi 8 giờ đã hết nhẵn không còn miếng thịt nào rồi. Nay bán hàng sướng quá cơ, mai có khi lại ế sưng ấy”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Dạo chợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN