Phim kinh dị Thái: Trò ú tim khán giả

Sự kiện: Phim kinh dị

Với mô-tip quen thuộc, Ngoại cảm chưa đủ sức khiến khán giả phải khóc thét.

Bình cũ, rượu cũng cũ

Ngoại cảm – The second sight xoay quanh nhân vật Jate (Nawat Kulratanarak thủ vai) sở hữu khả năng đặc biệt cho phép anh nhìn được linh hồn và thấy trước nghiệp chướng của những người xung quanh. Anh có thể biết rõ những món nợ chưa trả được từ kiếp trước đeo đuổi cuộc sống của mọi người thế nào. Khả năng đó từng khiến cho anh bị bạn bè xa lánh, nên Jate quyết định giữ kín bí mật này cho riêng mình.

Phim kinh dị Thái: Trò ú tim khán giả - 1

Câu chuyện của ngoại cảm với cốt truyện quá đơn giản

Joom (Ratha Pho-ngram) là bạn gái của Jate, cũng là người duy nhất biết về năng lực của anh. Joom không muốn Jate can thiệp vào vụ đâm xe chết người rồi bỏ chạy của Kaew (Virapond Jirawetsuntorakul), nhưng Jate biết rằng đó không phải là một tai nạn và muốn dùng năng lực của anh để giúp đỡ Kaew. Nhưng càng dấn sâu vào sự việc, Jate nhận ra có điều gì đó đang đeo đuổi anh cả ngày lẫn đêm, trong khi Joom cũng bị săn đuổi và hăm dọa bởi một con quỷ đáng sợ.

Tình tiết các câu chuyện càng trở nên kịch tính hơn khi toàn bộ những sự thực xảy ra ở hiện tại đều liên quan đến những hành động của Jate trong quá khứ từ khi anh là một cậu sinh viên. Và cũng chính năng lực “nhìn thấy những điều không ai thấy” kia như một con dao hai lưỡi với anh.

Mỗi khi muốn xem lại những điều trong quá khứ, anh chỉ cần chạm tay vào đối tượng và tập trung suy nghĩ. Tuy nhiên, Jate sẽ phải hứng chịu những cơn đau đầu kinh khủng mà theo một bác sĩ thần kinh thì anh có lẽ là người kì lạ nhất trên thế giới vì triệu chứng này chỉ là của những người bị u não.

Phim kinh dị Thái: Trò ú tim khán giả - 2

Các chi tiết trong phim cũng chưa đủ khiến khán giả phải ám ảnh

Xem Ngoại cảm, khán giả có thể dễ dàng liên tưởng đến những bộ phim ma Thái Lan từng được trình chiếu trước đây mà gần nhất là Tình người duyên ma.

Mô-tip những thây ma có thể hiện hình, sống như người bình thường với khả năng siêu nhiên có thể ám ảnh, gây sợ hãi cho con người đã quá quen thuộc. Cô bé Kaew – nhân vật bị ma ám suốt bộ phim vì trót gây tai nạn đã phải hứng chịu những sự hành hạ đáng sợ về mặt tinh thần. Thậm chí, khi cô nằm trong bệnh viện những người chết oan kia cũng “tấn công” và đòi giết cô bằng được. Những chi tiết như thế này khiến người xem có cảm giác phim đang cố tình “thậm xưng” và có phần phi thực tế.

Thêm vào đó, khả năng của Jate khiến người xem nhớ đến một bộ phim trước đây – Bàn tay ngoại cảm (The Gifted Hand) của điện ảnh Hàn Quốc. Cả hai nhân vật trong phim đều có điểm chung đó là có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra trong quá khứ nhờ năng lực siêu nhiên của mình.

Phim kinh dị Thái: Trò ú tim khán giả - 3

Ngay cả những chi tiết được coi là đáng sợ nhất nhưng cũng khá hài

Những cú hù doạ khán giả khi những thây ma xuất hiện cũng chưa đủ độ “ép phê” vì đa phần người xem đều có thể dự đoán được trước kết cục của từng chi tiết trong câu chuyện. Ngay cả phần bối cảnh hay âm thanh trong phim chưa làm cho khán giả thót tim, ngoại trừ phân đoạn cây đàn piano tự chơi với những ngón tay rớm máu.

Dàn diễn viên đẹp nhưng chưa xuất sắc

Đảm nhận vai nam chính Jate trong phim là Nawat Kulratanarak. Được khán giả Việt Nam biết đến với bộ phim Khát vọng giàu sang, anh chàng 35 tuổi này là một cái tên hot tại Thái Lan khi từng lọt Top 10 diễn viên đẹp trai nhất.

Trong phim Jate là chàng trai có khả năng ngoại cảm. Cậu thấy linh hồn, và thấy nghiệp chướng theo đuổi những người xung quanh mình. Khả năng này còn cho phép cậu biết quá khứ và tương lai. Cậu có thể nhìn thấu những bí mật của bạn và bạn không thể che giấu chúng.

Phim kinh dị Thái: Trò ú tim khán giả - 4

Vai Jate đẹp ở ngoại hình còn diễn xuất chưa có chiều sâu

Nawat chia sẻ: “Tôi nửa tin, nửa không tin vào năng lực tâm linh. Tôi chưa từng trải nghiệm nó - tôi cũng không có ‘giác quan thứ sáu’ như mọi người thường nói. Nhưng khi tham gia bộ phim này, nó đã thuyết phục tôi tin rằng có thể nhìn thấy những điều mà không ai nhìn thấy. Nhưng nếu việc đó diễn ra hàng ngày như với nhân vật của mình trong phim, thì có lẽ tôi không chịu nổi!”

Tuy nhiên, trong phim diễn xuất của anh chưa thực sự khiến khán giả cảm thấy thuyết phục hoàn toàn. Nhân vật của Jate chưa đẩy tình huống của câu chuyện lên đến đỉnh điểm mà chỉ dừng lại ở những chi tiết hù chơi khán giả. Ngay cả những phân đoạn anh nhập tâm để lục lại các tình tiết của câu chuyện, khi anh bị những cơn đau đầu hành hạ mọi thứ đều được “bình thường hoá”. Chi tiết cuối cùng khi Jate phát hiện ra bạn gái Joom là hồn ma đã mất hay Keaw là con gái của mình cũng không bất ngờ với người xem.

Vai Joom của Ratha Pho-ngram là nữ nhạc sĩ, bạn gái của Jate. Cô đã cố ngăn Jate không can thiệp vào vụ đâm xe gây ra bởi một cô gái tên Kaew.

Phim kinh dị Thái: Trò ú tim khán giả - 5

Vai Joom cũng khá nhạt nhoà khi không có tính cách nổi bật

Ratha chia sẻ: “Tôi tin vào linh hồn và những người có thể nhìn thấy chúng. Một số điều trong cuộc sống không thể giải thích được. Ví dụ như khi bạn tôi gặp tai nạn xe hơi phải nhập viện, tôi có thể cảm thấy một điều gì đó dù khi ấy tôi đang ở nơi khác - như làm rơi một vật mà người bạn ấy tặng cho mình. Trước khi bà tôi qua đời, tôi đã nằm mơ thấy một đám tang. Tôi chưa bao giờ thực sự ‘thấy’ điều gì, nhưng cảm giác thì chắc chắn tồn tại.”

Joom qua đời ngay trong vụ tai nạn xe hơi trên cầu nhưng toàn bộ tuyến câu chuyện cô luôn nghĩ mình còn sống. Và những hồn ma ám ảnh kia của cô thực chất là để gọi cô trở về đúng với thế giới nơi mình sống. Có lẽ, thành công lớn nhất của Ratha là cô bộc lộ cho khán giả thấy sự sợ hãi bởi những ám ảnh của mình còn lại, tính cách của nhân vật ra sao chưa được bộc lộ ra bên ngoài.

Nhân vật cuối cùng là Kaew của Virapond Jirasuntorakul - cô con gái được cưng chiều của một gia đình giàu có. Cô đi một chiếc xe hào nhoáng, và đêm nọ, cô đã đâm chết một người qua đường. Cô bị lên án và quy tội, mặc dù những gì xảy ra không hẳn là một tai nạn. Đó là lúc Jate quyết định can thiệp và tìm cách giúp cô.

Phim kinh dị Thái: Trò ú tim khán giả - 6

So với những phim Thái Lan trước đây, phim chưa đủ đô với khán giả Việt

Chia sẻ về vai diễn của mình, Virapond cho hay: “Tôi hoàn toàn tin tưởng vào nghiệp chướng, kiếp trước và những người có giác quan thứ sáu. Tôi luôn cảm thấy chúng ta bị theo đuổi và canh chừng bởi một thứ gì đó đến từ quá khứ.”

Tuy nhiên, vai diễn Keaw cũng bộc lộ hạn chế dễ thấy đó là một nhân vật có tính cách chưa thực sự nổi bật. Thân phận của cô phải được miêu tả, kể lại khá tường tận mới đủ để khán giả hiểu được về con người của cô gái 16 tuổi này.

Ngoại cảm sẽ chính thức công chiếu tại các rạp Việt Nam từ ngày 13/12.

Trailer phim Ngoại cảm

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Khôi Nguyên ([Tên nguồn])
Phim kinh dị Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN