Đang cạo mủ cao su, người phụ nữ bị trăn khổng lồ ăn thịt

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Một người phụ nữ đang làm việc tại đồn điền cao su thì bị một con trăn khổng lồ tấn công, siết chết rồi nuốt chửng.

Theo Newsflare, ngày 27/8, Hapsah (57 tuổi) đang làm việc tại một đồn điền cao su ở Muaro Jambi Regency, tỉnh Jambi, Indonesia thì con trăn hung dữ nằm trong đám cỏ cao lao ra tấn công.

Con trăn dài 4,9 mét dễ dàng chế ngự người phụ nữ nhỏ bé và quấn quanh người bà. Nó từ từ siết chặt đến khi bà ngất đi.

Chồng của Hapsah là M Safri, 66 tuổi, làm việc tại cùng đồn điền, đã đi tìm vợ khi bà không về nhà vào chiều hôm đó. Nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi rậm, ông tiến đến thì vô cùng sợ hãi khi thấy con bò sát quấn quanh người vợ của mình và đang nuốt chửng.

Người dân bắt được con trăn siết chết người phụ nữ.

Người dân bắt được con trăn siết chết người phụ nữ.

Cảnh sát trưởng Sungai Gelam Iptu Usaha Sitepu cho biết: "Khi đến gần nơi phát ra tiếng động, ông thấy vợ đã bị một con trăn siết chết và sắp nuốt chửng. Safri biết vợ đã chết, vì vậy ông chỉ có thể kéo đuôi con trăn và đánh cho đến khi nó nôn người phụ nữ ra".

Safri cho biết, ông đã chạy về làng để gọi người đến giúp di chuyển thi thể Hapsah.

Một đám đông người dân đã đến hiện trường để tìm kiếm con trăn. Họ tìm thấy nó đang chui vào hang gần rễ cây và đánh chết nó một cách không thương tiếc.

Trưởng làng Amdi cho biết: "Hapsah suýt bị con trăn nuốt chửng hoàn toàn, chỉ còn một nửa cơ thể khi chồng cô cố gắng giải cứu. Sau khi con trăn trốn thoát, người dân ngay lập tức tìm kiếm và giết chết nó. Nó rất lớn và đã được đưa về làng".

Safri đau buồn đưa thi thể Hapsah về nhà để chuẩn bị cho đám tang.

Ông nói: "Tôi đã từ đồn điền trở về nhà sớm hơn, nếu biết vợ mình sẽ bị tấn công như thế này, tôi đã ở lại để bảo vệ cô ấy".

Vào ngày 14/8, một người phụ nữ khác đã bị một con trăn giết chết và ăn thịt.

Maga (74 tuổi) dắt đàn bò đi gặm cỏ ở một khu vực rừng rậm trên dãy núi Sumarambu, cách nhà bà ở Thành phố Palopo, tỉnh Nam Sulawesi khoảng một dặm, thì một con trăn lao vào tấn công bà. 

Thấy mẹ không trở về nhà, Sanaria, 39 tuổi, đã vào rừng để tìm và phát hiện bà bị con bò sát nuốt chửng một nửa. Dân làng sau đó đã giết chết con trăn và mang xác nó về nhà.

Trăn lưới được tìm thấy trên khắp Đông Nam Á, nơi chúng sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và thậm chí ở các thành phố, khiến chúng xung đột với con người. Loài này là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới và có thể ăn thịt người, mèo, chó, chim, chuột và các loài rắn khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Bangladesh - Con trăn Miến Điện dài 3 mét nuốt chửng trăn gấm lớn hơn từ đuôi đến đầu trong hai tiếng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vân ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN