Chú rể òa khóc khi thấy người mẹ đã mất “hồi sinh” ngay trong đám cưới

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Câu chuyện người mẹ đã khuất “xuất hiện” trong đám cưới của con trai ở Hà Bắc (Trung Quốc) hồi đầu tháng 6 vừa qua gây xôn xao mạng xã hội.

Câu chuyện xúc động là của chàng trai tên Trương Kiến Sơn. Được biết năm 2022, cha của anh Trương Kiến Sơn không may qua đời vì bệnh tật. Một năm sau, mẹ anh cũng ra đi vì căn bệnh ung thư phổi quái ác. Nỗi đau mất mát quá lớn khiến anh Kiến Sơn và cô dâu Trương Thanh phải hoãn lại đám cưới.

"Mẹ chồng tôi ra đi đột ngột, không kịp để lại lời nhắn nhủ nào. Nhưng tôi hiểu bà luôn lo lắng cho đám cưới của chúng tôi", chị Trương Thanh nghẹn ngào chia sẻ.

Chú rể khóc nức nở khi nghe thấy lời chúc phúc của người mẹ đã mất. Ảnh: SCMP

Chú rể khóc nức nở khi nghe thấy lời chúc phúc của người mẹ đã mất. Ảnh: SCMP

Vì thương chồng và mẹ chồng quá cố, chị Thanh đã nảy ra ý tưởng táo bạo: nhờ một nhóm nghiên cứu hình ảnh AI tái hiện hình ảnh mẹ chồng trong một đoạn video, để bà có thể "góp mặt" trong ngày trọng đại của đôi trẻ.

Tháng 7/2023, chị Thanh đã tìm đến một nhóm chuyên gia phục chế hình ảnh bằng công nghệ AI. Chị chia sẻ về mong ước của mẹ chồng được chứng kiến ngày vui của con trai và niềm hy vọng của anh Sơn.

Câu chuyện cảm động của chị đã khiến nhóm nghiên cứu AI vô cùng xúc động và đồng ý giúp đỡ. Họ cho biết, càng có nhiều tài liệu, hình ảnh về mẹ chồng chị Thanh thì video tái hiện sẽ càng chân thực và sống động hơn.

Tuy nhiên, hầu hết hình ảnh của mẹ chồng chị Thanh đều nằm trong điện thoại của anh Sơn. Cặp đôi vốn rất tôn trọng sự riêng tư của nhau, chưa từng động vào điện thoại của đối phương.

Chị Thanh lo lắng nếu lấy điện thoại của anh Sơn, mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Chị muốn dành tặng anh một bất ngờ đặc biệt trong ngày cưới.

Sau nhiều đắn đo, chị quyết định đợi anh Sơn đi làm ca đêm về. Khi anh đã ngủ say, chị mới nhẹ nhàng lấy điện thoại và sao chép những bức ảnh quý giá.

Hơn 20 ngày sau, đoạn video đã hoàn thành. Dù giọng nói chưa thật sự giống, nhưng hình ảnh và biểu cảm của người mẹ trên màn hình đều giống hệt mẹ chồng chị Thanh.

Ngày 9/6 vừa qua, đám cưới của cô dâu Trương Thanh và chú rể Trương Kiến Sơn đã diễn ra trong không khí ấm áp và hạnh phúc tại quê nhà. Tuy nhiên, khoảnh khắc khiến mọi người xúc động nhất chính là khi hình ảnh người mẹ quá cố của anh Sơn bất ngờ xuất hiện trên màn hình lớn.

Anh Sơn đã bật khóc nức nở khi thấy mẹ như đang "ở bên" mình trong ngày trọng đại. Chị Thanh cũng không cầm được nước mắt khi chứng kiến tình cảm của chồng dành cho mẹ. Cả quan khách dự đám cưới đều xúc động trước cảnh tượng này.

"Tôi đã làm nghề trang điểm cô dâu 15 năm, chứng kiến biết bao đám cưới, nhưng đây là lần đầu tiên tôi không thể ngừng khóc", người trang điểm cho cô dâu chia sẻ.

Chị Thanh tâm sự, chị đã đắn đo rất nhiều trước khi quyết định đưa hình ảnh mẹ chồng vào đám cưới. Chị lo sợ chồng sẽ bị tổn thương. Nhưng cuối cùng, chị vẫn quyết định làm và kết quả thật sự ngoài mong đợi.

Sau đám cưới, anh Sơn đã xem đi xem lại đoạn video về mẹ. Chị Thanh cảm thấy hạnh phúc khi thấy chồng vui vẻ đến vậy. Chị còn ấp ủ dự định tạo một tập dữ liệu AI về mẹ chồng, để sau này các con của anh chị cũng có cơ hội được "gặp" bà nội.

Đây không phải lần đầu tiên con người dùng trí tuệ nhân tạo để “hồi sinh” người đã mất. Trước đó một nhạc sĩ nổi tiếng tại Đài Loan (Trung Quốc) Tino Bao đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để “hồi sinh” con gái duy nhất trong ngày sinh nhật của vợ, theo SCMP.

Ông Tino Bao đăng tải clip cho thấy con gái ông, Bao Rong, nói với mẹ cô rằng "Con nhớ mẹ", trước khi hát chúc mừng sinh nhật bà bằng tiếng Quan Thoại. Video cũng đã lấy đi nước mắt của nhiều người.

Nguồn: [Link nguồn]

Màn trả thù của chú rể khi bị "cắm sừng" đang được chia sẻ ầm ầm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Dung (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN