Màn trình diễn của Haaland trước Liverpool (K+)

Haaland bị “bỏ túi”

“Ai cản nổi Haaland?” là câu hỏi được nhắc đến nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh trong suốt thời gian qua. Thật vậy, chân sút người Na Uy hành quân đến sân Anfield với hành trang là 7 trận ghi bàn liên tiếp ở giải đấu số 1 xứ sở sương mù, trong đó có tới 3 cú hat-trick.

Van Dijk "bỏ túi" Haaland

Tuy nhiên, mọi thông số đều trở nên vô nghĩa khi Haaland đối mặt với Virgil Van Dijk trong trận đấu giữa Liverpool và Man City. Trung vệ người Hà Lan sắm vai thủ lĩnh hàng thủ chắp vá của Liverpool khi chơi cạnh Joe Gomez và “lão tướng” James Milner, góp phần khiến Haaland tịt ngòi. Theo thống kê, chân sút người Na Uy tung ra tổng cộng 6 cú sút, bị cản phá 4 lần và thua cả 6 pha tranh chấp tay đôi.

Còn trên hàng công Liverpool, Mohamed Salah tỏa sáng với bàn thắng duy nhất khiến nhà đương kim vô địch phải nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay. Việc Van Dijk và Salah cùng tỏa sáng cũng giúp bộ đôi này giải tỏa rất nhiều áp lực sau khi liên tục bị chỉ trích vì những màn trình diễn dưới sức trong thời gian qua.

Arsenal niềm vui nhân đôi

Arsenal chính là đội hưởng lợi nhất từ trận thua của Man City. “Pháo thủ” đánh bại Leeds United 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Bukayo Saka. Trong trận này, các học trò của HLV Mikel Arteta phải chịu quả phạt đền ở phút 65 nhưng rất may là Patrick Bamford sút ra ngoài.

Arsenal thắng hú vía và dần tách tốp

Bi kịch tưởng như đến với Arsenal ở phút bù giờ thứ ba khi trung vệ Gabriel trả đũa Bamford trong vòng cấm. Trọng tài ban đầu cho Leeds United hưởng phạt đền đồng thời rút thẻ đỏ đối với Gabriel nhưng sau khi xem VAR, vị “vua áo đen” đã thu lại cả quả phạt đền lẫn tấm thẻ đỏ.

Đó đã là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Arsenal ở Ngoại hạng Anh kể từ trận thua MU 1-3 hôm 4/9. Quan trọng hơn, “Pháo thủ” tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu với 27 điểm, đồng thời nới rộng khoảng cách với đội bám đuổi là Man City lên thành 4 điểm.

Hai ông lớn khác của thành London là Chelsea và Tottenham cũng được hưởng niềm vui ở vòng 11 Ngoại hạng Anh. Chelsea nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 4 bằng cách đánh bại Aston Villa 2-0 nhờ cú đúp của Mason Mount cùng sự xuất sắc của thủ thành Kepa. Trong khi đó, Tottenham hạ Everton 2-0 với các bàn thắng của Harry Kane và Pierre Hojbjerg, giúp “Gà trống” bắt kịp Man City với cùng 23 điểm.

Ronaldo 2 lần bị khước từ bàn thắng trước Newcastle

Thành London ăn mừng, còn thành Manchester chìm sâu vào thất vọng. Trên sân nhà Old Trafford, MU bất lực trong việc ghi bàn vào lưới “đại gia mới nổi” Newcastle và chấp nhận bị cầm hòa 0-0. Trong trận này, Ronaldo có tới 2 lần đưa được bóng vào lưới “Chích chòe” nhưng đều không được công nhận bàn thắng. Đến những phút cuối, Fred rồi Rashford bỏ lỡ cơ hội ngon ăn một cách đáng tiếc.

Hiện tại, MU vẫn đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 16 điểm, kém 3 điểm so với đội xếp trên là Chelsea. Ở 2 vòng đấu tới, thầy trò Erik Ten Hag sẽ lần lượt chạm trán Tottenham rồi Chelsea và nếu không giành kết quả tốt, “Quỷ đỏ” hoàn toàn có thể văng khỏi top 5.