Cảm xúc 2 đội sau khi kết thúc trận đấu (FPT

Real Madrid với bàn thắng duy nhất của Vinicius ở phút 59 cùng 9 pha cứu thua của thủ môn Thibaut Courtois trước cả 9 lần dứt điểm trúng đích từ phía Liverpool đã lên ngôi vô địch UEFA Champions League 2021/22. Đây là danh hiệu thứ 14 của CLB này, cũng như là lần thứ 8 liên tiếp họ chiến thắng trong các trận chung kết, và là cúp vô địch thứ 4 cho cá nhân HLV Carlo Ancelotti.

HLV Carlo Ancelotti cùng vợ

Sau trận đấu nhà cầm quân người Italia đã có những giây phút đầy cảm xúc trong lúc trả lời phỏng vấn. "Tôi không tin được, không thể tin được. Chúng tôi rất hạnh phúc, biết nói gì khác nữa đây. Tôi là một người của những kỷ lục, đã có vận may được tới đây vào năm ngoái và có một mùa giải tuyệt vời", Ancelotti nói.

"Như thường lệ tôi đã nhìn thấy ở đội bóng này một tập thể rất chất lượng và rất kiên cường. Chúng tôi đã vượt qua những trận đấu cực kỳ khó khăn và có được sự ủng hộ rất lớn từ các CĐV. Còn về Courtois, tối nay cậu ấy quá hay, không thể tin nổi".

Đích thân thủ môn Courtois cho biết anh rất vui khi sự nghiệp của mình đã được đánh một dấu mốc khó quên. "Tôi đã nói trong cuộc họp báo hôm qua rằng khi Real Madrid đá chung kết, Real Madrid sẽ thắng. Tôi nhận được rất nhiều lời phản hồi hy vọng tôi sẽ bị dạy dỗ về sự khiêm tốn hay gì đó, nhưng hôm nay điều ngược lại xảy ra", thủ thành người Bỉ nói.

"Tôi rất muốn thắng trong một trận chung kết vì đó là dấu mốc cho sự nghiệp, sự ghi nhận của những nỗ lực, và cũng vì muốn sự tôn trọng với tên tuổi của tôi vì tôi nghĩ mình không nhận được sự tôn trọng xứng đáng, đặc biệt là tại Anh. Tôi đã phải đọc rất nhiều lời chỉ trích rằng tôi không đủ trình độ".

"Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào về các đồng đội, và hôm nay khi họ cần thì tôi đã có ở đó để giúp đỡ, chúng tôi đã đánh bại những CLB mạnh nhất thế giới. Liverpool ngày hôm nay thi đấu rất tốt, nhưng tôi đã chơi rất hay và đó là sự khác biệt".

Trong khi đó HLV Jurgen Klopp tỏ ra thất vọng nhưng cũng có niềm tin rằng tập thể Liverpool của ông sẽ đứng dậy. Thậm chí ông tin trận chung kết 2023 sẽ lại chứng kiến Liverpool thi đấu và lần này sẽ thắng, vì nó diễn ra tại Istanbul.

Nỗi buồn của Klopp

"Trong phòng thay đồ lúc này không ai nghĩ chúng tôi vừa có một mùa giải tuyệt vời, sẽ cần vài tiếng để các cầu thủ bình tâm suy nghĩ. Chúng tôi chơi tốt nhưng không hoàn hảo vì làm sao đá hoàn hảo được với một đối thủ như vậy. Cơ hội dứt điểm nhiều nhưng không có cái nào rõ ràng còn Courtois quá hay", Klopp nói.

"Tôi có niềm tin năm sau chúng tôi sẽ lại ở đây, các cầu thủ đều là những người hiếu thắng. Năm tới sẽ diễn ra ở đâu vậy? Istanbul? Vậy hãy đặt phòng khách sạn từ bây giờ đi".