Video cú đúp của Rodrygo trước Man City (Nguồn: FPT)

Tương lai ảm đạm chờ Rodrygo

Có nằm mơ thì HLV Pep Guardiola cũng không thể ngờ, đội bóng của ông bị loại bởi một cầu thủ mới 21 tuổi là Rodrygo. Tiền đạo trẻ người Brazil vào sân ở phút 68 trong trận đại chiến giữa Real Madrid và Man City, và sau đó ghi liền 2 bàn thắng ở các phút 90 và 90+1 để đưa trận đấu vào hiệp phụ, trước khi Benzema ấn định chiến thắng 3-1.

Rodrygo tỏa sáng, giúp Real ngược dòng hạ Man City

Có thể nói, Rodrygo chính là nước đi không ngờ của HLV Carlo Ancelotti, khiến kế hoạch phòng ngự của Pep Guardiola và Man City hoàn toàn phá sản. Thật khó tin là tiền đạo mỏng cơm và chỉ cao có 1m74 này lại bật cao đánh đầu thành bàn, giúp Real ngược dòng thắng 2-1. Trước đó, bàn thắng phút 90 của Rodrygo cũng cực kỳ tinh tế và đẳng cấp.

Nhờ vào màn tỏa sáng muộn của Rodrygo, Real Madrid giờ đây đã giành vé vào chơi trận chung kết Champions League. Và thậm chí ở Stade de France ngày 28/5 tới đây, chính đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mới khiến đối thủ Liverpool phải e sợ. Trận thắng Man City có thể nói là kết quả quan trọng nhất của Real Madrid trong chiến dịch 2021/22 này.

Tỏa sáng rực rỡ như vậy nhưng Rodrygo lại đang đối diện với một tương lai ảm đạm. Mùa hè 2022, siêu sao Kylian Mbappe đang trên đường gia nhập Dải ngân hà Real Madrid. Khi đó, cơ hội ra sân của cầu thủ người Brazil vốn đã nhỏ lại càng hẹp hơn. Những người được "quy hoạch" để đá cánh ở Real là Vinicius và Mbappe.

Thật khó để Rodrygo (phải) cạnh tranh vị trí với Mbappe

Đánh bại Liverpool để... đến Liverpool?

Rodrygo gia nhập Real từ Santos vào năm 2019 với giá chuyển nhượng lên tới 45 triệu euro. Anh đã ghi bàn thắng đầu tiên tại La Liga ngay trận ra mắt và cũng trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 từng lập hat-trick tại Champions League.

Luôn được đánh giá là một trong những cầu thủ tấn công giàu tiềm năng, tuy nhiên Rodrygo vẫn chưa có nhiều cơ hội đá chính tại Real Madrid. Từ HLV Zinedine Zidane đến Carlo Ancelotti đều ưu ái những cầu thủ tên tuổi lớn cho mặt trận tấn công của "Kền kền trắng".

Nếu nhìn vào các con số, có vẻ như Rodrygo vẫn có cơ hội ra sân. Bằng chừng là mùa trước anh có 22 trận ở La Liga, mùa này thậm chí là 29 trận tại La Liga. Nhưng thực tế, Rodrygo chủ yếu chỉ được vào sân từ ghế dự bị, với thời gian thi đấu vô cùng hạn chế. Đó là lý do cả mùa trước Rodrygo chỉ có 2 bàn sau 33 trận trên mọi đấu trường, mùa này tiến bộ hơn là 8 bàn sau 44 trận.

Dù tỏa sáng, Rodrygo vẫn có thể phải rời Real hè này

Dẫu sao cú đúp trước Man City cũng có thể đưa Rodrygo đến với một ngã rẽ khác. Nếu thấy cuộc đua vị trí ở Real Madrid quá sức, cầu thủ trẻ này có thể nghĩ về các bến đỗ khác. Liverpool là một gợi ý không hề tệ.

Phong cách thi đấu trực diện và tràn đầy năng lượng của Rodrygo dường như rất phù hợp với lối chơi mà HLV Jurgen Klopp đang xây dựng tại Liverpool. Trong bối cảnh Mohamed Salah sắp 30 tuổi và chưa chốt tương lai, thì Rodrygo có thể là một sự thay thế lâu dài cho "Lữ đoàn đỏ".