Video Cristiano Ronaldo ăn mừng bàn thắng từ chấm penalty ở trận MU - Arsenal bị cư dân mạng chế nhạo (Bản quyền K+):

Sau trận thua sốc 0-1 của MU khi làm khách của Everton tại vòng 32 giải Ngoại hạng Anh hôm 9/4, Cristiano Ronaldo đã gạt tay làm rơi vỡ màn hình điện thoại di động của một nam CĐV mới 14 tuổi.

Ronaldo liên tiếp dính vào các rắc rối

Dù siêu sao người Bồ Đào Nha đã viết dòng trạng thái trên Instagram xin lỗi fan nhí của Everton và mời Harding đến xem một trận đấu khác của MU tại sân Old Trafford, nhưng bà Sarah Kelly, mẹ của cậu bé này đã thẳng thừng từ chối vì cho rằng CR7 không thật lòng hối lỗi.

Vụ làm thâm tím tay của Jake Harding và đập vỡ màn hình điện thoại của cậu bé này vẫn chưa được Ronaldo giải quyết êm thấm thì anh lại vướng vào một chuyện bực mình khác.

Mới đây, tài khoản Twitter có tên Footy Limbs, người thu hút đến hơn 98.000 fan đăng ký “Theo dõi” đã bất ngờ đăng đoạn video clip ngắn ghi lại cảnh Ronaldo ăn mừng bàn thắng, khi sút penalty thành công để hoàn tất cú đúp giúp MU thắng Arsenal 3-2 hôm 3/12 năm ngoái tại vòng 14 giải Ngoại hạng Anh.

Đó cũng là khi CR7 vượt qua cột mốc 800 bàn thắng trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của anh sau khi tận dụng triệt để thời cơ từ quả phạt đền sau tình huống Fred bị Martin Odergaard phạm lỗi trong vòng cấm của “Pháo thủ”.

Dù Ronaldo vẫn chạy về phía góc sân, nhảy lên rồi đứng hiên ngang và rồi hô vang chữ “SIUUU” theo phong cách ăn mừng bàn thắng quen thuộc, nhưng theo tài khoản Footy Limps thì đây xứng đáng là “Pha ăn mừng bàn thắng tệ nhất của mùa giải”.

Tài khoản này viết dòng chú thích đoạn video clip kể trên: “Màn vung tay múa chân tệ nhất của mùa giải này! Man United!”, kèm theo đó là biểu tượng hình tròn đỏ (tượng trưng cho màu áo của “Quỷ đỏ”) và hình một chiếc cúp vàng với hàm ý “danh hiệu” không ai mong muốn này nên được trao cho Ronaldo.

Tài khoản Footy Limps trao danh hiệu "Màn ăn mừng bàn thắng tệ nhất mùa giải này" cho Ronaldo

Một người hâm mộ bóng đá khác thì viết tweet mỉa mai: “Thật kinh khủng khi bạn nhìn thấy bao nhiêu chiếc điện thoại ở đây hướng vào màn ăn mừng bàn thắng đó. Không có gì lạ khi thấy bầu không khí chết chóc bao trùm ở Old Trafford vài lần trong mùa giải này”.

Trong khi ấy, một người khác bình luận: “Tôi ghét xu hướng mới khi quay lại bàn thắng theo cách này để câu nhiều lượt “Thích” trên Twitter. Chỉ nên ăn mừng với các cầu thủ của bạn như vậy thôi”.

Trong khi đó, mới đây, nhiều ngôi sao khác của MU đã đến một nhà hàng tại trung tâm thành phố Manchester để mừng sinh nhật tuổi 28 của trung vệ Eric Bailly khá vui vẻ vào tối 13/4.

Đáng chú ý trong số này có Paul Pogba, Bruno Fernandes, Edinson Cavani, Jesse Lingard, Jadon Sancho, Aaron Wan-Bissaka, Juan Mata, Alex Telles nhưng lại không hề có mặt Ronaldo. Không hiểu Bailly đã vô tình hay cố ý “quên” mời người đồng đội đàn anh CR7 ở bữa tiệc mừng sinh nhật mình mà phải đến 23h30 đêm qua, các khách mời mới tan cuộc.

Eric Bailly mời nhiều đồng đội ở MU dự tiệc sinh nhật của mình nhưng không có mặt Ronaldo trong số đó

Paul Pogba diện mũ len màu xanh khá "ngầu"

Bruno Fernandes và Edinson Cavani tươi cười đến nhà hàng Ấn Độ dự sinh nhật Bailly

Jadon Sancho, Jesse Lingard và Wan-Bissaka ăn vận trang phục khá trẻ trung

Juan Mata diện đồ khá đĩnh đạc

Alex Telles đội mũ trùm đầu

Một đám trẻ chúc mừng sinh nhật Bailly khi anh rời nhà hàng