Video Ronaldo cáu giận đập điện thoại của fan sau trận Everton - MU:

Theo tờ SkySports, mẹ của CĐV Everton vừa tuyên bố cậu con trai tự kỷ 14 tuổi đã bị Cristiano Ronaldo "hành hung" và bà không chấp nhận lời xin lỗi từ phía CR7. Cụ thể, đại diện của Ronaldo đã liên hệ để xin đàm phán với gia đình cậu bé bị đập điện thoại. Tuy nhiên, mẹ của cậu bé tỏ ra cứng rắn và từ chối mọi yêu cầu.

Ronaldo bị mẹ CĐV Everton quy vào tội danh hành hung

Cảnh sát thành phố Manchester cũng đã chính thức vào cuộc để điều tra về đoạn clip được cho là Ronaldo đã đập nát chiếc điện thoại của một cậu bé khi đi vào đường hầm SVĐ Goodison Park. Thất bại tối thiểu của MU trước Everton khiến Ronaldo giận dữ và anh đã không thể kiềm chế được hành vi.

Mẹ của cậu bé bị đập điện thoại, bà Sarah Kelly cho biết một người tự xưng là đại diện phía Ronaldo đã gọi điện thoại và mời bà cùng cậu con trai Jake Harding tới Old Trafford để gặp gỡ và giảng hòa sau vụ việc. Thế nhưng, bà Kelly đã từ chối lời đề nghị này và khẳng định không còn gì để nói với Ronaldo.

"Tôi không có gì để nói với anh ta. Tại sao tôi phải đến Old Trafford? Tại sao CĐV của Everton lại phải tới sân của Man United?", bà Kelly chia sẻ với Sky News. Bà Kelly cũng cho biết thêm đó là ngày mà Jake, cậu con trai bị tự kỷ của bà muốn quay video các cầu thủ đi vào đường hầm. Tuy nhiên, vụ việc khó tin đã xảy ra.

Ronaldo khiến dư luận phẫn nộ vì hành vi thiếu kiềm chế

"Con tôi không thể quên được mọi thứ dễ dàng như người bình thường. Nó là người khuyết tật và điều này càng khiến nó bị tổn thương", bà Kelly nói thêm. Trong khi đó, Ronaldo dù đã nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi trên mạng xã hội nhưng vẫn phải chịu làn sóng chỉ trích trên trang cá nhân sau hành vi không đáng có.

"Nếu anh ta có thành ý thực sự, tôi nghĩ anh ta nên nhấc điện thoại gọi cho Jake và nói lời xin lỗi trực tiếp. Tôi đã cười lớn khi đọc bài viết xin lỗi của anh ta. Đó không phải tinh thần thể thao khi bạn có thể làm điều đó với một cậu bé mới 14 tuổi. Đó là lần đầu tiên con tôi tới sân Goodison Park để cổ vũ cho Everton, nhưng giờ đây, nó lại trở thành nỗi ám ảnh với con tôi", bà Kelly xúc động thừa nhận.

"Everton đã rất tuyệt vời. Họ liên hệ với chúng tôi và đề nghị sẽ mua vé cho Jake theo dõi bất cứ trận nào con tôi muốn. Gia đình tôi đang hoang mang sau khi bị các CĐV MU tấn công, họ gọi điện thoại và thậm chí còn trách móc thằng bé. Tôi đã báo cảnh sát và tôi muốn mọi chuyện phải được giải quyết bằng pháp luật", mẹ của CĐV Everton tuyên bố đanh thép.