Trận đấu giữa Cameroon - Comoros

Cameroon vừa trở thành đội bóng tiếp theo có mặt ở tứ kết giải bóng đá vô địch Phi (CAN 2022). "Những chú sư tử bất khuất" giành chiến thắng 2-1 trước Comoros, đội đã tiễn Ghana về nước từ vòng bảng. Comoros sớm mất người vì thẻ đỏ trực tiếp ngay từ phút thứ 7 và Cameroon ghi được 1 bàn/hiệp trong khi Comoros có được bàn danh dự ở phút 81.

Chaker Alhadhur (áo xanh) sắm vai thủ môn bất đắc dĩ của Comoros

Tuy nhiên, những gì đáng nói nhất về trận đấu này đã diễn ra trước cả khi trọng tài chính thổi còi bắt đầu trận đấu. Người đứng trong khung thành của ĐT Comoros trong trận đấu này là Chaker Alhadhur là một... hậu vệ chính hiệu. Cầu thủ đang thi đấu cho Ajaccio (Pháp) buộc phải sắm vai thủ môn bất đắc dĩ ngay từ phút đầu tiên bởi một lý do cực trớ trêu.

ĐT Comoros đem tới giải đấu 3 thủ môn trong đó thủ thành bắt chính là Ben Boina còn hai thủ môn dự bị là Moyadh Ousseni và Ali Ahamada. Nhưng họ không thể ngờ rằng Boina dính chấn thương và không thể thi đấu còn cả 2 thủ môn còn lại đều cho kết quả dương tính với Covid-19 trước thềm trận đấu với Cameroon. 

Theo đúng luật của FIFA, trận đấu này sẽ bị hoãn lại do Comoros không có thủ môn chính thức. Tuy nhiên, Ali Ahamada bất ngờ có kết quả âm tính trong ngày thứ hai (24/1) đồng nghĩa với việc trận đấu vẫn được diễn ra một cách bình thường. 

Thủ thành Ali Ahamada bị cấm ra sân dù đã có cho kết quả âm tính với Covid-19

Thế nhưng, điểm mấu chốt của câu chuyện bi hài này lại nằm ở chỗ cơ quan y tế của Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) bất ngờ thay đổi luật liên quan tới Covid-19 ngay trong đêm ngày chủ nhật (23/1). Theo tờ L'Equipe của Pháp, với quy định mới Ali Ahamada bị cấm tới sân thi đấu do vừa mới khỏi Covid-19.

Ban tổ chức CAN 2022 tự biến mình thành trò hề khi yêu cầu Comoros vẫn phải thi đấu như bình thường nhưng kiên quyết cấm thủ môn duy nhất của đội bóng này tới sân. Mọi chuyện lại càng đáng nói hơn khi Cameroon chính là chủ nhà của giải đấu.

Mặc dù rất cố gắng đấu tranh nhưng Comoros chẳng thể làm gì hơn. Với việc phải cho hậu vệ làm thủ môn, tỉ số 2-1 trong trận đấu này là chấp nhận được. Nên nhớ rằng, Alhadhur có tới 4 pha cản phá thành công. Con số rất đáng khích lệ đối với một anh chàng gác đền bất đắc dĩ.

Như để tăng phần bi kịch cho trận đấu này, theo Sky Sports, đã có ít nhất 6 người chết và 40 người bị thương trong một vụ xô đẩy xảy ra ngay bên ngoài sân vân động. Cụ thể, SVĐ Paul Biya tại Cameroon có sức chứa 60.000 người nhưng do hạn chế về Covid nên chỉ có 80% CĐV được vào sân.

Bên ngoài có tới 50.000 CĐV đã cố gắng chen lấn, xô đẩy để được vào sân và thảm kịch đã xảy ra. Naseri Paul Biya, thống đốc khu vực miền trung của Cameroon, cho biết có thể còn có nhiều thương vong hơn nữa. Hiện cảnh sát đang vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ việc.