3 bàn thắng của Barcelona vào lưới Levante

Barcelona vừa có chiến thắng đậm 3-0 trước Levante ở vòng 7 La Liga. Điểm nhấn của trận đấu là tiền đạo Ansu Fati khi ngôi sao người Tây Ban Nha ghi bàn trở lại sau quãng thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Fati chia vui với các đồng đội sau bàn thắng vào lưới Levante

Niềm tin mà Ban lãnh đạo Barca dành cho Fati đã được đền đáp xứng đáng khi chủ nhà mới của chiếc áo số 10 ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng xứ Catalunya ở những phút bù giờ. 3 điểm giành được giúp thầy trò Ronald Koeman dứt mạch 3 trận không thắng trên mọi đấu trường.

Được tung vào sân ở phút 81 thay Luuk De Jong, Ansu Fati đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của các khán giả tại Nou Camp sau 10 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương. Đáp lại sự ủng hộ của các CĐV, tiền đạo 18 tuổi đã nhanh chóng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc bằng một cú sút chìm từ ngoài vòng cấm giúp Barca có bàn thắng thứ 3 ở phút 90+1.

"Tôi tự hào khi được mặc số áo này với những gì Messi đã làm được. Tôi rất biết ơn câu lạc bộ và ban huấn luyện đã tạo cho tôi cơ hội này. Đây không phải áp lực đối với tôi. Tôi muốn tiếp tục nối tiếp sự tự hào của chiếc áo số 10", Fati chia sẻ sau trận đấu.

Chủ nhân áo số 10 mới được kỳ vọng sẽ trở thành "Messi mới" tại Nou Camp

Bàn thắng ghi được vào lưới Levante là pha lập công thứ 14 của Fati sau 44 trận khoác áo Barcelona. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của ngôi sao 18 tuổi kể từ pha lập công vào lưới Real Madrid tại Camp Nou hồi tháng 10 năm ngoái.

"Tôi biết ơn tất cả mọi người trong gia đình tôi. Họ đã phải hỗ trợ tôi suốt những năm qua. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn mọi người ở câu lạc bộ và những người hâm mộ", tiền đạo trẻ xúc động với màn trở lại sân cỏ đáng nhớ.

Fati đã ra mắt đội 1 Barcelona vào năm 2019 khi mới 16 tuổi. Chân sút sinh năm 2022 trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội chủ sân Nou Camp và Đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Được coi là ngôi sao triển vọng bậc nhất tại Barca, Fati đang dần khiến người hâm mộ đội bóng quên đi sự hiện diện của Messi trong chiếc áo số 10 huyền thoại. Dễ hiểu vì sao chân sút này đã nhận được "mưa" lời khen từ cộng đồng mạng sau trận đấu.

Cộng đồng mạng phấn khích với màn trình diễn của Fati

"Messi không còn ở đó nữa, nhưng đã có Fati", "Tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới", "Chào mừng quay trở lại, Vua Ansu", "Nhà vua đã trở lại",... Đó là những mỹ từ mà người hâm mộ dành cho Fati dù chỉ được theo dõi tiền đạo này thi đấu trong khoảng 10 phút cuối trận.

Trước bàn thắng của Fati, Memphis Depay và Luuk de Jong là những người ghi bàn để giúp Barca vươn lên vị trí thứ 6 tại La Liga năm nay. Hiện đội bóng xứ Catalunya chỉ còn kém Real Madrid 5 điểm và vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu.