Pha phối hợp của Messi - Neymar - Mbappe ở trận đấu giữa PSG và Club Brugge (nguồn: FPT)

Có 3 siêu sao là... chấp 3 người?

Fan PSG đã chưng hửng khi PSG bị cầm chân 1-1 bởi Club Brugge trong ngày ra quân Champions League mùa 2021/22. Sự ra mắt của bộ ba Messi – Neymar – Mbappe đặc biệt gây thất vọng vì không ai ghi bàn, Mbappe có pha kiến tạo cho Ander Herrera lập công nhưng sau đó chấn thương rời sân.

Tam tấu "trong mơ" ra mắt gây thất vọng

Mới chỉ là 1 trận nhưng rất nhiều vấn đề đã bộc lộ và sự chê bai của dư luận là xác đáng, nhất là trước đối thủ không được đánh giá cao. Tổng bàn thắng của Herrera từ đầu mùa còn hơn cả Messi, Neymar và Mbappe cộng lại, Messi có thể chưa đá nhiều nhưng cả 2 ngôi sao còn lại cũng ít ghi bàn hơn một tiền vệ thì đó là điều đáng lo.

Tam tấu này nghe có vẻ “trong mơ” nhưng phải thành thực, sự chệch choạc của họ là điều đã được dự báo trước và nó không đơn giản như chơi game FIFA hay Pro Evolution Soccer.  Neymar đang ngày một lười tham gia phòng ngự, Messi thì tuổi đã cao và khó mà đòi hỏi anh tranh chấp bóng, nhưng Mbappe ở tuổi 22 cũng đã có vẻ tiết kiệm năng lượng và chỉ tập trung trong tấn công thay vì giúp hỗ trợ tranh bóng.

Mauricio Pochettino chắc chắn sẽ bị nhiều người chê bai nhưng hãy nhìn vào lịch sử của HLV này. Southampton của Pochettino là đội chạy nhiều nhất Premier League và gây khó khăn với cả những đội mạnh như MU, và HLV người Argentina mang phong cách đó sang Tottenham và có được thành công ở đó. Nếu phải đưa vào sân một đội hình PSG có tới 3 ông sao không chịu pressing, PSG sẽ đá không khác gì chấp người ở một số thời điểm dù có là Club Brugge hay Young Boys.

Pochettino đang gặp đủ thứ vấn đề với chiến thuật của PSG mà phần lớn do hàng công gây ra

Không chỉ Pochettino, Thomas Tuchel chẳng phải cũng đã dẫn dắt PSG và rốt cuộc PSG cũng không giành được Cúp C1 dù nhà cầm quân người Đức áp đặt một lối pressing giống như ở Dortmund? Và Chelsea đã ra sao sau khi ông lên dẫn dắt? Tuchel thành công được ở Chelsea mà không phải PSG, nên nếu Pochettino không thành công ở PSG thì e rằng vấn đề nằm ở đội bóng chứ không phải HLV.

Phải có kẻ hy sinh

Neymar – Messi – Mbappe đến với nhau ở PSG khác hẳn Messi – Neymar – Suarez ở Barcelona, bộ ba “nguyên tử” ở sân Nou Camp đang ở đỉnh cao về mặt thể chất và cả 3 đều chịu khó tranh bóng ở những mức độ khác nhau, đặc biệt là Suarez. Giờ tuổi tác của Messi và Neymar đã tăng lên, trong khi Mbappe ngay lúc trẻ đã có thái độ thi đấu thiếu quyết tâm trên mặt trận phòng thủ, thì khó mà PSG đá được với lối chơi của Pochettino.

Những người xem bóng đá đơn giản sẽ nghĩ các tiền đạo chỉ việc lo ghi bàn, có điều các HLV ngay từ đầu thập niên 1990 đã không nghĩ thế và bóng đá ngày càng đề cao khả năng tham gia tranh chấp của các tiền đạo. Đó là lý do vì sao 3 nhà vô địch Champions League gần nhất đều có những cầu thủ tấn công “chạy hộc bơ” để tranh bóng ngay bên phần sân đội bạn, đó là lý do bộ ba Salah – Firmino – Mane thành công ở Liverpool, vì sao Mason Mount đang ngoi lên trở thành ngôi sao tấn công hàng đầu ở Chelsea.

Chelsea vô địch Cúp C1 với "cỗ máy pressing" Mason Mount, người hơn 2 năm trước đang đá ở Championship

Mbappe đã chấn thương nên đây sẽ là cơ hội cho Angel Di Maria trở lại đội hình xuất phát, fan PSG hãy coi đó là điều lành vì Di Maria là sợi dây liên kết hiệu quả giữa tuyến tiền vệ với hàng công ở PSG và là cầu thủ chịu khó tranh chấp nhất trong các ông sao PSG. Đội bóng thủ đô nước Pháp sẽ phải quen dần với việc dùng chỉ 2 trong 3 siêu sao của họ ở tuyến trên mỗi trận, bóng đá hiện đại không cho một đội tới 3 cầu thủ không pressing ở trên sân trong khi hàng tiền vệ thì mỏng yếu.

Pochettino giờ sẽ rất khó nghĩ vì ông chắc chắn không muốn dùng cả 3 siêu sao, nhưng sẽ phải chọn một người để gạt ra qua mỗi trận đấu quan trọng. Dùng bộ ba này ở Ligue 1 trước những đối thủ yếu thì cũng có thể, nhưng tại Champions League thì đó sẽ là một canh bạc rất nguy hiểm.