Các bàn thắng trong trận đấu Italia - Áo (Bản quyền VTV)

ĐT Italia được đánh giá là ứng viên vô địch hàng đầu sau vòng bảng, nhưng họ đã trải qua những giờ phút đầy lo âu khi bị ĐT Áo không những ngăn cản các chân sút của họ mà còn suýt ghi được bàn thắng. 2 bàn thắng của Federico Chiesa và Matteo Pessina trong hiệp phụ giải tỏa hết mọi sự căng thẳng, dù người Ý vẫn phải bảo vệ thế dẫn bàn trong những phút cuối sau khi bị rút ngắn 1-2.

"Bàn tay Midas của Mancini lại đưa Italia tới một chiến thắng nữa" - tiêu đề của tờ Evening Standard

Italia đã suýt trở thành một “Hà Lan 2008” thứ hai trong lịch sử EURO, nhưng việc họ vượt qua được khiến báo giới ấn tượng. Bên cạnh những lời tán dương ăn mừng của báo chí Italia, họ còn nhận được sự đánh giá cao từ báo giới quốc tế khi cho rằng họ đủ bản lĩnh để chiến đấu những trận cầu khó khăn như vậy.

Hãng thông tấn RT của Nga có bài viết tiêu đề “Cuộc Phục hưng tiếp tục”. Điều Italia gây ấn tượng với hãng thông tấn này là khả năng thay đổi của họ trước sức ép đáng sợ của Áo trong hiệp 2: “Áo biết cách để khiến Italia không được chơi thứ bóng đá ưa thích, nhưng Italia có lực lượng để thay vào sân và chuyển sang một lối chơi khác. Và những sự thay đổi đó đến đúng lúc, và có đủ thời gian để phát huy hiệu quả”.

Jonathan Liew của tờ The Guardian (Anh) bình luận về bản lĩnh chiến đấu của Italia. “Mọi giải đấu gần như được định đoạt không phải bởi bóng đá đẹp, mà bởi sức chiến đấu của một tập thể. Đặc biệt là trong một trận đấu sát sao, trong bầu không khí căng thẳng, sự lo âu bao trùm tất cả, đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Italia đã bị Áo bắt phải đá một trận đấu như thế, nhưng họ đã sống sót, họ đã chấp nhận đối mặt với những khuyết thiếu của mình”, Liew đánh giá.

Jonathan Liew của The Guardian đánh giá cao bản lĩnh của Italia

“Đây có lẽ là điều tốt nhất xảy đến với các cầu thủ Italia. Họ sẽ có thời gian để khắc phục các khuyết điểm bởi Áo đã khiến họ chật vật khi phải chơi một trận đấu tốc độ cao. Nhưng điều đáng sợ là ngay cả trong trận đấu này, Italia cũng sẵn sàng chơi lối chơi đó ở giây phút họ đưa Locatelli & Pessina vào sân, một bộ đôi tiền vệ chạy, tranh chấp và đột phá không ngừng nghỉ. Italia có điểm yếu, nhưng lại có khả năng để khắc phục nó”.

Tạp chí Football365 thì tán dương sư điều chỉnh mà HLV Roberto Mancini mang lại. “Ngay cả khi Mancini sai lầm, Mancini vẫn có cách để trở thành đúng. Ông nhìn thấy vấn đề và lập tức tung các dự bị vào sân, và điều đáng kể là các dự bị đó không vào sân để chấn chỉnh lại lối chơi trước đó của Italia, họ vào sân để giúp Italia đối chọi Áo với chính lối chơi mà Áo áp đặt. Với một lực lượng đồng đều và nhiều lựa chọn như vậy, Mancini khó mà sai lầm”, bài viết của tạp chí này có đoạn.

Nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng Italia không còn đáng sợ sau kết quả này. Tờ The Mirror viết: “Căn cứ vào màn trình diễn tối nay sẽ không còn nhiều đội sợ Italia. Họ không có những ngôi sao sáng để có thể trông cậy nên dù khả năng thắng xấu xí của Italia là đáng nể, đội bóng này sẽ không gây khó được các ông lớn châu Âu”.