Video những pha bỏ lỡ của Morata ở trận TBN - Slovakia (Bản quyền VTV):

Morata bức xúc vì vợ con bị fan dọa dẫm

ĐT Tây Ban Nha bất bại sau 3 trận đầu tiên ở EURO 2020 (2 hòa, 1 thắng) và sẽ gặp ĐT Croatia ở vòng 1/8 trong trận cầu diễn ra lúc 23h đêm 28/6 trên sân Parken (Copenhagen, Đan Mạch).

Tuy nhiên, việc “La Roja” chỉ đứng nhì bảng, xếp sau ĐT Thụy Điển ở bảng E và đặc biệt là phong độ kém cỏi của tiền đạo chủ lực Alvaro Morata khiến nhiều fan của “Bò tót” khá tức giận.

Alvaro Morata sút hỏng quả penalty ở trận ĐT Tây Ban Nha gặp ĐT Slovakia hôm 23/6

Chân sút mùa trước chơi cho Juventus theo dạng cho mượn từ Atletico Madrid bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm penalty ở trận gặp ĐT Slovakia. Anh cũng chỉ có được đúng 1 pha lập công trong 3 trận vòng bảng EURO năm nay (bàn mở tỷ số trong trận hòa 1-1 với ĐT Ba Lan).

Phát biểu mới đây trên chương trình phát thanh “El Partidazo de COPE”, Morata đã tiết lộ nỗi bức xúc khi nhiều CĐV quá khích đã gửi tin nhắn dọa dẫm, nguyền rủa vợ con của anh:

“Tôi đã nhận được những lời đe dọa và xúc phạm gửi đến gia đình mình. Họ thậm chí còn nói rằng: “Tôi hy vọng các con cậu sẽ chết yểu”. Tôi đã phải để điện thoại di động của mình trong một căn phòng khác thay vì phòng ngủ.

Tôi thấy rất phiền khi các fan cuồng gây rắc rối cho vợ con mình. Rõ ràng, điều đó đã gây bức xúc cho tôi khi bản thân đang không đạt được phong độ tốt nhất”.

Alvaro Morata hiện chung sống hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp Alice Capello cùng 3 cậu con trai (gồm cặp song sinh 3 tuổi Alessandro – Leonardo và đứa con mới gần 9 tháng tuổi Edoardo).

Vợ đẹp con khôn của "số 7" ĐT Tây Ban Nha bị kẻ xấu hăm dọa làm hại

Dè chừng ĐT Croatia

Nói về quả penalty bị mình bỏ lỡ trong trận gặp Slovakia hôm 23/6 vừa qua, Morata chia sẻ: “Tôi rất tự hào được ban huấn luyện giao trọng trách thực hiện một quả phạt đền. Tôi đã đổi hướng sút vào phút cuối và thủ môn đối phương (Martin Dubravka của ĐT Slovakia) đã đoán được điều đó.

Nhưng ở đội tuyển quốc gia, mọi người đều tin tưởng tôi. Đội trưởng cùng 2 đội phó thật tuyệt vời và tất cả các đồng đội đã giúp đỡ tôi. Đó là sự tin tưởng của một tập thể gắn kết. Bây giờ, điều thực sự quan trọng mới bắt đầu”.

Nói về mối quan hệ bất đồng với báo chí, Morata cho biết: “Tôi vẫn ổn, mặc dù bị họ (báo giới Tây Ban Nha và quốc tế) công kích nhiều hơn là khen ngợi. Tôi vẫn luôn trân trọng những người đã viết thư, gọi điện động viên mình. Casillas, Raul, Pepe Reina và nhiều người khác đều khuyên tôi đừng để tâm đến những chỉ trích”.

Phát biểu về đối thủ Croatia mà ĐT Tây Ban Nha sắp đương đầu, Morata nói: “Tôi đã mơ ước được tham dự EURO trong nhiều năm và trận đấu ở vòng knock-out sắp tới không phải thử thách dễ dàng. Croatia có những cầu thủ đẳng cấp. Hàng tiền vệ của họ là một trong những hàng tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu.

Đó sẽ là trận đấu tiêu tốn rất nhiều thể lực và tất cả chúng tôi đều phải cố gắng. Khi mất bóng, cả đội phải giành lại ngay lập tức”.