Màn trình diễn của Morata trước Ba Lan (Bản quyền VTV):

Morata chính là tác giả của bàn thắng mở tỷ số cho Tây Ban Nha ở phút 25. Tuy nhiên, Lewandowski đã tỏa sáng ghi bàn để ấn định kết hòa 1-1 cho Ba Lan. Điều đó có nghĩa là Tây Ban Nha vẫn không thắng tại EURO 2020, và họ cần một kết quả tích cực trước Slovakia để đảm bảo suất đi tiếp vào vòng knock-out.

Morata đáp trả chỉ trích hướng về Tây Ban Nha

Sau trận đấu, tờ Marca của Tây Ban Nha đã không ngần ngại chỉ trích đội nhà với dòng tiêu đề đặt ngay trên trang bìa của ấn phẩm được xuất bản ra ngày hôm nay (20/6): “Đội tuyển trong một mớ hỗn độn”.

Trong nội dung bài, tờ Marca đánh giá cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Slovakia ở lượt cuối không khác gì một trận chung kết đối với thầy trò HLV Luis Enrique. “Bò tót” cần một chiến thắng để đảm bảo chiếc vé đi tiếp, mặc dù một trận hòa vẫn có thể đưa họ vào vòng 1/8 với tư cách là 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất tùy thuộc vào cục diện ở các bảng khác.

Sau trận đấu, Morata thừa nhận với Sky Sports Italia rằng rất khó để lặp lại thành tích mà “thế hệ vàng” của bóng đá Tây Ban Nha từng làm được trong quá khứ. Như đã biết, lứa Xavi, Iniesta, Casillas hay Ramos từng đưa “Bò tót” thống trị châu âu 2 kỳ EURO liên tiếp vào các năm 2008 và 2012, xen giữa là chức vô địch World Cup 2010.

Tiền đạo của Juventus nói: “Nếu chúng tôi lắng nghe những gì mọi người nói, điều đó sẽ không giúp ích được gì, bởi vì tất cả họ đang chờ đợi và chỉ trích chúng tôi. Thông thường khi các đội tuyển hàng đầu tham dự giải đấu lớn như thế này, xung quanh họ sẽ có một cảm giác đoàn kết.

Chúng tôi biết rằng chúng tôi là lứa kế cận của thế hệ thiên tài trước đây, những người đã giành được mọi vinh quang và rất khó để chúng tôi có thể lặp lại chiến tích đó, nhưng chúng tôi phải tin vào chính mình”.

Không lâu sau khi Lewandowski gỡ hòa cho Ba Lan, Tây Ban Nha có cơ hội ngon ăn để tái lập thế dẫn bàn. Tuy nhiên, Moreno lại đá hỏng quả phạt đền và Morata sau đó không thể đưa bóng vào lưới trong tình huống băng vào đá bồi.

Khi được hỏi về tình huống bỏ lỡ kể trên, Morata giải thích: “Quả bóng bật lại với một tốc độ đáng kinh ngạc và rất khó để khống chế nó. Có lẽ tôi đã ở quá gần quả bóng và lẽ ra nên tôi đưa ra một lựa chọn khác”.