Video HLV Zinedine Zidane mắng nhiếc khi bị phóng viên Sergio Quirante hỏi khó trong dịp ông trở lại Madrid ngày 13/6:

Mới đây, kênh truyền hình Tây Ban Nha Directo Gol đã chia sẻ đoạn video clip ghi lại cảnh tượng HLV Zinedine Zidane xuất hiện trước công chúng hôm 13/6 khi ông đang trên đường đến sân Vallecas (Madrid, Tây Ban Nha), sân nhà của CLB Rayo Vallecano.

Chuyến trở về Madrid thăm con trai thứ 2 Luca Zidane (hiện là thủ môn của Rayo Vallecano) của HLV Zinedine Zidane gặp sự cố khiến ông bực tức

Đây là lần đầu tiên chiến lược gia 48 tuổi người Pháp trở lại thủ đô Tây Ban Nha sau khi ông vừa lần thứ 2 từ chức HLV trưởng của Real Madrid ngày 27/5 vừa qua. Được biết, lần xuất hiện ở Madrid mới đây của Zizou không liên quan đến công việc chuyên môn.

Theo tờ Marca, nhà cầm quân này chỉ muốn đến SVĐ Vallecas (sân nhà của Rayo Vallecano) để thăm cậu con trai Luca Zidane, người đang là thủ môn của CLB đang chơi ở Segunda (giải hạng 2 Tây Ban Nha).

Khi một phóng viên Tây Ban Nha có tên Sergio Quirante bắt gặp HLV Zidane trên đường phố ở Madrid, người đàn ông này đã tiến lại và đặt cho chiến lược gia người Pháp câu hỏi: “Liệu ông có nghĩ rằng mình đã rời Real Madrid theo một cách thật tồi tệ hay không?”. 

Ngay lập tức, HLV Zidane đã bày tỏ sự bực tức và đáp trả bằng tiếng Tây Ban Nha: "Tại sao anh lại có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như những câu hỏi trước đó vậy? Công việc của anh thật sự là một nỗi ô nhục. Lúc nào, anh cũng hành xử như thế. Nghe này, anh biết tôi và tôi cũng biết anh, chúng ta hãy trao đổi thẳng thắn với nhau mà không cần dùng đến camera đi nào". 

Zizou quay ra mắng nhiếc phóng viên Sergio Quirante của kênh truyền hình Tây Ban Nha Directo Gol vì bị người đàn ông này hỏi khó vụ rời Real Madrid

Trước đó, HLV Zidane từng chia sẻ về lý do khiến mình rời Real Madrid rằng: "Tôi không nhảy khỏi con thuyền đắm và không cảm thấy mệt mỏi với công việc của mình. Vào tháng 5 năm 2018, tôi đã ra đi sau 2 năm rưỡi cùng CLB này giành rất nhiều chiến thắng và các danh hiệu. Tôi cảm thấy đội bóng cần một cách tiếp cận mới để giữ vững phong độ.

Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác. Tôi ra đi lần này bởi vì tôi cảm thấy câu lạc bộ không còn niềm tin vào tôi nữa, cũng như đội bóng không có sự hỗ trợ cần thiết với tôi để xây dựng mục tiêu nào đó trong giai đoạn trung hạn hoặc dài hạn. Tôi hiểu bóng đá và biết yêu cầu của một câu lạc bộ như Real Madrid. Tôi hiểu rằng khi bạn không giành được các danh hiệu, bạn sẽ phải ra đi”.