Slide ảnh diễn biến trận Man City - Chelsea

Chelsea vừa giành chức vô địch Champions League sau chiến thắng 1-0 trong trận chung kết với Man City. Cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu này là Kai Havertz với pha thoát xuống và dứt điểm đẳng cấp. Chiến thắng của thầy trò Thomas Tuchel ngay lập tức được giới truyền thông tung hô và tất nhiên, Pep Guariola bị giới truyền thông cho "lên thớt" vì quyết định khác người của mình.

Tờ Daily Mail chúc mừng thầy trò Tuchel "thống trị châu Âu

Trên tờ Daily Mail của Anh, cây viết Olivier Holt đưa ra thông điệp rất ngắn gọn và đầy đủ. “Chelsea thống trị châu Âu”. Trong bài viết của mình, Olivier Holt nhắc tới sự tương đồng trong hai chức vô địch Champions League của Chelsea và không quên chỉ trích Pep Guardiola, kẻ bại trận trong trận đấu này.

“Hai chức vô địch Champions League của Chelsea có những điểm giống nhau đến kỳ lạ. Trong cả hai mùa giải, Chelsea đều thi đấu không tốt ở giữa mùa giải và phải “thay tướng giữa đường”. 9 năm trước, họ đã đánh bại Barcelona của Pep Guardiola và Messi và phá hủy giấc mơ vô địch của Bayern ngay tại Allianz Arena. Và khi vận mệnh tới ở mùa giải này, một Chelsea hoàn toàn mới của Thomas Tuchel lại lập chiến công.

Những kỳ vọng vào thứ bóng đá đẹp mắt của Pep Guariola lại phải thất vọng. Các cầu thủ Man City hay chính bản thân ông thầy người Tây Ban Nha cũng loay hoay. Pep Guardiola đã chọn nhầm chiến thuật và bối rối trong việc xoay chuyển”.

Cây viết Barney Ronay của tờ The Guardian cũng thể hiện quan điểm rất ngắn gọn về quyết định dùng người của Pep Guardiola. “Điều này là quá rõ ràng, ông ta tự biến mình thành một kẻ ngu ngốc trong một trận đấu quan trọng”.

Tờ The Sun chúc mừng Chelsea và không quên chỉ trích Pep Guardiola

Chung quan điểm, David Kidd của tờ The Sun thẳng thắn chỉ trích Pep Guardiola về quyết định sử dụng nhân sự. “Thomas Tuchel đã đưa ra một đội bóng cân bằng cả về sức mạnh lẫn sự khao khát và Chelsea đã đăng quang Champions League một cách xứng đáng.

Trong khi đó, Pep Guardiola lại cho thấy bản thân bấp bênh ở ranh giới của một thiên tài và một kẻ điên rồ. Ông thầy người Tây Ban Nha quyết định dùng trận chung kết Cúp C1 để… thử nghiệm đội hình với không một tiền vệ thu hồi bóng hay tiền đạo thực thụ nào.

“Nhà giả kim” của Man City tạo ra một “quả bom xịt” giúp Chelsea thắng Man City 3 lần chỉ trong 6 tuần tại 3 giải đấu khác nhau (Ngoại hạng Anh, FA Cup, Cúp C1)".

"Nhà vua của châu Âu" là lời chúc mừng của tờ Mirror dành cho Chelsea

Cây viết Alex Milne của tờ Mirror cũng đưa thông điệp “Chelsea của Tuchel lại hay hơn Man City của Pep Guardiola một lần nữa” cùng câu khẳng định “Chelsea là vua của châu Âu”.

Trong bài viết có đoạn “Hiệp một trận đấu đã diễn ra điên cuồng và máu lửa. Kai Havertz khiến CĐV phát cuồng sau khi tận dụng đường chọc khe của Mount và vượt qua Ederson để ghi bàn mở tỉ số. Man City tổn thất lớn khi De Bruyne sớm phải rời sân và không có lời đáp trả trong trận đấu này”.

Trên tờ Goal, cây viết Johnathan Smith đã thẳng thắn đặt câu hỏi cho Pep ngay trên tít bài viết? “Tại sao vậy, Pep? Chelsea trừng phạt suy nghĩ phức tạp của HLV bên phía Man City”. Johnathan Smith chỉ trích ông thầy người Tây Ban Nha ngay từ dòng đầu tiên.

“Pep Guardiola phải đợi hơn 10 năm để có mặt tại một trận chung kết Champions League nhưng lại mắc sai lầm nghiêm trọng. Ông ta chắc chắn biết mình sẽ bị chỉ trích thế nào nếu như chiến thuật mạo hiểm kia không thành công. Pep Guardiola bị ám ảnh bởi chiếc cúp C1 trong hơn 10 năm qua kể từ lần cuối đăng quang cùng Barcelona”.

Trong khi đó, nhà báo Mark Ogden của tờ ESPN đặt dòng tít ngắn gọn: “Thomas Tuchel vẫn đơn giản, Pep Guardiola một lần nữa toan tính quá nhiều”. Cụ thể, Ogden cho rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha đã suy nghĩ quá kỹ về đội hình và chiến thuật của mình.

Trong bài viết có đoạn: “Không nghi ngờ gì nữa, huấn luyện viên thiên tài, người từng hai lần vô địch Champions League có thói quen chọn sai thời điểm để thử nghiệm đội hình. Chiến thuật của Guardiola nhằm giúp Man City ghi bàn sớm sau đó giúp họ kiểm soát thế trận và vượt qua Chelsea.

Nhưng cũng giống như những thất bại trước Monaco, Liverpool và Lyon tại Champions League trước đây, có quá nhiều sự thay đổi, cả về nhân sự lẫn cách tiếp cận, khiến các cầu thủ không biết phải làm gì. Lần thứ hai trong mùa giải này, Man City chơi mà không có tiền vệ phòng ngự; Fernandinho và Rodri đều được chọn, điều đó có nghĩa là Gundogan, người đã dành phần lớn mùa giải này trong vai trò tiền vệ tấn công, được chọn để che chắn trước hàng hậu vệ.

Sau trận đấu, Pep Guardiola lên tiếng giải thích rằng Gundogan đã đóng vai trò đó nhiều lần trước đây. Nhưng cựu cầu thủ Dortmund chỉ đơn giản là bị choáng ngợp trước những mũi tấn công tràn đầy năng lượng của Chelsea: Havertz, Mason Mount và Timo Werner”.

Một tờ báo khác của Anh, Sky Sports thì đặt ra câu hỏi: “Pep Guardiola đã phạm sai lầm vì toan tính quá nhiều khiến Man City thua Chelsea?”. Theo thống kê, trong 60 trận ở mùa giải vừa qua, Pep Guardiola chỉ 1 lần tung ra sân đội hình xuất phát không có cả Rodri và Fernandinho, đó là trận đấu trên sân nhà gặp Olympiakos hơn 6 tháng trước.

Tác giả phân tích: “Ilkay Gundogan, chân sút số 1 của Man City ở Premier League mùa này, buộc phải giữ vai trò tiền vệ phòng ngự. Và chiến thuật này đã thất bại. Sự kiểm soát đã từng là một đặc sản trong lối chơi của đội bóng đã không còn ngay từ đầu, những nguy hiểm thì đã xuất hiện.

Sẽ tốt hơn nếu tin tưởng vào hệ thống đã phục vụ họ rất tốt và sử dụng một tiền vệ chuyên phòng ngự thay vì Raheem Sterling? Pep Guardiola đã có thể thoát khỏi sai lầm nếu ông ấy làm như vậy nhưng đó không phải là bản chất của một huấn luyện viên tài năng nhất trong thế hệ của ông ấy. Công việc của ông ấy, trách nhiệm của ông ấy, là tạo ra sự khác biệt. Anh ấy đã cố gắng làm điều đó. Lần thứ ba trong sáu tuần, Thomas Tuchel lại đánh bại Pep Guardiola”.