Cầu thủ Atletico ăn mừng cùng người hâm mộ sau khi vô địch La Liga

Atletico Madrid đã xuất sắc ngược dòng đánh bại Valladolid 2-1 ở vòng 38 La Liga, qua đó chính thức lên ngôi vô địch giải đấu sau 7 năm chờ đợi. Sau trận, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ ra khắp các con đường trên thành phố Madrid để ăn mừng chiến tích của thầy trò Diego Simeone. Tuy nhiên, "bữa đại tiệc" này cũng để lại những hậu quả vô cùng đáng tiếc.

Một fan Atletico thiệt mạng khi ăn mừng chức vô địch La Liga của đội bóng con cưng

Theo báo chí Tây Ban Nha, một người hâm mộ 14 tuổi đã thiệt mạng khi ăn mừng chức vô địch. Được biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, người hâm mộ xấu số này đang ngồi trên xe ô tô cùng bạn bè tiến vào quảng trường Plaza de Santo Ana (Madrid). Khi đang cố gắng nhoài người ra khỏi chiếc xe ăn mừng với những người hâm mộ dưới đường, cậu bé bị đập đầu vào tường và qua đời dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Trong đoạn clip được trang AS đăng tải sau trận, một số cầu thủ Atletico, bao gồm thủ thành Jan Oblak, tiền đạo Joao Felix cùng hàng trăm người hâm mộ ăn mừng ở khu vực bãi đậu xe của SVĐ José Zorrilla (sân nhà Valladolid, nơi diễn ra trận đấu cuối cùng của Altetico), tạo nên tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

Nhóm người này cũng bỏ qua các quy định về sức khỏe giữa đại dịch Covid-19 như giữ khoảng cách an toàn hay đeo khẩu trang.

Các cầu thủ Atletico phớt lờ quy định an toàn giữa Covid-19 và đổ xuống đường phố ăn mừng cùng người hâm mộ

Bên cạnh đó, giới truyền thông ghi nhận gần 500 người hâm mộ đã theo dõi trận đấu tại một khu vực bãi đậu xe của sân vận động José Zorrilla mà không tuân thủ quy định giãn cách an toàn.  

Hiện  Atletico cũng như ban tổ chức sân Jose Zorrilla đang vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ chính phủ Tây Ban Nha và nhiều khả năng, các bên liên quan sẽ hận án phạt nặng.