“Drama” tình yêu công sở: Tưởng là nữ chính ngôn tình, hóa ra là người thứ 3 bên lề hạnh phúc

Với đặc thù gắn bó, tương tác cùng nhau hơn 8 tiếng mỗi ngày, công sở chính là nơi ươm mầm cho không ít chuyện tình ngọt ngào, nhưng đây cũng chính là những chuyện tình lắm “drama” nhất.

Tình yêu công sở chưa bao giờ là chủ đề hết “hot”. Có nhiều chuyện tình công sở rất lãng mạn, đẹp đẽ. Thế nhưng, đây cũng là kiểu tình yêu lắm “drama” nhất. Bởi lẽ không chỉ lắm thị phi với những lời xì xào của các anh chị em đồng nghiệp, mà đây còn dễ là những tình yêu tay ba với sự xuất hiện dày đặc của những “đối thủ” đáng gờm. Đặc biệt, với sự nhạy cảm của phái nữ, không ít chị em văn phòng đã từng rơi vào những tình huống “tưởng bở” khiến bản thân “muối mặt”.

Mới đây, một phim ngắn với tiêu đề “Chuyện tình người thứ 3” với nội dung về chuyện tình cảm công sở đã hé lộ không ít những tình huống “drama” mà nhiều chị em văn phòng đã từng gặp phải.

Cùng điểm lại những tình huống thú vị này nhé!

Khi “sét đánh” tập thể

Công ty vừa xuất hiện “soái ca”, các chị em đã thi nhau “đổ rạp”. Phải chăng đây chính là tình huống “sét đánh” tập thể “trong truyền thuyết”?

Cả văn phòng xôn xao trước sự xuất hiện của chàng “soái ca” mới

Cả văn phòng xôn xao trước sự xuất hiện của chàng “soái ca” mới

Tình chị em “chắc có bền lâu”

Ngày xưa bốn bể là...chị em, giờ thì chỉ vì chàng soái ca mà tình chị em sứt mẻ. Đã lao đao vì “crush”, lại còn phải nhìn ngó dè chừng xung quanh vì đâu đâu cũng là “đối thủ”.

Sự “cạnh tranh gay gắt” giữa các chị em đồng nghiệp

Sự “cạnh tranh gay gắt” giữa các chị em đồng nghiệp

Tâm hồn treo ngược cành cây, thường xuyên ở trạng thái “trên mây”

Một khi đã tương tư, chỉ cần một ánh nhìn của “crush” cũng đủ để chị em nghĩ đến cả tương lai “về chung nhà”.

Mải nghĩ về soái ca, Hằng luôn trong trạng thái “tâm hồn treo ngược cành cây”

Mải nghĩ về soái ca, Hằng luôn trong trạng thái “tâm hồn treo ngược cành cây”

Bắt nhầm “thính”

Thế nhưng, chuyện tình cảm công sở không chỉ là 1 nam - 1 nữ, đó có thể là...tay ba, cũng có thể là...tay bốn. Trong khi đang mải mê tương tư, không ít chị em đã vô tình bắt nhầm “thính”, ngộ nhận tất cả sự quan tâm mình nhận được là từ “crush” soái ca, cũng giống như nhân vật Hằng trong phim ngắn lầm tưởng những chiếc bánh tươi được âm thầm chuẩn bị cho mình đều là từ “crush” vậy.

Thường xuyên nhận được những chiếc bánh “bí mật” trong ngăn kéo hay khi ở lại tăng ca, Hằng nghĩ rằng đó chính là sự quan tâm âm thầm của chàng “soái ca” trong mộng.

Thường xuyên nhận được những chiếc bánh “bí mật” trong ngăn kéo hay khi ở lại tăng ca, Hằng nghĩ rằng đó chính là sự quan tâm âm thầm của chàng “soái ca” trong mộng.

Ăn nhầm “dưa bở”

Chỉ một ánh mắt, đôi khi chỉ là lời hỏi thăm vu vơ, các chị em cũng đã lầm tưởng rằng tình cảm chàng dành cho mình sâu đậm. Những suy đoán này đã khiến các chị em rơi vào những tình huống “muối mặt” khó đỡ.

Khi “soái ca” chính thức tỏ tình, Hằng mới bàng hoàng nhận ra bấy lâu nay mình đã “tưởng bở”

Khi “soái ca” chính thức tỏ tình, Hằng mới bàng hoàng nhận ra bấy lâu nay mình đã “tưởng bở”

Thế nhưng, khác với tiêu đề “Chuyện tình người thứ 3” đậm mùi… “drama”, phim ngắn này lại ẩn chứa một bí mật bất ngờ khác về một chuyện tình cảm từ thời học sinh rất đẹp đẽ, chân thành và ấm áp. “Những người yêu nhau cuối cùng lại về với nhau” có lẽ chính là lời miêu tả phù hợp nhất cho cái kết của phim ngắn này, cũng là điều nhiều người mong mỏi.

Xem video “Chuyện tình người thứ 3” tại đây

Quả thực, hạnh phúc đôi khi chỉ đến từ những điều giản dị nhất. Chỉ cần chân thành và một chút ngọt ngào, mọi thứ đều có thể trở thành kỳ tích, giống như sự hội ngộ tưởng chừng như không thể của chuyện tình cảm ngày bé. Là một thương hiệu với lịch sử hơn 30 năm, bánh tươi Bảo Ngọc đã gắn bó và trở thành “minh chứng tình yêu” cho không ít những chuyện tình như vậy.

Bảo Ngọc phát động cuộc thi “Hãy kể cho tớ về cái tên của bạn”

Bảo Ngọc phát động cuộc thi “Hãy kể cho tớ về cái tên của bạn”

Đó cũng là lý do từ phim ngắn thú vị “Chuyện tình người thứ 3” mà thực ra, chính là câu chuyện về sự ra đời cái tên của hai em bé Bảo và Ngọc, Bảo Ngọc đã phát động cuộc thi “Hãy kể cho tớ về cái tên của bạn” khuyến khích mọi người chia sẻ những kỷ niệm gắn bó với cái tên của mình và nhận những phần thưởng hấp dẫn như xe máy Honda Lead, máy giặt Electrolux, …

Trong bối cảnh ảm đạm trước làn sóng thứ ba của dịch bệnh, phim ngắn và cuộc thi chính là món quà ý nghĩa mà Bảo Ngọc dành tặng cho những người đã yêu mến và ủng hộ Bảo Ngọc suốt nhiều năm qua, đúng như lời nhắn nhủ cuối tập phim của thương hiệu này: “Bảo Ngọc hân hạnh mang đến cho cuộc đời bạn thêm chút ngọt ngào và tràn đầy tươi mới.”

Hãy truy cập fanpage “Bánh tươi Bảo Ngọc” để biết thêm thông tin chi tiết và cập nhật những tin tức mới nhất về cuộc thi “Hãy kể cho tớ về cái tên của bạn.”

Cuộc thi do Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc phát động, trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Bảo Ngọc vô cùng tự hào vì đã nhận được sự tin yêu từ người tiêu dùng. Đến tháng 7 năm 2020, Bảo Ngọc đã chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán của Bảo Ngọc là BNA.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN