Thuê nhà 11 triệu/tháng, đêm nào cũng mơ điều lạ, người phụ nữ "chạy mất dép"

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Người phụ nữ chi số tiền thuê không hề nhỏ mỗi tháng, nhưng từ khi dọn về ở không có đêm nào cảm giác ngon giấc.

Cô Vương, sống ở Trung Quốc nhờ một người môi giới tìm căn nhà thuê với giá hàng tháng là 3.300 tệ (11 triệu đồng). Tuy nhiên, sau khi chuyển đến, người phụ nữ này liên tục gặp hiện tượng kỳ lạ.

Cô cảm giác không thoải mái, luôn ở trong tình trạng khó chịu, thậm chí đêm hay gặp ác mộng.

Cô kể, trong khi ngủ còn mơ thấy có cụ già ngồi bên cạnh giường. Điều này khiến cho người phụ nữ luôn ở trong tình trạng mệt mỏi, không còn sức sống để làm việc.

Thuê nhà 11 triệu/tháng, đêm nào cũng mơ điều lạ, người phụ nữ "chạy mất dép" - 1

Người phụ nữ kể lại sự việc với phóng viên.

Tưởng thuê được nơi ở có giá phải chăng để ổn định cuộc sống thì cô Vương lại phải trải qua tình cảnh dở khóc dở cười, ở cũng khó mà đi cũng không xong.

Trước khi đến ở, cô chẳng nghe bất cứ điều tiếng gì về căn nhà này từ người môi giới. Bản thân cô Vương cũng không hỏi kỹ lưỡng, cứ nghĩ căn nhà như biết bao nơi khác xung quanh và chấp nhận thuê khi thấy giá vừa túi tiền.

Trong một lần đi làm về, người phụ nữ này được hàng xóm cho biết, căn nhà mà cô thuê từng có người chết bên trong. Suốt một thời gian dài, không có ai thuê, cửa đóng then cài.

Nghe được câu nói này, cô Vương không khỏi lo lắng. Cô xâu chuỗi lại những đêm hay gặp ác mộng nên mới bắt đầu cảm thấy bất an. 

Cô trách cứ người môi giới đã không tiết lộ về quá khứ của căn nhà. Tuy nhiên, người môi giới cũng thừa nhận, không hề biết căn nhà từng xảy ra sự việc như vậy. Mặc dù việc tìm nhà có giá vừa túi tiền rất khó song cô Vương đã yêu cầu người trung gian trả lại tiền cọc và tiền thuê nhà là 10.000 tệ (35 triệu đồng).

Chủ nhà cũng không hé răng gì về quá khứ của căn nhà nên người đứng ra môi giới cũng không hay biết để cảnh báo với cô Vương. 

Phía trung gian đóng vai trò môi giới không chấp nhận trả lại tiền cọc và tiền thuê nhà. Cho nên, cô Vương đã đưa sự việc trình báo với cảnh sát và ban quản trị chung cư. 

Tuy vậy, trên thế giới, việc tìm thuê hay mua những căn nhà từng có người chết lại không hề hiếm. Những người mua coi đó là món hời.

Ví dụ như anh Koji Hanahara, sống ở Nhật mở công ty bất động sản chuyên cho thuê và bán những căn nhà từng có người chết. Anh niêm yết thông tin cho thuê, bán căn hộ kèm quá khứ về căn nhà một cách minh bạch.

Anh từng đăng tải thông tin, căn hộ có giá 26,8 triệu yên (4,4 tỷ đồng), một người tự tử bên trong tháng 12/2018 hay một căn nhà có chủ chết bên trong hồi năm 2014 rao bán 21,8 triệu yên (3,6 tỷ đồng).

Thuê nhà 11 triệu/tháng, đêm nào cũng mơ điều lạ, người phụ nữ "chạy mất dép" - 2

Những căn nhà bị cho là "ma ám" ở Nhật được bán hoặc cho thuê với giá rẻ.

Người đàn ông này cho hay, giá các bất động sản có người chết bên trong theo kiểu người già qua đời mà không ai biết có giá thấp hơn 5-10% so với thị trường, còn nhà có người tự tử thì giá giảm 20-30%. Thậm chí, giá của những căn nhà có người bị giết bên trong còn bị sụt giá tới 50%.

Nhiều người chuộng giá nhà thuê rẻ thì họ không hề nghĩ gì về những điều đã xảy ra. Chị Kasia Pawlus Ono, chuyển từ nước ngoài đến Nhật sinh sống cùng chồng hồi năm 2019. Gia đình 3 người thuê căn hộ có quá khứ từng có người chết bên trong khoảng hơn 2 năm. Giá thuê mà họ nhận được là 25.000 yên (4,1 triệu đồng) tức giảm một nửa so với nhiều căn nhà khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Căn nhà ”len lỏi” giữa 11 cây xanh ở Bình Dương có gì độc đáo?

Căn nhà xây dựng trên khu vườn của gia chủ mà vẫn giữ nguyên được 11 cây lớn trong vườn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghi Dung (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN