Cụ ông bán thịt bò tặng thành phố gần 30kg vàng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Một người đàn ông 87 tuổi ở tỉnh Osaka, miền Tây Nhật Bản, đã tặng 29 kg vàng cho thành phố nơi ông sinh sống.

Nakashima Natsuo đã mở một nhà hàng thịt bò ở thành phố Minoo vào giữa những năm 1960 và điều hành nó trong hơn 50 năm. Hiện ông đã nghỉ ngơi và không còn kinh doanh.

Tháng trước, ông Nakashima đã quyên góp tài sản của mình cho thành phố và yêu cầu số tiền này được sử dụng để mua xe cứu thương và thúc đẩy du lịch địa phương, theo Đài NHK ngày 20/6.

Cụ ông bán thịt bò tặng thành phố gần 30kg vàng - 1

Khoản quyên góp gồm 29kg vàng và 1kg bạch kim trị giá khoảng 2 triệu USD. Số vàng và bạch kim này đã được trưng bày trước giới truyền thông vào ngày 20/6 vừa qua.

Cũng trong ngày, Nakashima đã được mời đến văn phòng thành phố và được Thị trưởng Ueshima Kazuhiko trao bằng khen. Nakashima giải thích rằng ông ấy muốn cảm ơn thành phố mà ông ấy đã sống hơn nửa thế kỷ.

Thị trưởng bày tỏ lòng biết ơn chân thành và hứa sẽ sử dụng số tiền phù hợp với mong muốn của Nakashima.

Nguồn: [Link nguồn]

Ở hiền gặp lành, làm từ thiện từ năm 5 tuổi, 18 tuổi được “trời ban” 37 triệu đô

“Ở hiền gặp lành” có lẽ thực sự tồn tại. Sau 13 năm liên tục quyên góp tất cả những gì bản thân có, cô gái người Canada này đã được “trời ban” 37 triệu USD với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo NHK) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN