Bất ngờ quầy trà đá trên ô tô tiền tỷ ở Việt Nam

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Chiếc xe mà bà chủ bày các loại đồ uống và trà đá phục vụ khách có giá tiền tỷ tại Việt Nam.

Trà đá là loại nước bình dân, chỉ cần dăm ba cái ghế kèm chiếc bàn nhựa là người ta đã có thể kinh doanh. Vốn ít, không tốn quá nhiều tiền nguyên liệu, mỗi cốc trà đá giá 3000 đồng cũng đủ đưa về thu nhập khủng cho nhiều người. Hình ảnh những quầy trà đá với bàn, ghế chẳng mấy xa lạ, nhưng đánh ô tô đi bán trà đá có lẽ là điều mới mẻ và ít thấy.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về quầy trà đá độc nhất vô nhị. Theo đó, người phụ nữ bán trà đá đã lập quầy ngay trên chiếc ô tô màu đen. Bảng quảng cáo chẳng cần cầu kỳ mà chỉ là vài tờ giấy dán vội trên kính.

Quảng cáo ghi rõ, trà đá 5000 đồng/2 cốc, còn nước sấu đá 10.000 đồng, cà phê bạc xỉu 15.000 đồng. Các mức giá này tương đối rẻ, thậm chí nhiều nơi đã bán trà đá giá 3000 đồng/cốc mà bà chủ này còn bán giá 5000 đồng/2 cốc tức rẻ hơn 500 đồng/cốc.

Bất ngờ quầy trà đá trên ô tô tiền tỷ ở Việt Nam - 1

Quầy trà đá độc đáo bày trên ô tô.

Về chiếc xe được người phụ nữ này dùng để lập quán trà đá, dân mạng nhận ra đó là dòng Toyota Fortuner. Theo tìm hiểu của chúng tôi, dòng này được bán tại Việt Nam với 7 mẫu xe, mức giá dao động từ 1,2 tỷ đồng đến 1,4 tỷ đồng tùy mẫu, chưa tính phí trước bạ. Nếu tính cả phí trước bạ, giá cao nhất có thể lên đến 1,6 tỷ đồng. Với mức giá này, Fortuner là dòng xe cao cấp, được khách hàng ưa chuộng về sự tiện dụng và rộng rãi.

Người phụ nữ bán trà đá đã bày các loại đồ uống, dụng cụ pha nước cho khách ở phía sau xe. Cư dân mạng đùa rằng, đi bán nước có lẽ vì đam mê, còn lời lãi không cần bận tâm. 

Nhiều cư dân mạng cho rằng, bán vì đam mê nhưng đỗ đúng vị trí là được, miễn không ảnh hưởng đi lại của mọi người. 

Nhiều cư dân mạng cho rằng, bán vì đam mê nhưng đỗ đúng vị trí là được, miễn không ảnh hưởng đi lại của mọi người. 

"Ai chẳng cần việc làm, người ta có thể có nhiều tiền nhưng ngồi không mãi cũng chán, tiền tiêu rồi cũng hết. Bán trà đá vừa có công ăn việc làm, vừa giải khuây lại có thêm đồng ra đồng vào", cư dân mạng Yến Nguyễn bày tỏ.

Chuyện bán đồ ăn vặt, trà đá có thu nhập cao không phải là lần đầu tiên được cư dân mạng nhắc đến. Chỉ cách đây ít ngày, mọi người xôn xao với cô Nga (sống ở Hà Nội) bán xiên nướng tại khu vực Cát Linh (Ba Đình, Hà Nội). Nhờ tiền kiếm được từ quầy hàng mà cô đã nuôi 2 đứa con ăn học, trưởng thành. Thậm chí, thời gian gần đây, cô Nga phải đóng quầy để đi du lịch 5 nước châu Âu. Vừa mới về nước, cô đã đi du lịch tiếp ở Ấn Độ. Điều đó cho thấy, bán hàng rong tuy vất vả một chút nhưng thu nhập không hề thấp nếu chinh phục được khách hàng.

Chia sẻ với báo chí, bà Nga kể chuyển bán xiên que, nem chua rán từ năm 2003. Các nguyên liệu do bà tự tay chuẩn bị, không ngờ các món ăn hút khách vì ngon. Bà chỉ bán từ 16h30 -18h30, thu nhập mỗi ngày 500.000 đồng - 700.000 đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Miếng đất ”vàng” hơn 0,3m2 trên vỉa hè trở nên nổi tiếng khắp thế giới, mấy chục năm không ai dám động đến

Mảnh đất này suốt hàng chục năm qua vẫn tồn tại bên vỉa hè không ai động vào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghi Dung ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN