Tốt nghiệp cấp 3 nhưng không biết đọc viết, nữ sinh kiện trường học

Sự kiện: Giáo dục
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Một nữ sinh 19 tuổi ở Connecticut, Mỹ, đã kiện trường trung học cũ vì cho cô tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng danh dự, dù cô hầu như không thể đọc, viết hay cầm bút đúng cách.

Vào tháng 6 năm ngoái, Aleysha Ortiz đã tốt nghiệp Trường Trung học Công lập Hartford với tấm bằng danh dự và nhận được học bổng đại học. Tuy nhiên, hiện tại, cô đang khởi kiện ngôi trường này, cáo buộc rằng họ đã gây ra tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho cô do sự tắc trách trong quá trình giáo dục.

Ortiz cáo buộc trường học đã bỏ mặc việc giáo dục cô, khiến cô gần như mù chữ hoàn toàn, với kỹ năng đọc chỉ ngang mức học sinh lớp 1. Cô cho biết mình gặp khó khăn trong học tập từ nhỏ, đặc biệt sau khi chuyển từ Puerto Rico đến Mỹ năm 5 tuổi, nhưng không nhận được sự hỗ trợ thích hợp từ trường học.

Trường hợp của cô khiến cư dân mạng sốc.

Trường hợp của cô khiến cư dân mạng sốc.

Chỉ một tháng trước khi tốt nghiệp, nhà trường mới tiến hành bài kiểm tra đánh giá đặc biệt mà cô đã yêu cầu từ lâu. Kết quả cho thấy cô không thể đọc và viết như các bạn cùng lớp. Khi nhận ra vấn đề nghiêm trọng này, nhà trường đã đề nghị cô hoãn việc nhận bằng tốt nghiệp để được hỗ trợ học tập chuyên sâu. Tuy nhiên, cô đã từ chối lời đề nghị này.

"Họ đã có 12 năm để dạy tôi. Giờ là thời gian của tôi", Ortiz chia sẻ với CNN.

Câu hỏi khiến nhiều người thắc mắc là: Làm thế nào một học sinh gần như mù chữ lại có thể tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng danh dự? Và quan trọng hơn, làm sao cô có thể trúng tuyển vào đại học?

Ortiz tiết lộ rằng, cô đã dựa vào công nghệ để vượt qua hệ thống giáo dục. Cô sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh để chuyển văn bản thành giọng nói và ngược lại, thậm chí đã dùng ứng dụng này để điền đơn vào đại học và viết bài luận xét tuyển.

Tuy nhiên, việc học đại học lại là một thử thách hoàn toàn khác. Ortiz gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo kịp chương trình học và đã phải tạm dừng việc học vào đầu tháng 2 để tập trung vào điều trị sức khỏe tinh thần. Dù vậy, cô vẫn hy vọng có thể quay lại trường trong thời gian tới.

Ortiz quyết định kiện trường trung học cũ vì cô tin rằng, ban lãnh đạo nhà trường cần phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra với cô.

"Họ không biết họ đang làm gì và cũng chẳng quan tâm", Ortiz khẳng định.

Cô hy vọng vụ kiện của mình sẽ ngăn chặn những trường hợp tương tự xảy ra với học sinh khác, để không ai phải trải qua việc bị "đánh cắp" nền giáo dục như cô.

"Tôi là một người đam mê học hỏi, nhưng đã có những yếu tố cản trở cơ hội học tập của mình. Hiện tại, tôi đang theo học tại một trường đại học và tôi muốn tận dụng tối đa cơ hội này, vì đây chính là nền tảng giáo dục của tôi".

Vụ kiện của Ortiz đã thu hút sự chú ý lớn, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của hệ thống giáo dục Mỹ trong việc đảm bảo học sinh không chỉ nhận bằng tốt nghiệp mà còn có đủ kiến thức và kỹ năng thực tế để thành công trong cuộc sống.

Hàn Quốc Jang Ik-sun gần như bị liệt hoàn toàn nhưng đã lấy bằng thạc sĩ với luận văn được viết bằng cách "chớp mắt".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phan Hằng (Theo Odditycentral) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN