Thầy hiệu trưởng bơi vào trường

Sự kiện: Giáo dục
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Cao Bằng - Thầy Việt bơi quanh trường kiểm tra khi nước ngập sâu 1,5 m, bất lực nhìn cơ sở vật chất và hơn tấn gạo ăn bán trú bị nhấn chìm.

Những ngày qua, hình ảnh thầy hiệu trưởng Hoàng Văn Việt bơi vào trường Tiểu học Quang Vinh, xóm Lũng Nặm, xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, đang ngập sâu trong nước gây chú ý trên mạng xã hội.

Thầy cảm động vì được nhiều người quan tâm, ủng hộ. Ông cho biết bức ảnh được chụp hôm 24/8 sau khi ông cùng con trai vượt 40 km từ nhà ở trung tâm huyện vào trường.

Cao Bằng những ngày qua mưa lớn, gây ngập úng ở nhiều nơi. Trong đó, lượng mưa đo được ở xã Quang Vinh hôm 23/8 là 145,2 mm, thuộc diện cao nhất trong tỉnh. Mưa to, nước dâng lên nhanh khiến thầy Việt sốt ruột, lo ảnh hưởng đến cơ sở vật chất, chỉ mong trời sáng để vào trường.

"Tôi nghĩ đơn giản trường ngập lụt thì mình phải có trách nhiệm quản lý và bảo vệ. Với tôi, trường cũng là nhà", ông nói.

Thầy Việt bơi vào kiểm tra từng lớp học hôm 24/8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Việt bơi vào kiểm tra từng lớp học hôm 24/8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lúc đến nơi, thầy thấy nước đã lên ngang cửa lớp học tầng 1, khoảng 1,5 m. Thầy Việt bơi vào trong, kiểm tra từng phòng rồi lên tầng hai quan sát. "Tôi rất tiếc, chỉ biết đứng nhìn, do thiên tai nên cũng không làm thế nào được", thầy Việt kể.

Đến ngày 26/8, nước ngập sâu hơn 3 mét. Khoảng 1,5 tấn gạo ăn bán trú cho học sinh bị nhấn chìm.

Trường Tiểu học Quang Vinh ngập sâu trong nước sau mưa lớn, hôm 23/8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trường Tiểu học Quang Vinh ngập sâu trong nước sau mưa lớn, hôm 23/8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Việt cho hay học sinh đã tựu trường từ hôm 21/8, nhưng nay trường ngập nên các em phải ở nhà.

Trường Tiểu học Quang Vinh nằm ở xã đặc biệt khó khăn của huyện Trùng Khánh. Trường có 116 học sinh, chủ yếu là người dân tộc H'Mông và Nùng, khoảng 90% được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Thầy Việt sốt ruột khi chỉ còn một tuần nữa là khai giảng nhưng trường vẫn ngổn ngang, bàn ghế gỗ ghép bị hỏng vì ngâm nước nhiều ngày. Sau khi nước rút, ông sẽ huy động mọi người vào vệ sinh tường nhà, phòng học để đón học sinh. Điều ông lo nhất là gạo ăn bán trú cho các em.

"Số gạo đấy vốn để dành cho học kỳ I, giờ bị ngâm nước hết rồi, tôi chưa biết tính sao", thầy Việt nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Năm học mới cận kề, nhiều phụ huynh lo lắng về việc đến trường của con trong mùa mưa lũ. Tại Sơn La, cầu bị lũ cuốn, phụ huynh và giáo viên sẽ phải cõng học sinh qua suối để đến trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Minh ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN