Loạt câu đố khiến bạn thức cả đêm cũng không giải được
Chỉ người có trí tuệ siêu phàm mới giải hết được các câu đố hóc búa này.

. Ngày xưa có một ông già và 3 cô con gái sống trong một ngôi làng. Một ngày nọ, ông lão bị bệnh nặng nên Thần chết đã lấy đi linh hồn ông. Cô con gái lớn nhất xin Thần chết để cha sống 2 năm và Thần Chết đồng ý. 2 năm sau cái chết trở lại, cô con gái thứ hai đã cầu xin và Thần Chết đồng ý cấp cho ông lão thêm một năm nữa.
Một năm sau, Thần Chết trở lại và bây giờ cô con gái út đã mang theo một cây nến và yêu cầu Thần Chết cho phép cha cô sống cho đến khi ngọn nến trong tay cô cháy hết. Thần Chết đồng ý. Cô con gái út đã làm như thế nào để Thần chết không bao giờ trở lại?

Paul đang đứng trên một cái thang 25m. Anh trượt khỏi thang và ngã trên mặt đất. Nhưng anh ấy đã không chết hoặc bị thương nặng. Sao có thể như thế được?

Bạn có 2 thùng nước, bên trong thùng thứ 1 nhiệt độ của nước là 25ºC, bên trong thùng thứ 2 nước là 25ºF. Bạn thả một đồng xu vào mỗi thùng từ cùng một độ cao và chúng chạm vào nước cùng một lúc. Đồng xu nào chạm đáy trước?

Trong một cánh đồng, có một mảng cỏ ma thuật, tăng gấp đôi số lượng mỗi ngày. Nếu vào ngày thứ nhất, nó có một miếng cỏ, vào ngày thứ 2 sẽ có 2 miếng vá và cứ thế. Phải mất 10 ngày để cỏ bao phủ toàn bộ cánh đồng.
Sẽ mất bao lâu để cỏ bao phủ một nửa của cánh đồng?
Nếu giải được 5 câu đố này trong 1 phút, bạn có bộ óc của 1 thiên tài.