CLIP: Thầy giáo chuyển trường về xuôi, học sinh nghẹn ngào khóc tạm biệt

Sự kiện: Giáo dục
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Sau 13 năm công tác, thầy giáo ở Quảng Ngãi thông báo chuyển trường về xuôi khiến các em học sinh ai cũng khóc.

Sáng 13-10, thầy Nguyễn Đăng Khoa, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Sơn Liên, huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận đoạn video gây xúc động về hình ảnh hàng chục học sinh khóc chào tạm biệt thầy giáo diễn ra ở Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Sơn Liên. Video được quay bởi một giáo viên đang công tác tại trường.

Thầy Nguyễn Ngọc Duy cùng các học sinh lớp 4B

Thầy Nguyễn Ngọc Duy cùng các học sinh lớp 4B

Theo thầy Khoa, giáo viên xuất hiện trong video là thầy Nguyễn Ngọc Duy (38 tuổi). Các học sinh trong video đều là học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Sơn Liên.

Các học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Sơn Liên khóc khi nghe thầy Nguyễn Ngọc Duy căn dặn

"Tối 10-10, thầy Duy đến nhà bán trú của trường để tạm biệt các học sinh lớp 4B (lớp thầy Duy đang chủ nhiệm) để chuyển công tác về xuôi, hàng chục học sinh của trường đã òa khóc khi nghe thầy Duy căn dặn. Thật sự hình ảnh rất xúc động" - thầy Khoa cho biết.

Các học sinh khóc chào tạm biệt thầy Duy

Các học sinh khóc chào tạm biệt thầy Duy

Theo thầy Khoa, thầy giáo Nguyễn Ngọc Duy đã công tác tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Sơn Liên đã 13 năm qua. "Thầy Duy là một giáo viên tuyệt vời, mẫu mực. Suốt bao năm gắn bó với học sinh, thầy Duy đã dành tất cả yêu thương cho các em học sinh ở xã miền núi còn nhiều khó khăn này" - thầy Khoa nhận xét.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Sơn Liên khóc lóc khi chào tạm biệt thầy Nguyễn Ngọc Duy

Thầy Nguyễn Ngọc Duy chia sẻ thật sự rất xúc động trước tình cảm của các học sinh. Bản thân thầy cùng một vài đồng nghiệp cũng không kìm được nước mắt. Có lẽ thời gian ở bán trú, thầy và các giáo viên khác gần gũi, lo lắng chăm sóc nên bọn trẻ cảm nhận được và dành tình cảm yêu thương cho thầy nói riêng và giáo viên ở trường nói chung.

Đường đến trường của thầy Nguyễn Ngọc Duy cùng nhiều giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Sơn Liên

Đường đến trường của thầy Nguyễn Ngọc Duy cùng nhiều giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Sơn Liên

Trên facebook thầy Duy viết: "Tròn 13 năm trên một mảnh đất đầy yêu thương, nơi bản thân đã cống hiến cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của một con người. Nơi đã cho mình đầy những kỷ niệm yêu thương, những khoảnh khắc đẹp, những trải nghiệm, kỷ niệm, kinh nghiệm... sẽ nhớ những mùa mưa gió, những lúc cùng nhau chia sẻ gói mì, những cuộc chiến thâu đêm đến sáng, những cuộc tranh luận không bao giờ hết và nhiều nhiều nữa những kỷ niệm…".

Thầy Nguyễn Ngọc Duy đến nhà vận động học sinh tới trường

Thầy Nguyễn Ngọc Duy đến nhà vận động học sinh tới trường

"Xin lỗi vì đã không thể tiếp tục cuộc hành trình cùng giáo dục Sơn Liên. Xin lỗi lớp 4B vì đã không cùng các em đi đến hết cuộc hành trình. Không gì hơn, kính chúc các anh chị em Trường Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Sơn Liên, các anh chị em đồng nghiệp Sơn Tây, và những người bạn, những người anh chị em Sơn Tây lời chúc sức khỏe, thành công. Xin lỗi lớp 4B vì đã không cùng các em đi đến hết cuộc hành trình… Hẹn gặp lại".

Thầy Duy cho biết sau 13 năm gắn bó với Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Sơn Liên, ngày 14-10 tới đây, sẽ chính thức giảng dạy tại Trường tiểu học Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi). 

"Vì mẹ già và đang bị bệnh, hai con nhỏ mới 5 tuổi và 7 tuổi. Lâu nay, vợ tần tảo chăm lo cho gia đình để thầy an tâm công tác. Giờ về giảng dạy gần nhà để có thể bù đắp, sẻ chia nỗi vất vả của vợ trong suốt những năm qua. Nhất định thời gian tới tôi sẽ ghé về thăm trường, thăm những học trò của mình. Tôi mong các em sẽ có những thành tích học tập tốt, thay đổi cuộc sống của mình" - thầy Duy tâm sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Trong buổi học cuối cùng, thầy giáo môn Ngữ văn đã không kìm nén được cảm xúc, bật khóc nức nở khi chia tay học trò cuối cấp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.Trực ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN