Vợ Công Lý: 'Tôi ăn diện không phải để tìm bồ'

Sự kiện: Giải trí
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Người đẹp Ngọc Hà, bà xã Công Lý, cho biết cô chịu nhiều áp lực về tinh thần vì những lời đồn đoán, bình luận tiêu cực trong suốt ba năm chồng bị bệnh.

- Chị nghĩ gì về những phán xét chuyện ăn diện trong lúc ông xã - NSND Công Lý - ốm đau?

- Ai theo dõi tôi lâu chắc đều biết từ thời học sinh, sinh viên, tôi đã có ý thức ăn mặc chỉn chu, chăm chút vẻ bề ngoài mỗi khi ra đường. Tôi không nghĩ mình là người ăn diện mà chỉ là người có gu một chút. Chiều cao 1,68 m cũng giúp tôi dễ chọn đồ, phối đồ theo sở thích.

Tôi nghĩ mình dùng đồ hiệu chỉ bằng hạt cát so với nhiều người khác. Vì vậy, tôi cảm thấy rất xấu hổ khi được ai đó gọi là "tín đồ hàng hiệu". Với tôi, đồ hiệu cũng chỉ là phương tiện để phục vụ mình, chẳng có gì phải khoe mẽ. Đó đều là những món đồ tôi dùng từ trước khi cưới anh Lý. Không có chuyện tôi dùng tiền chữa bệnh của chồng đi mua hàng hiệu hay ăn diện để tìm bồ như một số phán xét trên mạng.

Làm vợ một nghệ sĩ nổi tiếng khiến tôi tự hào. Tôi hạnh phúc vì có nhiều khán giả nhắn tin, gửi lời chúc anh Lý mau khỏe. Thậm chí, có những khán giả còn nhắn tin cảm ơn tôi đã bên cạnh, chăm sóc cho thần tượng của họ. Đọc những dòng tin nhắn đó, tôi rất xúc động vì cảm nhận được sự yêu thương mọi người dành cho mình dù chưa từng gặp, chưa từng nói chuyện ở ngoài đời.

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến trái chiều, đặt cho tôi nhiều câu hỏi như: "Sao chồng ốm mà ăn diện, phải chăng là có bồ". Ban đầu, tôi bức xúc vì họ quá ác ý với mình rồi tôi nhận ra mình không nên để tâm nhiều vào những chuyện như vậy.

Người đẹp Ngọc Hà, bà xã NSND Công Lý, trong một lần đi sự kiện.

Người đẹp Ngọc Hà, bà xã NSND Công Lý, trong một lần đi sự kiện.

- Chị đối diện thế nào trước những ý kiến tiêu cực về mình?

- Tôi không dám tự tin mình mạnh mẽ nhưng tôi biết điều gì mình cần lắng nghe, điều gì mình nên gạt bỏ. Khi tôi ăn mặc chỉn chu, sẽ có người hỏi "có bồ à" còn khi tôi ăn mặc xấu xí, lại có người nói "khổ thân, chồng ốm mà già nua"... Nếu chạy theo tất cả ý kiến trên mạng, tôi sẽ chẳng thể tập trung cho cuộc sống thật. Trong khi đó, thứ tôi cần lúc này là sức khỏe, công việc và tiền bạc để chăm lo cho gia đình.

Thay vì chạy theo những bình luận đó, tôi sẽ là chính mình và nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày. Tôi nghĩ phụ nữ dù có vất vả đến mấy thì vẫn phải biết chăm sóc, yêu thương bản thân. Nếu không thể lo được cho chính mình, tôi sẽ chẳng lo được cho anh Lý. Hơn nữa, tôi còn làm KOL, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và là vợ một nghệ sĩ nổi tiếng nên phải biết chăm chút hình ảnh.

Tôi không muốn chia sẻ những điều buồn chán vì ai cũng có nỗi buồn, nỗi lo riêng và nếu không thể làm gì thì hãy im lặng để không truyền năng lượng tiêu cực đến người khác. Hình ảnh của tôi đẹp hơn, trẻ hơn theo thời gian vì tôi ngày càng biết trang phục, kiểu tóc hay style make-up nào sẽ hợp với mình. Như nhiều phụ nữ khác, tôi cũng sợ xấu, sợ già nên luôn ý thức giữ hình ảnh trẻ trung nhất có thể.

Vợ chồng Công Lý ở nhà riêng hồi tháng 4/2024.

Vợ chồng Công Lý ở nhà riêng hồi tháng 4/2024.

- Trong ba năm chăm chồng bị bệnh, đâu là thời điểm chị yếu lòng nhất trước những bình luận tiêu cực của người đời?

- Hành trình chữa bệnh của anh Lý đến giờ đã hơn ba năm. Chúng tôi đã trải qua mọi bài học, mọi cung bậc cảm xúc. Không phải mình tôi mà ngay cả anh Lý cũng phải đối diện với bình luận tiêu cực từ dư luận. Nhiều người ác miệng còn nói anh ốm vì "mang nghiệp" trong khi anh là người sống rất tử tế, đàng hoàng. Còn với tôi, không biết bao nhiêu tiếng xấu bị đổ lên đầu suốt ba năm qua. Thời điểm anh mới ốm, họ đồn đoán tôi bán nhà ôm tiền bỏ đi. Đến khi mua xong nhà mới, ổn định cuộc sống, họ lại nói tôi không chịu chăm sóc anh Lý. Nghe những bình luận như vậy, tôi chỉ có thể thốt lên: "Ôi trời đất ơi".

Tôi rất bận, bận đến mức còn không nhớ hôm nay là thứ mấy. Tôi chỉ còn biết tập trung vào công việc, chăm sóc cho chồng và chính mình, lo kiếm tiền chứ không có thời gian kiếm chuyện.

May mắn là tôi cũng có một lượng người theo dõi ủng hộ nên có thể coi đó là chỗ dựa để vượt qua mọi điều tiêu cực trong cuộc sống. Giờ đây, tôi đã đủ mạnh mẽ để không khóc vì tất cả những lời lẽ thêu dệt người ta nói về mình.

- Đâu là áp lực lớn nhất của chị ở thời điểm hiện tại?

- Áp lực của chúng tôi lúc này vẫn là bài toán kinh tế. Tôi luôn cần tiền để ổn định cuộc sống và ai làm việc với tôi đều biết tôi rất nhiệt tình, chăm chỉ. Tôi cũng áp lực với sức khỏe của hai vợ chồng. Tôi lo mình ốm thì không thể chăm sóc cho chồng, kiếm tiền chạy chữa cho anh. Vì thế, tôi luôn cố gắng để chăm sóc bản thân thật tốt bên cạnh lo lắng cho chồng.

- Chồng bị bệnh, chị gồng gánh việc kinh tế ra sao?

- Tôi trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Việc đưa anh Lý qua Nhật chữa trị rất tốn kém, gồm nhiều khoản như ăn uống, đi lại, viện phí, thuốc men... Mỗi lần ra nước ngoài, may mắn có một số kiều bào là fan của anh Lý ở Nhật nhiệt tình đón đưa hai vợ chồng, sẵn sàng hỗ trợ nhiều điều nên chúng tôi thấy được an ủi phần nào.

Nhiều người nói tôi "sính ngoại" khi đưa chồng ra nước ngoài chữa bệnh nhưng không phải, tôi chỉ muốn anh được điều trị bằng những công nghệ sinh học tân tiến nhất. Mọi điều tôi làm chỉ mong anh có thể khỏi bệnh, khỏe hơn.

Các bác sĩ đánh giá sức khỏe của chồng tôi hiện khá tốt, chỉ còn di chứng của đột quỵ làm ảnh hưởng đến việc vận động, đi lại. Người nhìn theo cách tiêu cực sẽ nói bệnh của anh là "vô vọng" nhưng nhìn theo hướng tích cực sẽ thấy tình hình có thể cải thiện. Để chồng có điều kiện chữa bệnh tốt nhất, bao nhiêu tiền tôi cũng liều. Tôi không muốn sau này phải dùng từ "hối tiếc", "giá như". Dù mệt, áp lực kiếm tiền giúp tôi trưởng thành hơn.

Vợ chồng Công Lý tại một sự kiện khi anh còn khỏe.

Vợ chồng Công Lý tại một sự kiện khi anh còn khỏe.

- Chị từng chia sẻ có những lần bị ốm, sốt đến 39 độ nhưng vẫn livestream bán hàng. Chứng kiến điều đó, ông xã chị nói gì?

- Tuy anh Lý không nói ra nhưng tôi vẫn biết anh là người tình cảm, luôn động viên, khuyến khích và ủng hộ mọi quyết định của vợ. Một số khán giả thấy anh hay cáu trong những video tôi đăng lên mạng rồi chỉ trích anh ấy khó tính hoặc nói tôi tàn nhẫn khi công khai những hình ảnh xấu của chồng nhưng một hai giây ấy đâu nói lên được tất cả, quan trọng là chúng tôi sống với nhau thế nào. Thay vì tô vẽ ngôn tình, chúng tôi muốn cùng nhau san sẻ sự vui vẻ, ấm áp trong cuộc sống hàng ngày.

Mỗi lần đọc những bình luận khiếm nhã về anh Lý, tôi đều thấy bực mình vì biết nó có thể khiến anh đau lòng hơn. Mọi người không hiểu rằng một người nghệ sĩ bị vận động kém, ở nhà nhiều, lại phải đọc những lời lẽ không hay về mình thì sẽ khổ sở thế nào đâu. Anh rất buồn nhưng cố không để lộ ra vì không muốn làm ảnh hưởng đến vợ. Khi tôi ốm, anh hay nói vợ nên nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá. Tuy nhiên, vì trách nhiệm công việc nên dù ốm, tôi vẫn cố gắng hoàn thành đúng hẹn với khách hàng.

Lê Ngọc Hà sinh năm 1988. Cô từng vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Du lịch 2008 nhưng không hoạt động showbiz mà theo đuổi con đường làm báo. Cô kết hôn với NSND Công Lý hồi tháng 1/2020 sau 5 năm hò hẹn. Năm đầu tiên hôn nhân, họ gặp biến cố lớn khi nghệ sĩ đổ bệnh, có lúc "thập tử nhất sinh" và phải nằm viện nhiều tháng. Để có thời gian chăm chồng, Ngọc Hà phải dừng công việc tại tòa soạn sau nhiều năm gắn bó và hiện theo đuổi công việc KOL, quản lý truyền thông.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau nhiều năm chia tay bạn gái, Hồ Việt Trung hiện vẫn làm bố đơn thân, chăm sóc con gái – bé Xí Muội – 9 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên An ([Tên nguồn])
Giải trí Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN