Tiết lộ hồ sơ vụ án Kim Kardashian bị cướp có súng cuỗm trang sức 10 triệu USD

Chín năm sau ngày vụ cướp kinh hoàng xảy ra với Kim Kardashian, hồ sơ vụ án được hé lộ và 12 nghi phạm chuẩn bị hầu tòa tại Paris vào 28/4 với tội bắt cóc, cướp có vũ trang theo băng nhóm.

Khi ngày xét xử đang đến gần, các điều tra viên tiết lộ hồ sơ vụ án với trang Dailymail, qua đó giúp công chúng có cái nhìn toàn cảnh về vụ cướp gây chấn động năm 2016: từ quá trình lập mưu, theo dõi, tổ chức cướp có vũ trang đến việc băng đảng phân chia chiến lợi phẩm và bị cảnh sát bắt giữ ra sao.

Kim Kardashian tới Paris dự Tuần lễ thời trang hôm 2/10/2016 trước khi bị cướp.

Kim Kardashian tới Paris dự Tuần lễ thời trang hôm 2/10/2016 trước khi bị cướp.

Kẻ cầm đầu và kế hoạch vụ cướp

Vụ cướp trang sức của Kim Kardashian xảy ra vào mùa hè năm 2016, khi Aomar Aït Khedache (biệt danh Omar "già"), 69 tuổi - người tự nhận đứng đầu vụ cướp - nhận được tin một ngôi sao Mỹ - người thường khoe khoang sự giàu có trên Instagram - sẽ đến Paris. Vào thời điểm đó, tội phạm "truyền thống" đang chuyển sang hình thức cướp mới mang tên "cướp xúc xích", nghĩa là: theo dõi người giàu về nhà, "trói họ lại như xúc xích", dùng súng ép họ khai ra nơi cất giấu tài sản rồi cướp.

Theo công tố viên, tin tức về Kardashian đến từ Florus Héroui, chủ một quán bar ở Le Marais, quận trung tâm Paris, nơi tập trung nhiều tội phạm chuyên nghiệp lẫn giới nhà giàu. Héroui được cho là đã có thông tin Kim Kardashian dự Tuần lễ thời trang Paris từ Gary Madar, người thường xuyên đón tiếp các ngôi sao tại sân bay Paris Le Bourget. Gary Madar được Kim tin tưởng và có quan hệ thân thiết với công ty xe mà cô sử dụng tại Pháp.

Vệ sĩ Pascal Duvier, Gary Madar và Kourtney Kardashian - chị gái Kim (từ trái qua) được nhìn thấy tại sân bay Charles-de-Gaulle vào ngày 29/9/2016 ở Paris.

Vệ sĩ Pascal Duvier, Gary Madar và Kourtney Kardashian - chị gái Kim (từ trái qua) được nhìn thấy tại sân bay Charles-de-Gaulle vào ngày 29/9/2016 ở Paris.

Vào lúc đó, Omar "già" đang lẩn trốn sau khi bị bắt vì liên quan đến ma túy. Ông nương nhờ tình nhân Christiane Glotin (biệt danh Cathy, 79 tuổi) để có chỗ ẩn náu. Cathy, người bị kết án buôn bán ma túy vào đầu những năm 1990, được coi là người tổ chức vụ cướp.

Năm 2016, Cathy cùng Omar và các thành viên khác "xem ảnh trang sức của Kim trên mạng", theo một điều tra viên. "Không ai biết Kim là ai, nhưng họ thích trang sức đắt tiền của cô ấy", điều tra viên kể. Thêm vào đó, họ chú ý khi Kim từng tuyên bố "không bao giờ đeo đồ giả". Những người này đặc biệt quan tâm đến chiếc nhẫn đính hôn 18,88 carat trị giá 4 triệu USD của Kim do Kanye West tặng.

Tiết lộ hồ sơ vụ án Kim Kardashian bị cướp có súng cuỗm trang sức 10 triệu USD - 3

Kim Kardashian từng gây chú ý khi khoe nhẫn kim cương 4 triệu USD trên Instagram.

Omar khai với cảnh sát rằng việc tìm địa chỉ của Kardashian rất dễ: chỉ cần theo xe Mercedes V-Class của cô đến Hôtel de Pourtalès, gần nhà thờ La Madeleine. Pourtalès, hay còn gọi "No Address", là khu căn hộ cao cấp từng đón tiếp nhiều ngôi sao Hollywood như Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Madonna và Prince.

Tin tình báo cho biết Kim sẽ ở một mình trong căn penthouse Sky tại Pourtalès, trong khi nhân viên và gia đình cô đi chơi.

Thực hiện vụ cướp

Rạng sáng 3/10/2016, ba người đi xe đạp mặc áo vest vàng tiếp cận khách sạn "No Address". Hai tên khác đi bộ đến, tất cả đều đeo mặt nạ và băng tay cảnh sát. Nhóm người khống chế nhân viên gác cổng duy nhất, Abderrahmane Ouatiki (39 tuổi). Chúng chĩa súng Mauser 7,65 mm vào đầu Ouatiki, dẫn anh ta lên penthouse, nơi Kim đang nằm trên giường trong bộ áo choàng tắm. Lúc ấy, bà mẹ hai con, 35 tuổi, đang ở một mình trong khi vệ sĩ Pascal Duvier của cô đã đi khiêu vũ tại câu lạc bộ L'Arc cùng Kourtney Kardashian, chị gái Kim.

Kim nghe thấy tiếng động bên ngoài nên nói "Xin chào!", nhưng không ai trả lời. "Tôi biết có chuyện chẳng lành", cô kể lại.

Hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát xông vào cùng bảo vệ Ouatiki đang bị còng tay. Kardashian cố gọi 911 - số điện thoại khẩn cấp của Mỹ - nhưng không được. Ouatiki nhớ lại: "Hắn chĩa súng vào đầu cô ấy. Cô ấy khóc, la hét: 'Đừng giết tôi, tôi có con nhỏ! Hãy lấy những gì các người muốn'. Cô ấy chỉ mặc áo choàng, tóc buộc phía sau".

Bọn cướp sau đó dán miệng Kim bằng băng dính, trói cô bằng dây nhựa và nhốt trong phòng tắm. Chúng ở trong penthouse 49 phút, lấy đi số tài sản trị giá khoảng 10 triệu USD. Khi bỏ chạy, một tên đánh rơi cây thánh giá bạch kim đính kim cương.

Phòng ngủ của Kim ở khách sạn và các vật dụng được băng cướp sử dụng để trói Kim.

Phòng ngủ của Kim ở khách sạn và các vật dụng được băng cướp sử dụng để trói Kim.

Kim Kardashian đã cố tự cởi trói, đến căn hộ ở tầng dưới, nơi stylist Simone Harouche đang trốn trong phòng tắm. Cảnh sát được gọi đến, lấy lời khai của Kardashian trước khi cô bay về Mỹ lúc 7h40 sáng. Kanye West, chồng cô, tức tốc dừng buổi hòa nhạc ở New York để về nhà vì "việc gia đình".

Quá trình điều tra của cảnh sát

Cảnh sát tìm thấy hai dấu vân tay ADN trên dây trói Kardashian và Ouatiki. Chúng trùng khớp với hai nghi phạm Omar (Aomar Aït Khedache) và Yunice Abbas vì cả hai đều có tiền án.

Cảnh sát tại hiện trường vụ cướp Kim Kardashian

Cảnh sát thu thập video ghi hình, phát hiện nhiều hình ảnh, bao gồm chiếc Peugeot 508 do Harminy Aït Khedache, con trai Omar, lái. Chuyên gia điện thoại Christophe Korrell kiểm tra 7.591 cuộc gọi quanh khu vực xảy ra vụ cướp, phát hiện số điện thoại "dùng một lần" của Omar và các nghi phạm khác, trong đó có Didier Dubreucq (biệt danh "Mắt Xanh") - kẻ thứ hai vào penthouse cùng Omar. Dubreucq từng ngồi tù 23 năm vì cướp bưu điện và nhập lậu cocaine.

Cảnh sát theo dõi các nghi phạm, gắn thiết bị GPS lên xe của họ. Lúc này, Marceau Baumgertner (biệt danh "Mũi Gồ Ghề") - một người chuyên buôn đồ ăn cắp - xuất hiện. Baumgertner (70 tuổi) bị cáo buộc "che giấu vàng, trang sức và đồng hồ bị đánh cắp". Ông ta đã cùng Omar và Christiane Glotin đến Antwerp để bán số trang sức của Kim. Sau này, Omar khai với cảnh sát rằng vàng đã được nấu chảy và bán lại, còn chiếc nhẫn của Kim thì hắn "không biết" ở đâu.

Ngày 5/12/2016, cảnh sát theo dõi băng nhóm "chia chiến lợi phẩm" tại một quán cà phê ở Marais, gần nơi Omar nhận được tin về Kardashian. Một tháng sau, ngày 9/1/2017, cảnh sát bắt giữ tất cả.

Các nghi phạm chia chiến lợi phẩm tại quán cafe.

Các nghi phạm chia chiến lợi phẩm tại quán cafe.

Omar ban đầu chối tội, nhưng sau đó đã thú nhận toàn bộ khi biết về bằng chứng ADN và nghe tin cảnh sát đang giam giữ con trai cùng người tình của ông ta.

Hồ sơ của cảnh sát cho thấy nhờ sự kết hợp giữa phân tích DNA, camera quan sát, nghe lén điện thoại và định vị địa lý, cùng sự quyết tâm theo dõi của các thám tử đã giúp tóm gọn Omar và các đồng phạm chỉ trong vòng hai tháng sau vụ cướp.

Vì Kim Kardashian bị sang chấn tâm lý nặng, không thể quay lại Paris trong hơn một năm sau đó, thẩm phán Armelle Briand phải đến Mỹ để lấy lời khai. Kardashian nói với thẩm phán: "Tôi có cảm giác Paris không còn là nơi dành cho mình. Tôi nhớ cảm giác ấy rất khó tả, như thể tim tôi muốn rơi ra khỏi cơ thể. Tôi nghĩ mình sắp chết".

Kardashian nói thêm: "Trải nghiệm này khiến tôi nhận ra thế giới không còn an toàn. Quan niệm của tôi với những món đồ quý giá đã thay đổi. Việc giữ những món đồ đắt tiền trở thành gánh nặng".

Kim khóc kể về vụ cướp trong một tập của show truyền hình thực tế "Keeping Up With The Kardashians".

Kim khóc kể về vụ cướp trong một tập của show truyền hình thực tế "Keeping Up With The Kardashians".

Đầu năm 2018, Kim mới trở lại Paris để dự tuần lễ thời trang. Thời điểm đó, cô đã sa thải vệ sĩ cũ và thuê một đội ngũ vệ sĩ mới hùng hậu. Ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ cũng không còn đeo trang sức đắt giá đi sự kiện. Hiện, chưa rõ Kim Kardashian có đến Paris vào tháng 4 tới để làm chứng chống lại những kẻ tấn công mình hay không.

12 nghi phạm, gồm 11 nam và một nữ, từng bị bắt giữ, tạm giam, sau đó được tại ngoại chờ ngày xét xử. Sau 9 năm sau, hầu hết các bị cáo chủ chốt cũng đã già và đau yếu nên được thả khỏi phòng giam an ninh nghiêm ngặt. Họ sẽ ra tòa vào ngày 28/4 tại Tòa án Paris với các cáo buộc "cướp có vũ trang theo băng nhóm" và "bắt cóc".

Nghi phạm Yunice Abbas, hiện 72 tuổi, viết một cuốn sách có tựa đề: "Tôi đã bắt cóc Kim Kardashian - hậu trường vụ trộm cắp thế kỷ".

Nghi phạm Yunice Abbas, hiện 72 tuổi, viết một cuốn sách có tựa đề: "Tôi đã bắt cóc Kim Kardashian - hậu trường vụ trộm cắp thế kỷ".

Lý do việc hầu tòa chậm trễ được cho là vì tòa bận xét xử những tên khủng bố và người ta tin rằng các nhà chức trách muốn vụ cướp tài sản ngôi sao Mỹ gây chấn động này lắng xuống một thời gian để không ảnh hưởng tới du lịch ở Paris, theo Dailymail.

Danh tính 12 nghi phạm

5 bị cáo chính bị buộc tội "cướp có vũ trang theo băng nhóm", "bắt cóc":

Aomar Aït Khedache, 69 tuổi

Biệt danh "Omar già", ông là thủ lĩnh tự xưng của băng nhóm mang tên Omar & Co, thực hiện vụ cướp trang sức của Kardashian vào tháng 10/2016. Aït Khedache, người lần đầu bị giam giữ vì tội liên quan đến ma túy từ năm 14 tuổi, đã được thả vào tháng 4/2020 vì sức khỏe nghiêm trọng bao gồm vấn đề về tim. Hiện ông sống tại vùng ngoại ô Paris và đã công khai thừa nhận việc bắt cóc và cướp Kim Kardashian.

Yunnis Abbas, 72 tuổi

Nghi phạm này đã có ít nhất 20 năm trong tù và thừa nhận đã làm nhiệm vụ giám sát trong vụ cướp Kardashian. Ông từng trải qua một ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành ba lần trong thời gian ở tù. Abbas đã viết cuốn sách mang tên Tôi đã bắt cóc Kim Kardashian. Hiện ông sống cùng vợ, bà Farida Abbas, tại phía Bắc Paris.

Didier Dubreucq "Mắt xanh", 69 tuổi

Didier được cho là tên cướp thứ hai vào căn hộ của Kim Kardashian cùng với Omar. Ông từng chịu án 23 năm tù vì tội cướp bưu điện và nhập khẩu cocaine vào châu Âu. Là người hút thuốc nặng, ông hiện mắc bệnh ung thư phổi và là người đầu tiên được thả ra khỏi nhà giam sau khi bị bắt vì liên quan đến vụ cướp ngôi sao nhà Kardashian.

Pierre Bouianère "Big Pierrot", 72 tuổi

Bị cáo buộc là một trong những "bộ não của kế hoạch Kardashian", hiện ông Pierre tuyên bố mắc bệnh Alzheimer và sống tại Grasse, bờ biển Địa Trung Hải của Pháp. Là một tên tội phạm chuyên nghiệp, chuyên buôn lậu ma túy, từng bị bắt vì sở hữu hai kg cocaine vào năm 2006, Bouianère nói với cảnh sát mình đã "giải nghệ". Ông được cho là tên cướp đã đánh rơi trang sức của Kardashian khi chạy trốn khỏi khách sạn ở Paris.

Marc-Alexandre Boyer "con", 36 tuổi

Boyer, tự nhận làm nghề "trông chó", từng bị kết án 6 năm vì tội ma túy vào năm 2013 nhưng được trắng án khi kháng cáo và được thả ra khỏi tù vào tháng 7/2016, chỉ ba tháng trước vụ cướp Kardashian. Theo điều tra của cảnh sát, anh ta đã lên chuyến tàu cao tốc đầu tiên đến Nice, miền nam nước Pháp sáng hôm sau vụ cướp. Boyer hiện sống tại Antibes, gần Nice.

7 người bị buộc tội "đồng lõa", "liên kết với tội phạm" và "che giấu" tài sản bị đánh cắp:

Christiane Glotin "Cathy", 78 tuổi

Christiane là tội phạm ma túy từ những năm 1990, từng chung sống với nhiều nhân vật lớn trong thế giới ngầm Paris, bao gồm cả Omar "già". Bà được cho là đã giúp tổ chức vụ cướp Kardashian và đi Antwerp để bán chiến lợi phẩm. Là người hút thuốc nặng, bà hiện đang điều trị ung thư cổ họng cùng các vấn đề về lưng và tim mạch. Christiane hiện sống tại Charenton-le-Pont ở phía đông nam ngoại ô Paris và "tham gia công tác từ thiện", theo lời bạn bè thân thiết.

François Delaporte "Big Guy", 61 tuổi

François là kẻ buôn ma túy và kinh doanh tiền giả. Ông bị cáo buộc "liên kết" với băng nhóm của Omar và "sở hữu giấy tờ hành chính giả mạo". Hiện ông đang làm việc cho một công ty xây dựng ở Paris.

Florus Héroui, 52 tuổi

Quản lý quán bar này được cho là đã chuyển thông tin về hành trình của Kim Kardashian ở Paris cho Omar. Khi cảnh sát đột kích căn hộ của ông sau vụ cướp Kardashian, họ phát hiện số tiền mặt tương đương 120.000 bảng được gói trong tủ quần áo, 8 chiếc điện thoại di động cùng súng ngắn và đạn dược. Héroui được cho là đã sử dụng quyền im lặng trong thời gian giam giữ và hiện sống cùng vợ ở Paris trong khi phàn nàn về vấn đề tim mạch.

Harminy Aït Khedache, 38 tuổi

Biệt danh "Mimi", con trai của Omar được cho là người lái xe tẩu thoát trong đêm xảy ra vụ cướp Kardashian. Khi cảnh sát đột kích nhà anh ta, họ tìm thấy 9 điện thoại di động cùng một khẩu súng Beretta và đạn dược.

Gary Madar, 34 tuổi

Người tiếp khách VIP lịch lãm này từng làm việc cho công ty ôtô mà Kim Kardashian sử dụng khi cô ở Paris. Anh ta được cho là đã cung cấp thông tin chi tiết về lộ trình của cô cho băng cướp. Mô tả về Madar như một người "tử tế, dễ gần", Kim Kardashian nói: "Khi đến Paris, chúng tôi đã luôn mong chờ gặp lại gương mặt quen thuộc của anh ấy".

Marceau Baumgertner "Mũi Gồ Ghề", 70 tuổi

Là kẻ tiêu thụ đồ ăn trộm của Omar & Co, nghi phạm Marceau bị buộc tội "che giấu vàng, đá quý và đồng hồ ăn trộm". Ông từng bị kết án vì rửa tiền và làm giả giấy tờ trước đó. Điều tra viên đặt thiết bị định vị GPS trên xe của Marceau và xác định ông đã nhiều lần đến Antwerp để bán trang sức của Kim Kardashian.

Marc Boyer, 62 tuổi

Marc Boyer là cha của nghi phạm Marc-Alexandre Boyer. Ông bị buộc tội "sở hữu súng loại B không có giấy phép" - cụ thể là khẩu súng Mauser 7.65mm thời Thế chiến I dùng để tấn công Kim Kardashian. Marc Boyer được cho là rút khỏi vụ cướp Kardashian vào phút chót và con trai ông Marc-Alexandre Boyer thay thế vị trí đó.

Ngôi sao tỷ phú Kim Kardashian bị chê trách khi kết hợp chiếc vòng cổ mang tính biểu tượng của Công nương Diana với bộ đầm hở ngực táo bạo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kiều Vân ([Tên nguồn])
Sao và scandal hậu trường đình đám Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN