Thúy Vinh: 'Con trai từng hỏi tôi về chuyện nợ nần'

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Khi con trai hỏi về chuyện nợ nần cũng như mâu thuẫn với Thanh Thảo, Thúy Vinh không né tránh trả lời.

Sau tranh chấp công ty giải trí với ca sĩ Thanh Thảo năm 2011, cựu vận động viên - người mẫu Thúy Vinh mở công ty mới, duy trì vai trò người quản lý ca sĩ. Ngoài ra, cô làm tổ chức sự kiện, kinh doanh nhà hàng. Đầu năm 2019, việc làm ăn không như ý, vướng nợ nần, cô đưa mẹ và con trai từ TP HCM về Hà Nội sinh sống.

Gần 6 năm qua, cô theo học Phật pháp, ăn chay trường. Cô từng làm chuyên viên chăm sóc khách hàng cho một công ty kiềm thảo dược, sau đó chuyển qua làm bất động sản và mở trung tâm đào tạo nghệ thuật. Sau 5 năm "ở ẩn", Thúy Vinh dần lộ diện bên em gái - cựu kiện tướng wushu Thúy Hiền - trong một số dự án giải trí.

Gần 6 năm 'ở ẩn' sau biến cố vỡ nợ, Thúy Vinh hướng Phật, ăn chay trường, cúng dường hàng tháng. Ảnh: NVCC

Gần 6 năm 'ở ẩn' sau biến cố vỡ nợ, Thúy Vinh hướng Phật, ăn chay trường, cúng dường hàng tháng. Ảnh: NVCC

- Vì sao chị quyết định xuất hiện trở lại sau gần 6 năm?

- Cuối năm ngoái, Thúy Hiền góp mặt trong MV của ca sĩ Tùng Dương, tôi quay lại hỗ trợ Hiền về truyền thông ở dự án này và một số hoạt động khác. Đồng hành với Hiền, tôi gặp lại nhiều bạn bè trong showbiz, cảm hứng và đam mê với công việc trong ngành giải trí và quản lý nghệ sĩ được khơi lại. Tôi mở một trung tâm phát triển năng khiếu nghệ thuật như một cách quay về với vai trò người kết nối, giúp những bạn trẻ có năng khiếu nghệ thuật những bước đầu tiên. Nếu bạn nào có khả năng phát triển chuyên nghiệp, tôi sẽ kết nối và tạo êkíp để hỗ trợ. Khó khăn đã qua, tôi quyết tâm được trở lại với đam mê mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

- Trở về Hà Nội sinh sống sau biến cố nợ nần năm 2019, tâm trạng của chị giờ thế nào?

- Thời gian đầu nhiều khó khăn về tất cả mọi mặt, tôi chọn cách trở về Hà Nội, nơi có gia đình, bạn bè và người thân. Tạm gác lại đam mê giải trí, tôi chọn làm những công việc ổn định để có thu nhập lo cho gia đình. Dù đôi lúc rất mệt mỏi, tôi luôn cố gắng và tin rằng mình sẽ vượt qua được khó khăn này. Ngoài thời gian làm việc, tôi nương nhờ Phật pháp, học cách cân bằng.

Với tôi khi đó, tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp, uống trà, gặp bạn bè là những "liệu pháp" hiệu quả cho tinh thần. Nếu không có Phật pháp, tôi không chắc mình có thể mạnh mẽ để vượt qua. Tôi luôn biết ơn gia đình, bạn bè và nhất là người thầy đã từ xa hướng dẫn tôi thực hành để vượt qua mọi khó khăn.

- Người thân giúp chị vượt qua biến cố ra sao?

- Tôi rất tâm đắc câu "Trong phúc có họa, trong họa có phúc". Tôi gặp biến cố và trở về Hà Nội đúng thời gian Thúy Hiền bị trầm cảm nặng. Nhìn lại chuyện này, tôi thấy việc mình trở về cũng là một may mắn, để chị em có thể nương tựa vào nhau.

Mẹ và con trai là điểm tựa, cũng là động lực lớn cho tôi trong cuộc sống. Dù con trai lúc ấy mới 8 tuổi, tôi cố gắng chia sẻ mọi chuyện với con, bởi tôi nghĩ con đã cùng mình đi qua nhiều thăng trầm. Tháng ngày ở TP HCM, hai mẹ con tôi có khoảng thời gian hạnh phúc, cuộc sống có lúc rất dư dả và thoải mái. Tôi tâm sự để con hiểu và đồng hành cùng mình trong mọi hoàn cảnh. Con trai hiểu chuyện và thương mẹ nên cũng rất tập trung và chủ động học hành, không để mẹ phải nhắc nhở bao giờ.

Thúy Vinh đồng hành với con trai trong từng cột mốc. Ảnh: NVCC

Thúy Vinh đồng hành với con trai trong từng cột mốc. Ảnh: NVCC

- Chị trả lời sao nếu người thân biết và hỏi về những thông tin ồn ào của chị qua báo chí?

- Khi làm việc trong lĩnh vực giải trí, lại ít nhiều được biết đến, tôi chấp nhận việc tốt - xấu, đúng - sai của mình không bao giờ có thể là bí mật. Tuy nhiên để không bị stress, thời gian đầu tôi không đọc báo, không dùng mạng xã hội. Đến lúc tôi mở lại Facebook, có những người bạn trách đùa: "Bạn bè nhắn tin mà mấy năm, Vinh mới chịu trả lời" (cười). Tôi không ngại mọi người đọc thông tin về tôi, bởi khi theo Phật pháp, tôi học được bài học trước khi biết thứ tha cho người khác, phải biết thứ tha cho chính mình. Quan trọng là mình phải biết được bản thân mình đã sai ở đâu để tự điều chỉnh.

Tôi trở về Hà Nội với một "con số âm khá khá". Có lúc, tôi cảm thấy tiếc nuối, tự hỏi phải chăng mình chọn sai người để đồng hành và hợp tác. Nhưng sau khi tu tập, tôi hiểu đó là duyên nghiệp của đời mình. Tuổi trẻ khó tránh bồng bột, sai nhiều hơn đúng. Có lẽ phải trải qua phong ba bão táp, con người mới trưởng thành. Thay vì lo ngại cái nhìn của người khác, tôi phải hiểu vì đâu chuyện trở nên như vậy. Tôi không thể quay lại hay thay đổi quá khứ. Tôi phải học cách đối diện, từng bước gỡ rối những vấn đề và chăm lo cho cuộc sống của gia đình.

Con trai vốn không biết tôi là người nổi tiếng. Sau này vào mạng, con đã hỏi tôi Thanh Thảo là ai, tại sao người ta nói tôi nợ nần. Tôi từ tốn giải thích để con hiểu tôi từng có những quyết định sai lầm dẫn tới hậu quả không tốt. Dù trong hoàn cảnh giông bão, tôi giữ mình bình tâm và hướng con trai đến những điều tích cực.

- Cuộc sống hàng ngày của chị và con trai hiện tại ra sao?

- Mỗi buổi sáng, tôi thường có mặt ở quán bán trầm và đồ ăn chay. Tôi muốn gieo duyên ăn chay đến với nhiều người vì bản thân tôi trải nghiệm được lợi ích của việc này. Bên cạnh đó, tôi làm bất động sản và gần đây mở thêm trung tâm phát triển năng khiếu, đào tạo các bạn trẻ về nhạc cụ, thanh nhạc. Hiện tại, tôi khá bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng dành thêm thời gian hướng đến cộng đồng. Tôi cùng người bạn thân nhất duy trì đạo tràng hơn 160 người với lịch ăn chay, phóng sinh, cúng dường hàng tháng.

Thời gian còn lại, tôi dành cho con trai. Tôi cố gắng trò chuyện với con mỗi ngày, đưa đón con đi học, đi chơi, cập nhật thêm những mối quan tâm của giới trẻ để xóa khoảng cách thế hệ với con. Các con của tôi và Thúy Hiền rất thân nhau. Mùa hè vừa rồi, tôi đưa con trai vào TP HCM chơi với gia đình Thúy Hiền. Con thích lắm vì được các chị chiều chuộng.

- Chồng cũ hỗ trợ chị nuôi dạy con thế nào?

- Hiện tại, tôi chịu trách nhiệm nuôi con ở Việt Nam. Mấy năm nữa khi con sang Singapore với bố và bà nội, bố cháu sẽ chăm lo cho cháu. Hồi dịch, tôi không liên lạc với anh ấy một thời gian vì chúng tôi bất đồng quan điểm. Anh ấy muốn con sang Singapore sinh sống sớm hơn nhưng tôi không đồng ý. Giờ con còn bé quá, đi xa con sẽ nhớ bà, nhớ mẹ và khó thích nghi với cuộc sống ở nơi mới. Tôi muốn đợi đến khi con khoảng 15 hoặc 16 tuổi, vững vàng tinh thần mới đưa con qua đó.

Sau này chúng tôi làm bạn trở lại, tôi mới biết chồng cũ cũng tu tập và ăn chay bốn năm nay. Vì thế, chúng tôi cũng có điểm chung để nói chuyện nhiều hơn thời gian trước. Thỉnh thoảng, tôi đưa con trai sang Singapore chơi với bố và bà nội, lần gần nhất là đợt nghỉ hè vừa rồi. Lúc bé, con trai tôi ngại sang đấy nhưng hiện giờ, con dần quen hơn. Tôi thuyết phục để con hiểu sau này sang đó học sẽ tốt cho tương lai của con.

- Con trai nói gì về quan hệ của hai người?

- Con trai từng hỏi tôi về chuyện của bố mẹ. Tôi giải thích cho con hiểu tôi và bố cháu từng kết hôn nhưng giờ chúng tôi là bạn và cùng nhau nuôi dạy con. Chúng tôi vẫn là gia đình của con nhưng cả hai đều muốn tự do, mỗi người một nơi để được thoải mái. Tôi nói với con: "Bố mẹ thỉnh thoảng hỏi thăm nhau. Cuộc sống vui là được con ạ".

Trẻ con ngây thơ và dễ thương. Thấy mẹ làm việc gì, con cũng hỏi sâu. Con nói sau này lớn, con sẽ nuôi mẹ, giúp mẹ. Thực ra ngay bây giờ, con đã tập làm việc nhà, học hành tập trung và không để tôi phải lo lắng, như vậy đã là giúp mẹ rồi. Tôi thấy mình may mắn vì khi gặp hoạn nạn tôi vẫn luôn có gia đình và người thân yêu bên cạnh.

Thúy Vinh giữ quan hệ bạn bè với chồng cũ. Ảnh: NVCC

Thúy Vinh giữ quan hệ bạn bè với chồng cũ. Ảnh: NVCC

Phong Kiều thực hiện

Nguồn: [Link nguồn]

Sau thông tin ca sĩ Thanh Thảo về nước tiếp tục vụ kiện tranh chấp công ty 13 năm trước, cựu người mẫu - vận động viên Thúy Vinh cho biết luật sư của cô cố gắng dàn xếp trong nhiều năm nhưng bất thành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Kiều ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN