Thu Thủy: 'Phụ nữ không thể vì muốn con có cha mà chọn đại chồng'

Sự kiện: Thu Thủy
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Từng nghĩ mẹ đơn thân khó tìm hạnh phúc, Thu Thủy từ chối tình yêu của người đàn ông kém 10 tuổi, nhưng sau này bằng lòng gắn kết khi cảm nhận được sự chân thành anh dành cho cô và con trai.

Kỷ niệm 5 năm về chung một nhà với Kin Nguyễn, ca sĩ Thu Thủy trải lòng về những bất đồng thời mới cưới giữa vợ chồng cùng những nỗ lực của cả hai trong việc vun đắp tổ ấm hạnh phúc cho các con. Cô tự nhận từng không dám kỳ vọng về hạnh phúc mới khi làm mẹ đơn thân, nhưng cảm thấy ấm lòng trước tình yêu của ông xã và sự tình cảm của gia đình chồng.

Vợ chồng Thu Thủy cùng nhau nuôi con trai riêng 9 tuổi của cô và con gái chung bốn tuổi.

Vợ chồng Thu Thủy cùng nhau nuôi con trai riêng 9 tuổi của cô và con gái chung bốn tuổi.

- 5 năm đầu hôn nhân của vợ chồng chị trải qua những thử thách nào?

- Hai con người từ hai môi trường sống khác nhau về chung một nhà chắc chắn có nhiều chuyện xảy ra. Lúc mới cưới, vợ chồng tôi có những khác biệt trong quan điểm sống, nuôi dạy con. Ông xã trẻ hơn tôi cả chục tuổi, càng khó tránh những khoảng cách trong suy nghĩ. Tất nhiên, khoảng cách đó nhỏ thôi. Nếu khác nhau nhiều quá, chúng tôi không thể ở với nhau được.

Tuy nhiên ngay lúc yêu nhau, chúng tôi đã muốn cùng nhau xây dựng gia đình. Vì vậy, cả hai luôn lắng nghe mong muốn, hiểu cho nhau. Tôi đã đi qua một thời tuổi trẻ, có kinh nghiệm trong chuyện chăm sóc gia đình. Hơn nữa, là phụ nữ, tôi cũng khó tính hơn trong các vấn đề thức khuya, dậy sớm lo cho con, vun vén nhà cửa gọn gàng. Trong khi đó, chồng tôi sống độc thân quá lâu, chưa quen những việc này. Về ở với tôi, làm cha hai đứa con, ban đầu anh cũng thấy khó nhưng sau này quen dần, chịu ảnh hưởng từ tôi.

- Anh chị căng thẳng với nhau nhất về chuyện gì?

- Chúng tôi nếu có cãi nhau cũng chỉ quanh quẩn chuyện nhà cửa, con cái thường ngày, chưa bao giờ có gì căng thẳng đến mức không nói chuyện, không nhìn mặt nhau. Dù có những suy nghĩ khác biệt, chúng tôi vẫn chung mong muốn vun đắp một tổ ấm hạnh phúc và làm những điều tốt nhất cho các con.

Tôi biết cái dở của mình là quá thẳng tính. Có khi lỡ lời nói thẳng làm chồng tổn thương, tôi biết mình không nên như thế nên xin lỗi anh. Ông xã cũng hiểu tôi không có ý xấu. Tôi nghĩ vợ chồng chỉ căng thẳng khi sĩ diện đôi bên đều quá lớn. Nếu biết hạ cái tôi của mình xuống, hai người sẽ cư xử khéo léo với nhau. Chuyện này nói thì dễ mà làm không dễ chút nào. Chúng tôi cùng rút kinh nghiệm từng ngày. Đó cũng là cách chúng tôi làm gương cho con, để Henry và Lana sau này nếu làm gì sai cũng biết chủ động nhận lỗi và thay đổi.

- Với tính cách có gì nói nấy của chị, ông xã áp lực thế nào?

- Đến với tôi, anh không chỉ làm chồng, còn học cách làm tròn vai trò người cha của con trai tôi. Tôi nghĩ so với việc "chịu đựng" tôi, điều này còn áp lực hơn và là áp lực của anh ngay từ khi mới yêu tôi. Nhưng sau 5 năm, tôi cảm nhận những áp lực này không còn nữa.

Ngày trước, ông xã thích đánh bida, tôi thấy chuyện này cũng bình thường. Nhưng về sau anh hay đi chơi với bạn bè quá, tôi thấy không ổn. Anh tiếp thu góp ý của tôi và tự bỏ thói quen đó. Bản thân tôi thì ít ra ngoài, chỉ thích ở nhà với con, đi đâu cũng đi cùng chồng. Nhiều khi, chồng còn hỏi sao tôi không hẹn hò cafe với bạn bè.

Thu Thủy và chồng kém 10 tuổi kỷ niệm 5 năm ngày cưới vào cuối tháng 7.

Thu Thủy và chồng kém 10 tuổi kỷ niệm 5 năm ngày cưới vào cuối tháng 7.

- Đổ vỡ hôn nhân trước tạo cho chị nỗi sợ thế nào khi bước vào tổ ấm mới?

- Thay vì tạo áp lực cho mình, tôi rút kinh nghiệm nhiều hơn. Cuộc hôn nhân trước đến tự nhiên và đổ vỡ cũng tự nhiên. Lần này, tôi kỹ tính hơn, không để hạnh phúc này muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tôi không dám vỗ ngực nói mình lựa chọn tuyệt vời, bởi mọi thứ còn tùy duyên. Nhưng hiện tại, tôi hạnh phúc.

Khi tìm kiếm bến đỗ mới, tôi mong người đàn ông đến với mình tử tế, thương bé Henry và thực sự muốn xây dựng gia đình với tôi. Tôi thấy phụ nữ dễ bị xiêu lòng khi gặp đàn ông đẹp, nói chuyện có duyên, cư xử ngọt ngào. Cảm xúc ấy đôi khi làm chúng ta quên mất việc tìm hiểu sâu về đối phương. Đi qua tuổi trẻ, tôi nhận ra phải xác định người ấy có muốn tạo dựng gia đình với mình hay không.

Khi mới quen ông xã, tôi đã nói thẳng với anh về điều này: "Nếu chỉ hẹn hò vui, em không có thời gian. Em còn bận kiếm tiền nuôi con". Có lúc, tôi còn đuổi anh đi, khuyên anh nên tìm người phụ nữ cùng tuổi anh, trẻ đẹp hơn tôi. Nhưng anh vẫn ở lại. Anh nói anh đã sống như vậy nhiều năm rồi, giờ muốn san sẻ thời gian, cuộc sống của mình với vợ con. Vì điều đó, tôi lựa chọn gắn kết với anh.

- Vậy 5 năm qua, điều gì ở anh ấy cho chị tin mình đã gặp đúng người?

- Đâu cần đợi tới 5 năm, từ lúc yêu nhau, tôi đã cảm nhận được điều này. Ngày ấy, khi đưa tôi về ra mắt ba mẹ, anh nói: "Anh biết trái tim em đã nguội lạnh, anh muốn em cảm nhận được sự ấm áp của gia đình anh". Và khi nghe ba mẹ anh nói muốn cho tôi danh phận, tôi thực sự ấm lòng.

Khi đến với anh, tôi mới làm mẹ mấy năm, kinh nghiệm nuôi con không hơn anh là bao, chỉ là tôi kỹ tính. Đàn ông có thể không chỉn chu bằng phụ nữ, nhưng không phải không thể học cách chăm con. Anh gắn kết với Henry như người bạn, cùng con đạp xe, đánh cầu lông, chơi cờ vua mỗi ngày.

Thu Thủy: 'Tôi kỹ tính hơn với cuộc hôn nhân thứ hai'. Video: Công Khang

- Những chia sẻ của chị về hôn nhân gợi liên tưởng đến phim ‘Mai’ của đạo diễn Trấn Thành. Chị nghĩ sao về việc mẹ đơn thân tìm kiếm hạnh phúc mới?

- Tôi nghĩ phụ nữ không nên đặt nặng hạnh phúc trong tình yêu quá. Nhân vật Mai trong phim cũng vậy đó thôi. Nếu gia đình bên chồng không đón nhận mình, mình tìm người đàn ông khác. Nếu không tìm được ai, mình có thể sống một mình. Duyên tới, mình đón nhận. Duyên không tới, một mình vẫn vui. Gặp chị em nào than thở về hôn nhân, tôi cũng khuyên vậy (cười).

Bản năng phụ nữ hay muốn giữ mãi một người đàn ông bên mình, tôi cũng từng như thế. Nhưng chúng ta cần lý trí hơn. Bước vào một mối quan hệ, nếu cảm thấy đối phương không đủ tốt, hãy can đảm dừng lại. Lựa chọn này dù đau cũng không làm chúng ta mất thời gian với mối tình không xứng đáng.

Ngày trước, tôi nghĩ mẹ đơn thân khó tìm được hạnh phúc mới. Nghĩ ngược lại, nếu tôi độc thân, gặp một người đàn ông có con, tôi cũng sẽ áp lực. Đó là suy nghĩ hết sức bình thường. Vậy nên sau đổ vỡ hôn nhân đầu, tôi không bắt mình tìm người mới bằng được, tôi chỉ cố gắng sống vui vẻ và làm tròn bổn phận người mẹ. Tôi không thể vì muốn con có cha mà chọn đại một người chồng.

Thu Thủy: 'Duyên đến, mình đón nhận. Duyên không đến, mình vẫn có thể một mình hạnh phúc'. Video: Công Khang

Nguồn: [Link nguồn]

Hồng Đăng sau khi rời Nhà hát Kịch Hà Nội, anh có cuộc sống và công việc mới. Trên trang cá nhân nam diễn viên vẫn tiết lộ về cuộc sống của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Kiều ([Tên nguồn])
Thu Thủy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN