Thu Quỳnh: 'Tôi và bố của con gái không hẹn ước lâu dài'

Diễn viên Thu Quỳnh cho biết sau 9 tháng con gái chào đời, cô và bố bé vẫn chưa có hẹn ước gắn bó lâu dài, chỉ xác định 'đến đâu hay đến đó'.

Thu Quỳnh sinh năm 1988, là một trong những diễn viên được đánh giá cao ở miền Bắc, đặc biệt ở mảng phim truyền hình. Cô ghi dấu ấn với các phim như Sống chung với mẹ chồng, Quỳnh Búp Bê, Về nhà đi con, Hương vị tình thân... bên cạnh công việc diễn viên kịch của Nhà hát Tuổi trẻ. Cô sinh em bé thứ hai hồi giữa tháng 5/2024 và cho biết quyết định tiếp tục làm mẹ đơn thân, giữ kín danh tính bố em bé. Dịp này, cô nói về mối quan hệ với bạn trai cùng cuộc sống riêng tư.

Diễn viên Thu Quỳnh.

Diễn viên Thu Quỳnh.

- Cuộc sống của chị thay đổi như thế nào khi trở thành bà mẹ hai con?

- Tôi thấy không quá thay đổi, về cơ bản vẫn là một bà mẹ đơn thân. Điều tôi áp lực nhất khi vừa làm bố vừa làm mẹ của hai đứa trẻ là luôn thấy không đủ thời gian để dành sự yêu thương cũng như quan tâm cho con. Tôi lúc nào cũng mong dư dả thời gian để làm thêm nhiều thứ cho hai anh em, giúp con cảm nhận tình yêu mình dành cho chúng nhiều như như thế nào. Mỗi ngày, tôi muốn được ở nhà để ấp ôm con nhiều hơn.

Có hai con đồng nghĩa với hai mối bận tâm lớn nên tôi cũng bận rộn hơn. Mỗi tuần, tôi thường chỉ đi làm khoảng ba ngày để có thời gian bên các con nhiều hơn. Tôi lựa chọn tái xuất trong bộ phim Cha tôi, người ở lại cũng chỉ vì vai diễn không quá dài, có thể sắp xếp thời gian bên các bé. Mỗi ngày của tôi thường quanh quẩn với việc ăn uống, ngủ nghỉ của bé Tằm và việc học của bé Be. Tôi bận đến mức chẳng có thời gian để nghĩ đến những chuyện linh tinh khác.

- Thế còn chuyện tình yêu thì sao?

- Tôi không còn ở tuổi buồn vì tình yêu nữa rồi (cười).

- Sau 9 tháng bé Tằm chào đời, chị nghĩ thế nào về việc cùng bố bé xây dựng một gia đình?

- Cuộc sống vẫn đang yên ổn nên tôi không muốn thay đổi điều gì. Mỗi người có quan điểm riêng về hạnh phúc và sự lựa chọn để hạnh phúc. Mọi người xung quanh thắc mắc về nhiều sự lựa chọn khác của tôi chứ không riêng gì chuyện này. Nhiều người vì quá thương mà đâm ra trách cứ, hỏi tại sao tôi không biết tận dụng những cơ hội đến với mình, không lựa chọn khác đi để cuộc sống sung túc và nhàn hạ hơn. Thế nhưng, nếu chọn khác đi thì đã không phải Thu Quỳnh.

Nhiều người nghĩ tôi cực đoan về hôn nhân, nữ quyền nhưng không phải vậy. Nếu tôi cực đoan thì chắc chắn sẽ không vui vẻ, tích cực và cười nói như vậy. Tôi chỉ đang lựa chọn điều phù hợp nhất với mình mà thôi.

Tôi và bố bé Tằm vẫn đồng hành chăm sóc con. Anh ấy tôn trọng, tin tưởng mọi quyết định cũng như điều tôi làm dành cho con. Tôi thấy như vậy là đủ rồi.

Thu Quỳnh bên hai con.

Thu Quỳnh bên hai con.

- Không 'đi bước nữa' liên quan gì đến chuyện chị không còn niềm tin vào chuyện hôn nhân?

- Với tôi, hôn nhân không còn quan trọng để phải suy nghĩ là tin hay không tin nữa. Hôn nhân không còn là điều khiến tôi lưu tâm từ lâu rồi. Người đồng hành với tôi cũng nghĩ thế. Anh ấy nói sự ràng buộc không quan trọng bằng việc hai người sống với nhau ra sao. Bây giờ, chúng tôi chỉ cần cùng ngắm con là thấy hạnh phúc rồi.

Tôi và bạn trai không cần đám cưới cũng không cần tờ hôn thú mà chỉ cần ở bên nhau đến khi cả hai cùng cảm thấy vui là được. Chúng tôi không có lời hẹn thề gắn bó lâu dài hay lời hứa trăm năm. Còn thích nhau, cảm mến nhau thì cứ ở bên nhau đi đã, đến mai như thế nào rồi tính sau. Cuộc sống như vậy dễ thở hơn. Tôi nghĩ cuộc sống đã quá nhiều áp lực, nhiều điều phải suy nghĩ rồi thì nên chọn phương án để mình bớt phải nghĩ ngợi nhất. Suy nghĩ đơn giản khiến một ngày của tôi trôi qua rất nhanh.

- Chị định nghĩa thế nào về mối quan hệ của mình và bố bé Tằm hiện tại?

- Mối quan hệ này cũng giống mối quan hệ nam nữ khác, cảm xúc lên xuống như biểu đồ hình sin. Tôi có lúc buồn, có lúc vui, có lúc thấy muốn đến đâu thì đến nhưng có những lúc dành cho nhau những lãng mạn bất ngờ. Không có thủ tục khiến cả hai thấy vui vẻ, thoải mái hơn. Đến một độ nhất định, tôi thấy cứ sống tốt cho hôm nay đi đã, chuyện của ngày mai hãy để ngày mai lo.

Thu Quỳnh đưa con trai đi du lịch Mỹ hồi cuối năm 2024.

Thu Quỳnh đưa con trai đi du lịch Mỹ hồi cuối năm 2024.

- Mỗi ngày của chị thường diễn ra thế nào?

- Một ngày của tôi là 6 bữa ăn của Tằm, cho con ngủ rồi chơi cùng con và đồng hành với bé Be trong chuyện học hành. Tằm đang tầm học đủ thứ, đã bập bẹ nói. Hai từ đầu tiên con biết nói là "anh Be" chứ không phải "mẹ" hay "bà". Bé chỉ gọi mẹ, gọi bà khi đòi ăn hay gắt ngủ thôi (cười). Tằm chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa là quay ra gọi "anh Be" với gương mặt đầy hớn hở.

Be đang ở giai đoạn thay đổi nhanh về tâm lý nên cũng cần phải quan tâm hơn. Tôi dành nhiều thời gian cho con trai để Be thấy rằng mẹ luôn yêu hai anh em như nhau và con không phải đứa trẻ bị ra rìa hay bỏ lại. Dịp Giáng sinh, tôi gửi Tằm cho bà ngoại để dành hơn 10 ngày đưa Be đi Mỹ du lịch. Đó là chuyến đi vô cùng đáng nhớ của con với những kỷ niệm đặc biệt bên mẹ.

Tôi giờ chỉ muốn dành thời gian để ngắm các con chơi với nhau cũng như sự đáng yêu của chúng. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình giờ may mắn và thuận lợi hơn nhiều so với thời sinh bé Be. Khi ấy, tôi chẳng có gì trong tay, phải bươn chải, vất vả hơn nên con ở với ông bà nhiều hơn với mẹ. Vì thế, khi có điều kiện hơn, tôi càng muốn bù đắp cho con nhiều hơn.

Trailer bộ phim mới của Thu Quỳnh, 'Cha tôi, người ở lại'

Trở lại đóng phim sau khi sinh con thứ 2, diễn viên Thu Quỳnh áp lực khi phải đóng mẹ của bạn diễn kém 4 tuổi. Trong khi đó, NSƯT Võ Hoài Nam lại đóng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyên An ([Tên nguồn])
Thu Quỳnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN