Thu Phương: 'Tôi hạnh phúc khi có chồng làm hậu phương vững chắc'

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Ca sĩ Thu Phương cho biết những ngày cô đi vắng, ông xã - Dũng Taylor - phải dậy từ 5 giờ làm việc nhà, lo ăn uống và đưa đón các con rồi thức đến khuya để hỗ trợ công việc từ xa cho cô.

- Sau một năm tập trung hoạt động tại Việt Nam, chị tận hưởng điều gì khi về Mỹ thăm chồng con?

- Tôi mới quay lại Việt Nam sau hai tháng ở Mỹ nghỉ hè cùng các con. Sắp tới, tôi thực sự bận rộn nên tranh thủ từng phút bên con, bù đắp tình cảm cho ông xã, tận hưởng không khí sum họp gia đình.

Chuẩn bị cho lần vắng nhà dự kiến kéo dài bốn tháng này, tôi đã dành trọn hai tháng cho các con. Tôi và anh Dũng cùng làm công tác tư tưởng thật kỹ để bọn trẻ thông cảm với cuộc sống bận rộn của mẹ. Ngày mai, hai con tôi sẽ bước vào năm học mới nhưng tôi cũng không thể có mặt. Điều này khiến tôi day dứt, áy náy nên tự nhủ "lần sau mình sẽ không như vậy nữa".

Thực ra tôi đã tự nhủ điều này rất nhiều lần rồi nhưng mỗi khi công việc đến, tôi lại đón lấy. Đó cũng là sự hy sinh của tôi mà nếu nói ra, chưa chắc mọi người đã hiểu được câu chuyện, và hiểu lòng tôi nặng trĩu thế nào.

Năm ngoái, tôi tập trung quay Chị đẹp đạp gió rẽ sóng nhưng vì nhớ nhà quá nên hễ được nghỉ 5 - 7 ngày là bay về Mỹ thăm con. Di chuyển liên tục rồi làm việc cường độ cao khiến tôi mệt mỏi. Lâu dần, tôi cảm nhận sức khỏe ảnh hưởng nên phải điều chỉnh lại. Biết xa cách thế này sẽ rất thiệt thòi cho bản thân, chồng con nhưng đành mỗi người hy sinh một chút vậy.

Thu Phương dự họp báo giới thiệu school tour 'Vũ trụ cò bay' của Phương Mỹ Chi hôm 20/8 sau hai tháng về Mỹ nghỉ hè.

Thu Phương dự họp báo giới thiệu school tour 'Vũ trụ cò bay' của Phương Mỹ Chi hôm 20/8 sau hai tháng về Mỹ nghỉ hè.

- Ông xã sẽ xoay xở thế nào với đàn con khi vắng chị?

- Vất vả đấy. Anh ấy sẽ dậy từ 5h để lo ăn uống, đưa đón các con đi học và ngoài học ở trường, chúng có rất nhiều hoạt động ngoại khóa.

Bên cạnh nhà cửa, con cái, anh Dũng vẫn quán xuyến một số công việc cho tôi. Bất cứ khi nào, các vấn đề phát sinh ở Việt Nam, mọi người đều tìm anh và anh cần liên lạc ngược lại cho tôi, nên hôm nào cũng sau 22h mới được đi ngủ.

Mấy chuyện kể trên tuy khó, anh Dũng vẫn lo được nhưng còn nhiều vấn đề "cam go" hơn như tâm sinh lý các con tuổi ẩm ương, đặc biệt là cô út nhà tôi mới 12 tuổi, thì chỉ mẹ mới giải quyết được. Tôi cũng lo và thương anh nhưng thôi, mấy chục năm qua gia đình tôi đã thế này rồi. Mọi người đành cùng nhau cố gắng vậy.

Thu Phương kể về ông xã, Dũng Taylor.

- Điều gì ở anh Dũng Taylor khiến chị yên tâm khi trao lại vai trò nội trợ?

- Anh Dũng là một người đặc biệt. Từ nhỏ, anh không có ba, sống với mẹ nên hình thành bản năng lo toan, vun vén cho gia đình. Anh có thể làm mọi việc như cơm nước, chợ búa và tỏ ra rất thích điều ấy. Mỗi ngày được nấu nướng, chăm sóc các con - với anh là hạnh phúc rất lớn. Anh cũng thường học thêm các món mới, để ý cách tôi chế biến món Bắc để lúc vợ vắng nhà có thể trổ tài cho con ăn, giúp các cháu đỡ nhớ mẹ.

Tuy vậy, thỉnh thoảng ông xã nhắn tin với tôi than rằng: "Hơi đau khổ một tí vì các con nói 'ăn tạm được thôi' còn muốn ngon phải chờ mẹ về nấu'".

Tôi từng gọi chồng là "từ kim chỉ vá may cho đến tàu bay vũ trụ" vì việc lớn hay nhỏ, anh đều giải quyết được. Trước giờ, không có thắc mắc nào của tôi và các con mà anh bó tay, không đưa ra được câu trả lời. Anh hiểu biết và luôn cố gắng cóp nhặt thêm nhiều kiến thức để mỗi khi người thân có nhu cầu, anh sẽ nhiệt tình giải đáp. Tôi thấy may mắn và yên tâm khi có anh chăm sóc, nuôi dạy các con.

- Cuộc sống của chị ra sao khi không có ông xã đồng hành?

- Không có anh Dũng cận kề, tất nhiên đôi lúc tôi rất mệt đầu. Nhiều người làm việc với tôi đã quen cảnh cần xử lý vấn đề gì phải chờ đến đêm vì anh Dũng ở Mỹ, bị lệch múi giờ. Khi tôi cần bàn bạc với chồng, cũng phải canh lúc nào hợp lý, thuận tiện cho hai đứa. Nhưng về cơ bản thì vẫn ổn vì vấn đề chuyên môn tôi chủ động được, còn anh Dũng chỉ lo thủ tục, giấy tờ... mấy cái đó không phải vấn đề cấp thiết.

Dũng Taylor luôn làm hậu phương cho Thu Phương.

Dũng Taylor luôn làm hậu phương cho Thu Phương.

- Chị lại sắp bước vào một guồng quay công việc mới, vậy chuyện đám cưới chờ đến khi nào?

- Ôi, lại một vấn đề khó nghĩ của tôi. Tôi vẫn nói với anh Dũng là cưới xin phải chờ lúc thật sự thoải mái, đầu óc thảnh thơi và tâm trí không còn vướng bận bất cứ chuyện gì. Bữa giờ, tôi hết bận công việc đến con cái, gia đình. Đủ thứ phát sinh khiến tôi chưa thể nào tập trung cho việc riêng được.

Tôi bảo anh Dũng chờ thêm, anh cũng đồng ý muộn nhất là lúc... 70 tuổi, cả hai sẽ gác hết tất cả làm đám cưới rồi dắt tay nhau đi hưởng tuần trăng mật.

- Thực tế, chị hoãn cưới vô thời hạn do yếu tố ngoại cảnh hay cảm thấy thủ tục đó không còn quan trọng?

- Đúng là tôi thấy không quan trọng. Thực ra, nó là rất cần thiết với mọi người, đúng với chuẩn mực đạo đức của xã hội. Nếu được, chúng ta nên chuẩn bị kỹ lưỡng từng bước để ngày ấy diễn ra trang trọng, đáng nhớ không chỉ với hai người mà cả gia đình, bạn bè.

Nhưng với chúng tôi thì khác một chút. Ngay từ đầu, tôi và anh Dũng bước vào cuộc sống của nhau đã rất nhiều phức tạp, sóng gió. Vì yêu, cả hai đã cố gắng gìn giữ, vun vén và xây dựng cho đến ngày hôm nay đã là thành quả rồi. Tôi nghĩ mình là ví dụ điển hình của việc hạnh phúc không có chuẩn mực nào hết.

Tôi cũng muốn làm mọi thứ trọn vẹn vì anh Dũng, vì các con nhưng nếu chưa được thì phải chấp nhận sự thật rằng cả nhà vẫn đang tốt, vẫn xây đắp mọi thứ giá trị theo cách riêng của gia đình mình.

Vợ chồng Thu Phương - Dũng Taylor bên đàn con chung, con riêng.

Vợ chồng Thu Phương - Dũng Taylor bên đàn con chung, con riêng.

Dũng Taylor tên thật là Nguyễn Anh Dũng, từng là kỹ sư trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực nghệ thuật. Ở nước ngoài, anh nổi tiếng trong vai trò bầu show và là chồng ca sĩ Thu Phương. Từ khi quen nhau, Dũng Taylor nâng đỡ, hỗ trợ Thu Phương khi cô hoạt động nghệ thuật tại Mỹ. Cả hai có hai con chung là Gia Bảo và Thanh Thủy. Hai con riêng của Thu Phương hiện sống chung trong gia đình.

Thu Phương sinh năm 1972 ở Hải Phòng, là một trong những giọng ca vàng dòng nhạc nhẹ của Việt Nam thập niên 1990. Một số ca khúc gắn liền tên tuổi cô là Chưa bao giờ (Việt Anh), Có phải em mùa thu Hà Nội (nhạc: Trần Quang Lộc, thơ Tô Như Châu), Dòng sông lơ đãng, Đêm nằm mơ phố (Việt Anh), Như chưa bắt đầu (Đức Trí), Thuyền giấy (nhạc Thái Lan, lời Việt: Tường Văn)...

Hồi tháng 5/2023, Thu Phương nhận lời cầu hôn của Dũng Taylor, cùng anh đi đăng ký kết hôn. Trước khi đến với Dũng Taylor, Thu Phương trải qua hôn nhân với ca sĩ Huy MC.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ ca sĩ bày tỏ sự ngạc nhiên vì tin đồn cô hủy hôn chồng đang lan truyền trên mạng xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])
Thu Phương nghẹn ngào ngày trở về Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN