Sao nữ "Người giàu cũng khóc": Sau ánh hào quang là cuộc sống đơn độc tuổi xế chiều

Ít ai biết cuộc đời của một nữ minh tinh màn bạc lại có nhiều truân chuyên đến thế.

Người giàu cũng khóc là một trong những bộ phim truyền hình của Mexico được đông đảo khán giả Việt Nam đón nhận vào thập niên 90 của thế kỷ trước. Câu chuyện bắt đầu khi nhân vật chính - nàng Mariana Villareal bị đuổi ra khỏi nhà sau khi cha cô qua đời, mẹ kế chiếm hết phần gia sản để lại. Cô tới thành phố Mexico mong sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những người bạn cũ của cha năm xưa. Đảm nhận vai nữ chính trong Người giàu cũng khóc chính là nữ diễn viên Verónica Castro. Sau nhiều năm trôi qua, không ít khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên đình đám một thời.

Cặp đôi nhân vật chính trong "Người giàu cũng khóc"

Cặp đôi nhân vật chính trong "Người giàu cũng khóc"

Vụt sáng nhờ ảnh táo bạo

Verónica Castro sinh năm 1952 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật của Mexico. Bố cô là một nhà sản xuất phim nổi tiếng và mẹ là ca sĩ tài năng. Không chỉ riêng Verónica Castro, hai cậu em trai của cô là Beatriz Castro và José Alberto Castro cũng lần lượt theo nghiệp diễn xuất và sản xuất phim.

Verónica Castro ngày trẻ 

Verónica Castro ngày trẻ 

Từ năm 14 tuổi, cô đã tham gia TV show mang tên Operación Ja Ja. Dù vậy, diễn xuất nhạt nhòa khiến tên tuổi của Verónica không thật sự nổi bật và được nhiều người biết đến.

Phải đến năm 1968, khi đó Verónica mới 16 tuổi nhưng đã chấp nhận chụp những bộ hình táo bạo trên tạp chí đàn ông - Caballero Magazine. Kể từ đó, Verónica mới thật sự được khán giả biết đến. Những nhà làm phim cũng bắt đầu "dòm ngó" nguồn tài nguyên từ cô nàng trẻ trung, xinh đẹp này. Khoảng 1 năm sau, cơ hội đến với Verónica khi có vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình No creo en los hombres. Dù vai diễn không thật sự ấn tượng nhưng đó chính là bước đệm để Verónica xây dựng các mối quan hệ trong lĩnh vực diễn xuất.

Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng

Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng

Bên cạnh diễn xuất, Verónica cũng có tham vọng với lĩnh vực âm nhạc. Năm 1974, cô cho ra mắt album đầu tiên mang tên mình Verónica Castro, với ba ca khúc Mi Pequeño Ciclón, Soy Celosa và Yo Quisiera Señor Locutor.

Trong hai năm 1978 và 1979, Verónica cho ra đời liên tiếp hai album là Sensaciones Aprendí A Llorar. Đặc biệt Aprendí A Llorar là sự kết hợp giữa Verónica và Juan Gabriel - ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Mexico thời bấy giờ, đây chính là bản hit đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của cô.

Sự nghiệp thăng hoa sau "Người giàu cũng khóc"

Có nhiều tham vọng và hoạt động nghệ thuật chăm chỉ nhưng dường như may mắn chưa thật sự mỉm cười với Verónica. Những vai diễn, những album âm nhạc không thật sự nổi bật khiến cô không thể vụt sáng thành ngôi sao. Phải chờ đến 10 năm - kể từ ngày bắt đầu với diễn xuất, Verónica mới có được vai diễn để đời trong sự nghiệp của mình. Đó chính là vai nữ chính - Mariana Villareal trong Người giàu cũng khóc.

Poster phim "Người giàu cũng khóc"

Poster phim "Người giàu cũng khóc"

Nội dung bộ phim thiên về tình cảm gia đình, gần gũi với khán giả và đặc biệt là những màn lấy nước mắt người xem của Verónica khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thành công của Người giàu cũng khóc chính là bước ngoặt lớn đối với sự nghiệp nghệ thuật và cuộc đời của Verónica. Bộ phim không chỉ khẳng định tài năng diễn xuất của Verónica mà còn góp phần quảng báo cho bài hát mới của cô Aprendí A Llorar.

Không chỉ được đánh giá cao ở khả năng diễn xuất, Verónica còn được khen ngợi bởi giọng hát trời phú. Từ bước đệm này, Verónica đã liên tục tấn công thị trường âm nhạc quốc tế, ra mắt sản phẩm mới và thực hiện nhiều tour diễn vòng quanh thế giới. Cô cũng phát hành album Simplemente Todo – một trong những album đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của Verónica. Cùng với Simplemente Todo, Verónica Castro trở thành người tiên phong trong thế hệ ca sĩ trẻ của âm nhạc Mỹ Latin.

Sự nổi tiếng, hào quang, danh vọng bắt đầu đến với Verónica. Không chỉ ghi dấu ấn lớn trong sự nghiệp âm nhạc, Verónica cũng không bỏ bê diễn xuất. Cô liên tục được mời vào vai chính trong các bộ phim truyền hình dài tập của Argentina và Italy hay tác phẩm Rosa salvaje, Mi pequeña Soledad...

Cùng với việc ca hát và diễn xuất, Verónica lấn sân sang cả người dẫn chương trình và đảm nhận vị trí MC chính cho một số chương trình truyền hình.

Thành công của bộ phim giúp Verónica vụt sáng thành ngôi sao

Thành công của bộ phim giúp Verónica vụt sáng thành ngôi sao

Trong giai đoạn đỉnh cao, Verónica được đánh giá là nữ diễn viên, ca sĩ nổi danh bậc nhất Mexico. Cô là hình tượng mẫu mực cho rất nhiều cô gái muốn theo đuổi giấc mơ nghệ thuật.

Ở tuổi 52, Verónica một lần nữa tái xuất màn ảnh nhỏ với vai nữ sát thủ trong Mujeres Asesinas cũng nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Năm 2009, cô tạm xa quê hương Mexico, đến Argentina để tham gia bộ phim Los Exitosos Pérez, bộ phim được ra mắt tại Mexio vào ngày 30/8/2009.

Sống đơn độc tuổi xế chiều

Thành công trong sự nghiệp nhưng đời tư của Verónica lại không mấy suôn sẻ, hạnh phúc. Verónica từng chung sống như vợ chồng với vai diễn viên hài Manuel “El Loco” Valdés. Người này hơn cô đến 19 tuổi. Cuộc sống của cả hai tưởng chừng như sẽ hạnh phúc và đạt được sự viên mãn khi hai con trai Cristian Castro và Michelle Sáez Castro lần lượt chào đời.

Verónica và con trai đầu không mấy hòa hợp 

Verónica và con trai đầu không mấy hòa hợp 

Tuy nhiên, ngay cả khi hai con trai chào đời thì cặp đôi vẫn không tính đến chuyện kết hôn chính thức. Những bất đồng về cuộc sống bắt đầu xảy ra khiến cả hai ngày càng mệt mỏi và chán nản. Cuối cùng, cả hai quyết định đường ai nấy đi và Verónica sống với hai con trai. Tiếp nối truyền thống gia đình, hai con trai cô cũng theo đuổi nghệ thuật. Cậu con trai lớn Cristian từng thần tượng của giới trẻ Mexico và được đề cử giải Grammy cho hạng mục nhạc Latinh. Cậu con trai thứ hai Michelle trở thành một nhà sản xuất phim có tiếng.

Dù vậy, cuộc sống của Verónica không mấy dễ chịu khi mâu thuẫn với con trai lớn và con dâu. Đến năm 2008, báo chí và truyền thông Mexico không khỏi xôn xao khi cậu con trai Cristian - khi đó 33 tuổi thừa nhận đã tát ít nhất 4 cái và giật tóc mẹ khi bà to tiếng với vợ mình. Thậm chí anh ta còn cấm bà gặp cháu nội vì những mâu thuẫn của người lớn.

Verónica tuyên bố giải nghệ và mong muốn có được cuộc sống bình yên vào hồi tháng 9 năm ngoái

Verónica tuyên bố giải nghệ và mong muốn có được cuộc sống bình yên vào hồi tháng 9 năm ngoái

Về phía Verónica, cô từng thừa nhận rằng: "Tôi đã hoàn toàn để mất Cristian và đó là điều tôi thấy day dứt và đau khổ nhất". Nói về con dâu mới, nữ diễn viên Verónica đáp: “Có những người mà bạn không thể sống hòa hợp được, và tôi nghĩ nó xung khắc với tôi".

Hồi tháng 9/2019, Verónica đã quyết định giải nghệ. Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Cuộc sống có quá nhiều thay đổi và tôi chẳng đủ sức để đối phó với những tin đồn, những lời mỉa mai. Tôi xin tạm biệt những gì mà tôi yêu thích: Nghệ thuật. Trong 53 năm qua, tôi đã sống với nó bằng tất cả tình yêu, nhiệt huyết. Cảm ơn mọi người vì tất cả nhưng giờ tôi muốn được bình yên!".

Hồi đầu năm 2020 vừa qua, Verónica đã xuất hiện trong buổi livestream trên mạng xã hội và chia sẻ cùng người hâm mộ. Trong buổi trò chuyện, cô thừa nhận rằng những năm tháng cuối đời thật sự không hề dễ dàng với cô bởi sự cô đơn luôn bủa vây. Dù vậy, Verónica cũng đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ: "Trên hết tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì những lời nói động viên. Mọi người đã cho tôi rất nhiều thứ đẹp đẽ", Verónica nói trong buồn bã.

Tuy nhiên, Verónica tiếp tục vướng phải tin đồn kết hôn đồng tính cùng nữ MC nổi tiếng Mexico từ nhiều năm trước

Tuy nhiên, Verónica tiếp tục vướng phải tin đồn kết hôn đồng tính cùng nữ MC nổi tiếng Mexico từ nhiều năm trước

Cũng trong livestream, Verónica thừa nhận cô sống một mình, không chồng, không con cái bên cạnh. Điều này được xem như là lời đáp trả chính thức cho tin đồn Verónica kết hôn đồng tính vào hồi cuối năm ngoái. Vụ việc bắt đầu khi nữ MC Yolanda Andrade tiết lộ cô và Verónica đã kết hôn bí mật từ năm 2004 tại Amsterdam. Nữ MC còn khẳng định mình chính là người ở bên chăm sóc Verónica mỗi lần cô ốm đau. Verónica đã nhanh chóng phủ nhận và cho biết cô rất mệt mỏi với những tin đồn thất thiệt: "Với nỗi đau của quá khứ, tôi sẽ không lấy chồng, không bao giờ kết hôn. Đã có vài lần người ta nói tôi kết hôn nhưng thật sự là không. Đó không phải là trò đùa, là sự thiếu tôn trọng người khác, làm ơn dừng những điều này lại bởi vì nó chẳng còn hài hước nữa", Verónica nói.

Ở tuổi 68, Veronica chấp nhận cuộc sống cô đơn khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc sống lận đận, truân chuyên tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ cùng tên

Từng là diễn viên khiến hàng triệu trái tim của các cô gái loạn nhịp, nhưng ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Thương Tín lại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa (Theo Infobae, Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN