Phương Oanh: 'Chồng không muốn tôi bỏ bê bản thân vì con cái'

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Hà Nội - Phương Oanh cho biết ông xã - Shark Bình - không muốn cô hy sinh đam mê diễn xuất, bỏ bê bản thân sau sinh con.

Phương Oanh kết hôn với Shark Bình giữa năm ngoái và có cặp song sinh Jimmy - Jenny hồi giữa tháng 5. Sau khi sinh con, diễn viên dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Dịp này, Phương Oanh lần đầu nói về cuộc sống sau một năm kết hôn và những thay đổi của bản thân khi làm mẹ.

Vợ chồng Phương Oanh - Shark Bình trong tiệc mừng đầy tháng cặp song sinh Jimmy - Jenny hồi tháng 6.

Vợ chồng Phương Oanh - Shark Bình trong tiệc mừng đầy tháng cặp song sinh Jimmy - Jenny hồi tháng 6.

- Cuộc sống chị thay đổi thế nào sau hơn ba tháng sinh hai em bé Jimmy - Jenny?

- Từ ngày có con, cuộc sống tôi thay đổi hoàn toàn. Nếu như ngày xưa tôi có thể chủ động mọi việc thì giờ lịch trình phải nương theo thời gian biểu của con. Tôi cũng phải thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt qua từng giai đoạn phát triển của bé.

Mỗi ngày, tôi đều bên con từ sáng đến quá trưa, khi Jimmy - Jenny đi ngủ, tôi mới bắt đầu giải quyết công việc, tập luyện hay làm đẹp. Cuối giờ chiều, hôm nào hai vợ chồng ăn ở nhà, tôi sẽ vào bếp chuẩn bị bữa tối. Vợ chồng tôi duy trì thói quen ăn cơm cùng nhau và đó cũng là quãng thời gian để cả hai chia sẻ về mọi thứ diễn ra trong ngày, kể cả về công việc lẫn con cái. Chăm con có nhiều áp lực nhưng cũng rất kỳ diệu, luôn phát sinh thêm những thứ thú vị và mỗi ngày là một chủ đề khác nhau, nói mãi không hết.

- Làm mẹ khiến con người, tính cách chị thay đổi ra sao?

- Ngày xưa tôi sốc nổi bao nhiêu thì bây giờ bình tĩnh, kiên nhẫn bấy nhiêu. Mỗi lần nghe con khóc, tôi khá lo lắng nhưng luôn tỏ ra bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Nhiều người thân của tôi đều thấy bất ngờ.

- Hai bé Jimmy - Jenny mang lại những cảm xúc gì cho chị trong lần đầu làm mẹ?

- Cảm giác có con kỳ diệu và tuyệt vời lắm. Tôi luôn cảm ơn vì hai con đã đến và trở thành điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Có khi, tôi cứ ngắm con mãi rồi lại thấy con nhìn mình và ba mẹ con cứ thế quấn quýt nhau. Mỗi khi thấy ánh mắt con long lanh nhìn mẹ, tôi hạnh phúc trào dâng và nghĩ dường như con đang muốn nói gì đó, sự giao cảm giữa mẹ với con thật kỳ diệu.

Ở bên con, dường như mọi thứ tan biến hết. Tôi có thể chăm con đến quên ăn quên ngủ, không thấy đói, không thấy mệt. Nếu được, chắc tôi có thể ôm con cả ngày không biết chán nhưng hành trình còn dài, cân bằng cuộc sống là điều cần thiết, tôi phải tìm cách sắp xếp, đôi lúc tách con ra để làm việc.

Phương Oanh khi đưa hai con Jimmy - Jenny đi tiêm phòng.

Phương Oanh khi đưa hai con Jimmy - Jenny đi tiêm phòng.

- Là phu nhân tổng tài, lại có tích lũy tốt từ khi độc thân, tại sao chị không nghỉ ngơi thêm mà sớm trở lại công việc sau một tháng ở cữ?

- Tôi may mắn có sức khỏe tốt, cho phép sớm trở lại với công việc. Thêm vào đó, tôi là người ưa vận động, thích làm việc, quen nếp sống sôi nổi. Tôi sợ nếu không làm gì sẽ thấy tù tùng, cuồng chân cuồng tay rồi sinh cảm giác tiêu cực thì không hay. Được làm việc giúp tôi thấy hạnh phúc và cũng là cách để xả stress rất tốt. Vì con còn nhỏ, tôi chưa quá tham công tiếc việc mà lựa chọn và cẩn thận sắp xếp các kế hoạch, cân bằng thời gian để chu toàn mọi thứ.

- Chị dự định khi nào quay lại đóng phim?

- Nếu có dự án hay và cân đối được quỹ thời gian chăm con, tôi sẽ trở lại. Chỉ cần nghĩ đến việc được gặp lại khán giả đã khiến tôi thấy hồi hộp, tò mò vì không biết vai diễn tái xuất của mình sẽ thế nào. Diễn xuất là đam mê đã ngấm vào xương tủy, là cái không tôi không thể dứt ra và cũng không muốn dứt. Chỉ cần có hội tốt, tôi sẽ cống hiến cho khán giả và cháy hết mình với nghệ thuật.

- Ông xã chị - Shark Bình - nói gì về mong muốn duy trì công việc nghệ thuật sau khi kết hôn, sinh con của chị?

- Anh ấy rất ủng hộ, sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ mọi việc. Từ khi tôi có bầu, anh luôn động viên tôi hãy tìm người hỗ trợ và dành nhiều thời gian cho bản thân. Chồng không muốn tôi phải hy sinh bất kỳ điều gì vì quan niệm mẹ hạnh phúc thì con và gia đình mới hạnh phúc. Anh luôn nhắc tôi hãy luôn dành cho bản thân thật nhiều điều tốt đẹp, nếu còn đam mê thì hãy cống hiến và hết mình.

Vợ chồng Phương Oanh - Shark Bình trong chuyến du lịch kỷ niệm một năm kết hôn.

Vợ chồng Phương Oanh - Shark Bình trong chuyến du lịch kỷ niệm một năm kết hôn.

- Nhiều phụ nữ trở nên nhạy cảm và đối mặt với chứng trầm cảm sau sinh, còn chị thì sao?

- Tôi không biết mình có bị trầm cảm sau sinh hay không nhưng thấy tâm lý thay đổi rất nhiều trong thời gian mang bầu cũng như sau khi sinh. Vừa kết hôn và có con trong một năm khiến tôi phải học làm vợ, làm mẹ trong thời gian ngắn. Lý trí nói với tôi rằng mình đủ năng lượng, đủ khả năng để làm tốt nhưng phụ nữ sau khi có gia đình, đặc biệt là sau khi sinh con luôn có những nỗi lo vô hình không rõ nguyên nhân. Đôi khi, tôi lo âu vì những thứ chưa xảy ra.

Tôi nghĩ phụ nữ khi sinh nở đều rất nhạy cảm và trầm cảm sau sinh có thể xảy ra với bất kỳ ai. Đối mặt trực diện với cảm giác tiêu cực, chia sẻ với chồng và bạn bè về những thay đổi trong tâm lý, gặp chuyên gia tâm lý, học cách thiền định, lắng lại để bình tĩnh là cách giúp tôi vượt qua cảm giác rối loạn lo âu. Đến giờ, tôi vẫn còn một số nỗi lo vô hình nhưng không còn thấy quá sợ hãi vì có phương pháp vượt qua và tin rằng mọi chuyện sẽ trở nên ổn hơn.

Phương Oanh nấu xôi cua

- Chị được ông xã chia sẻ thế nào khi nói về triệu chứng của trầm cảm sau sinh?

- Ông xã luôn luôn lắng nghe nhưng... thỉnh thoảng mới hiểu. Tâm lý đàn ông rất khác nên đôi khi không hiểu vấn đề của phụ nữ, thậm chí có lúc cho rằng vợ "overthinking" (tình trạng suy nghĩ nhiều quá mức). Giai đoạn vừa rồi, có lúc tôi thấy nói mãi mà anh ấy không hiểu, vợ chồng khó tìm được tiếng nói chung. Thế nhưng, đến khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra rằng đến mình còn chẳng hiểu tại sao bản thân bị như thế thì làm sao đàn ông họ hiểu được. Giờ, tôi không bắt chồng phải hiểu hết những gì mình trải qua mà chỉ cần anh đồng hành, cùng mình vượt qua những lúc yếu lòng. Anh ấy luôn sẵn sàng nghe tôi luyên thuyên, chịu đựng khi tôi "xả" về những cảm giác bực bội, khiến tôi cảm thấy có chỗ dựa về tinh thần trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Không chỉ lắng nghe, anh còn tìm cách đưa tôi đi du lịch, động viên vợ ra ngoài nhiều hơn thay vì suốt ngày quanh quẩn ở nhà với con rồi rơi vào trạng thái lo lắng thái quá, rối loạn lo âu. Tôi không nỡ xa con, không thể chịu được nếu xa nhà 1-2 ngày, anh ấy hiểu nên không giục giã nhiều. Chỉ cần tôi nói ra điều mình muốn, ông xã sẽ chiều theo. Dù công việc khá bận rộn, anh vẫn cố gắng dành nhiều thời gian ở nhà, tìm sách hoặc chuyên gia tâm lý để giúp vợ vượt qua trạng thái lo âu. Vợ chồng tôi chẳng giấu nhau điều gì, có vấn đề gì cũng chia sẻ.

- Tâm lý chị bị ảnh hưởng thế nào khi ông xã vướng tin đồn ngoại tình cách đây gần một tháng?

- Tôi chẳng thấy ảnh hưởng vì đã quen với việc bị dựng đứng dựng ngược những thông tin vô căn cứ. Nhiều trang tin giả thậm chí còn dựng lên cho tôi những câu chuyện ly kỳ như phim. Vì đã quá quen với việc này nên khi anh Bình bị lôi vào câu chuyện ấy, tôi chỉ thấy đó là chuyện tào lao, tầm phào, không đáng quan tâm. Những tin giả như thế có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, nếu để nó ảnh hưởng đến cuộc sống thật của mình thì mệt mỏi lắm, chỉ khi nào có hình ảnh, bằng chứng thì mới đáng để tâm thôi.

Phương Oanh "lên đồ" trong một lần đi hẹn hò với chồng sau khi có con.

Phương Oanh "lên đồ" trong một lần đi hẹn hò với chồng sau khi có con.

- Sau khi có con, chị làm thế nào để giữ sự tươi mới trong hôn nhân và hình ảnh đẹp trong mắt chồng?

- Từ ngày có con, tôi vẫn cố gắng cân đối thời gian để hai vợ chồng ăn cơm tối cùng nhau mỗi ngày, đi hẹn hò mỗi tuần một lần. Chúng tôi dự định khi con lớn, cùng nhau đi du lịch, kết hợp công việc với nhau nhiều hơn. Tôi vẫn lên đồ, trang điểm làm tóc chỉn chu như dự sự kiện mỗi khi hẹn hò với chồng. Điều đó giúp tôi cảm giác như sống lại thời còn son, thấy bản thân mới mẻ thú vị hơn và lấy lại sự hấp dẫn trong mắt "nửa kia".

- Lý do gì khiến chị thoải mái mặc đồ bộ, để mặc mộc và cởi mở hơn về cuộc sống thật trong vlog?

- Tôi chỉn chu khi ra ngoài vì tôn trọng khán giả, tôn trọng bản thân chứ ở nhà cũng như bao người bình thường khác, quan niệm khi chăm chồng chăm con thì chỉ cần mặc gọn gàng kín đáo thoải mái là được. Vlog ghi lại cuộc sống đời thường của tôi, để khán giả thấy Phương Oanh giống như bao phụ nữ khác khi làm vợ, làm mẹ. Tôi thoải mái chia sẻ những sự cố dở khóc dở cười khi nuôi con, sự "mất não" sau sinh như bao bà mẹ bỉm sữa khác cũng là cách thể hiện sự đồng cảm và thấu hiểu những người phụ nữ của gia đình giống mình.

Phương Oanh sinh năm 1989, quê Hà Nam. Cô khởi nghiệp làm mẫu trước khi bén duyên với phim ảnh, nổi tiếng với các phim: Hoa bay, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh Búp Bê, Hương vị tình thân...

Ông xã cô thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, là một trong những doanh nhân tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Anh là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch một tập đoàn về công nghệ. Anh nổi tiếng hơn từ khi tham gia chương trình Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Việt Nam) từ năm 2019 và thường được gọi bằng biệt danh Shark Bình.

Nguồn: [Link nguồn]

Phương Oanh và Shark Bình vừa có chuyến đi đáng nhớ kỷ niệm 1 năm nữ diễn viên "Hương vị tình thân" thoát ế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên An Ảnh: NVCC ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN