Phim mới của Generali: Một góc nhìn rất khác về những “lần cuối” cùng con

Chúng ta vẫn thường nói về lần cuối như một lời tạm biệt, và lần đầu là điều sẽ không thể xảy đến lần thứ 2. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi rằng: nếu không có lần cuối, lần đầu có lẽ mãi mãi không thể xảy đến và ngược lại?.

Phải có lần cuối cùng để lần đầu đẹp đẽ được mở ra

Mỗi khi nhắc tới 2 từ “lần cuối”, chắc hẳn mỗi chúng ta lại khắc khoải nghĩ về một cái kết, một sự khép lại. Và 2 từ “lần đầu” gợi lên trong tâm tưởng về một sự mới mẻ, khởi nguồn. Những tưởng 2 cụm từ ấy hoàn toàn đối lập nhau. Nhưng kỳ thực, trong cuộc sống muôn màu, trong vũ trụ bao la, trời đất rộng dài này… có rất nhiều điều “lần cuối” không phải là đóng lại mà chính là điểm khởi tạo cho “lần đầu” của một điều khác được mở ra.

Phim mới của Generali: Một góc nhìn rất khác về những “lần cuối” cùng con - 1

Dừng một chút để nghĩ suy, bạn thấy đấy, rừng cây vào mùa thay lá, chiếc lá cuối cùng rụng xuống cũng là lúc những mầm non nhú lên. Những giọt mưa cuối cùng rớt xuống để chào đón những tia nắng mới bắt đầu…

Đó là câu chuyện “lần cuối” và “lần đầu” của đất trời, tạo hóa… Còn trong cuộc sống của loài người, cũng chẳng khó để chiêm nghiệm thấy rằng, có rất nhiều điều cuối cùng xảy ra chính là để “dọn đường” cho những điều mới bắt đầu. Ấy là khi, lần cuối mẹ thôi không còn hát ầu ơ bên nôi là lúc con đi học bán trú, chẳng cần tiếng ru của mẹ cũng tự biết chìm vào giấc ngủ thật ngoan. Ấy là khi con không còn ê a nhờ ba, nhờ mẹ làm giúp một điều gì bởi lẽ con lần đầu đã biết tự mình làm, tự khóc, tự cười, tự hát, tự ca…

Phim mới của Generali: Một góc nhìn rất khác về những “lần cuối” cùng con - 2

Và thông điệp đầy nhân văn và ý nghĩa ấy đã được chuyển tải đầy cảm động thông qua một thước phim ngắn với tựa đề “Cho con 1 vé Sống Như Ý” của Generali Vietnam.

Phim mới “Sống như ý” của Generali

Sử dụng âm nhạc để dẫn dắt, bộ phim chỉ vỏn vẹn hơn 3 phút, không kĩ xảo cầu kì, không công nghệ, hiệu ứng hoành tráng, thế nhưng bộ phim vẫn chạm tới chiều sâu cảm xúc của người xem, đặc biệt là những bậc làm cha, làm mẹ.

“Cho con 1 vé Sống Như Ý” của Generali đầy cảm động nhưng không bi lụy, sướt mướt. Những hoạt cảnh giản dị thường ngày cùng lời tâm sự của con trẻ giúp nhiều bố mẹ hiểu thêm về giá trị của lần cuối không phải là kết thúc mà chính là điều khởi nguồn cho những lần đầu rất mới sau này của con. Và dù con có lớn, có trưởng thành như thế nào đi nữa thì con vẫn luôn cần ba mẹ trong suốt chặng đường đời và ngày nào còn cần nhau thì chẳng bao giờ có “lần cuối”.

Phim mới của Generali: Một góc nhìn rất khác về những “lần cuối” cùng con - 3

Thước phim đơn giản nhưng khiến ta giật mình nhận ra rằng: những điều xíu xiu hằng ngày với con cái, sẽ trở thành những kí ức đáng nhớ, sẽ là nét vẽ đầu tiên và theo con suốt cuộc đời. Hành trang của con trẻ để bước vào đời không chỉ là sự chuẩn bị về giáo dục, sức khỏe, tài chính để con đủ đầy khôn lớn, mà còn làm tròn vẹn ký ức con với những kỷ niệm đẹp, để tâm hồn con được nuôi dưỡng mỗi ngày. Rồi từ đó con yêu có ngày mai tự tin theo đuổi cuộc sống như ý.

Generali – Tập đoàn bảo hiểm nổi tiếng tại Ý, là người bạn tin cậy giúp bố mẹ chuẩn bị hành trang tài chính vững vàng với giải pháp bảo hiểm VITA - Cho Con. Đây là bảo hiểm liên kết đơn vị tiên phong được thiết kế cho mục tiêu đầu tư giáo dục. Kết hợp hiệu quả giữa bảo vệ và đầu tư, với các quyền lợi vượt trội, VITA - Cho Con giúp bạn an tâm xây dựng nền tảng sức khỏe và giáo dục quý giá cho con, giúp con yêu vững bước trên hành trình Sống Như Ý.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN