Ngân 98 nghẹn ngào kể chuyện bị Lương Bằng Quang đuổi ra khỏi nhà, phũ phàng đổi luôn mật khẩu

Yêu nhau 3 năm, cả hai chia tay vì Ngân 98 quá ghen tuông.

Lương Bằng Quang (43 tuổi) và Ngân 98 (tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, 27 tuổi) là một cặp đôi nhận được sự quan tâm của dư luận bởi chuyện tình yêu ồn ào. Sau 7 năm bên nhau với nhiều biến cố, giờ đây cặp đôi đã chính thức nên duyên vợ chồng. Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu của cặp đôi bắt đầu như thế nào thì không phải ai cũng rõ.

Mới đây trong chương trình Vợ chồng son, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã có những chia sẻ về khoảng thời gian đầu khi hai người ở bên nhau. Nam nhạc sĩ cho biết, trước đây anh thường lướt Facebook và nhắn tin "thả thính" các cô gái xinh trên mạng, trong đó có Ngân 98 nhưng không được cô hồi âm. Một lần tình cờ gặp nhau tại buổi họp báo phim, anh đã chủ động lại gần Ngân 98 và nhắc: “Anh có gửi tin nhắn cho em đấy, em nhớ kiểm tra tin nhắn anh nha”.

Sau khi về nhà, Ngân 98 đã kiểm tra điện thoại và trả lời tin nhắn của Lương Bằng Quang, từ đó cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau. “Thực ra khi gặp nhau ở buổi họp báo phim, anh có xin số điện thoại nhưng tôi không cho vì lúc đó anh đi chung với một hotgirl khác. Được anh nhắc, về nhà tôi mới trả lời tin nhắn của anh”, Ngân 98 kể lại.

Ngân 98 nghẹn ngào kể chuyện bị Lương Bằng Quang đuổi ra khỏi nhà, phũ phàng đổi luôn mật khẩu - 1

Một hôm, “chú Quang” rủ Ngân 98 qua phòng thu để thu âm và cô đã rủ bạn đi cùng. Thấy cô bạn của mình rất hợp với “chú Quang” nên cô đã chủ động ra ngoài để cả hai có thời gian riêng tư. Sau đó, cô còn pha nước chanh cho “chú Quang” và bạn mình uống. Nhưng bất ngờ thay, khi về nhà cô lại nhận được tin nhắn "tán tỉnh" từ “chú Quang”.

Đó là ly nước chanh định mệnh. Từ trước tới giờ tôi chưa được cô bé nào pha nước chanh cho uống, pha xong còn dọn dẹp chỗ pha rất sạch sẽ nên tôi mới nghĩ ‘cô này chu đáo và để ý từng li từng tí quá’. Điều đó đã để lại ấn tượng cho tôi”, Lương Bằng Quang cho hay.

Anh cũng cho biết thêm, lần đầu gặp Ngân 98, anh đã thấy cô đúng là gu của mình vì nhỏ con và hơi mập. Nhưng Ngân 98 liền phản bác: “Trước đây anh toàn quen những cô gái chân dài, vóc dáng thon gọn cơ. Nên anh bảo gu anh là nhỏ con, mập mập là nói xạo. Chắc thấy tôi lạ nên mới cua thử”.

Chỉ sau 1 tuần tán tỉnh, Lương Bằng Quang đã thuyết phục được Ngân 98 dọn đến sống cùng mình. Tuy nhiên, cả hai xưng hô với nhau là “chú – cháu” và từ ngày đó đến giờ, cặp đôi vẫn giữ nguyên cách xưng hô này.

Chia sẻ về chuyện này, Lương Bằng Quang giải thích: “Tất cả các bạn trong vũ đoàn của tôi đều xưng chú với con hết. Tôi muốn giữ một khoảng cách nghiêm nghị ngay từ đầu, chứ anh – em bị gần quá, chú – con cho tách xa. Vô tình quen Ngân cũng gọi như vậy để giữ mình, vì tôi chưa biết có tiến tới với Ngân hay không. Gọi chú với con để giữ khoảng cách cho ổn định”. Ngoài ra, bản thân anh không quan tâm đến sự khác biệt giữa Ngân 98 với các cô gái trước, vì lúc đó anh chưa nghĩ đến mối quan hệ lâu dài.

Ngân 98 nghẹn ngào kể chuyện bị Lương Bằng Quang đuổi ra khỏi nhà, phũ phàng đổi luôn mật khẩu - 2

Yêu nhau 3 năm, cả hai chia tay vì Ngân 98 quá ghen tuông. Khi đó, nàng hotgirl đã làm điều mà bạn trai cực ghét, đó là đập đồ và Lương Bằng Quang đã quyết định chia tay một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. “Tôi không lớn tiếng một chút nào hết nhưng rất dứt khoát. Dứt khoát tới mức có thể được gọi là tàn nhẫn”, anh nói.

Đập đồ là điều anh Quang ghét nhất. Mỗi lần tôi ghen, tôi hỏi thì anh không bao giờ nói. Anh cứ để cho tôi tự suy nghĩ rồi tôi tự khóc, rồi tôi tự nín. Tới một ngày đẹp trời, tôi đập đồ rồi anh chia tay luôn”, cô nàng kể lại.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, Ngân 98 nghẹn ngào rơi nước mắt. Cô cho biết, từ khi vào Sài Gòn, cô chỉ có một mình Lương Bằng Quang và không có người thân nào ở đây. Khi bị anh đuổi ra khỏi nhà, cô chỉ có một mình. Vì lụy tình, cô thuê một căn nhà đối diện anh nhưng mỗi ngày vẫn qua gõ cửa để níu kéo. “Tôi coi anh không chỉ là người yêu mà còn như một người cha, một người bạn và là cả thế giới của mình”, Ngân 98 nói.

Tuy nhiên, Lương Bằng Quang rất dứt khoát, không ra mở cửa và cũng đổi mật khẩu cửa nhà luôn. “Thấy ngón tay thò vào trong cửa, tôi thương lắm. Chỉ cần kéo ngón tay đó vào thôi là tối nay sẽ được ôm cô bé ấy vào lòng, nhưng tôi nhất định không, vì việc đó chỉ thỏa mãn cho mình một giây phút nhất thời, có thể là 1 đêm, 1 tuần, 1 tháng, nhưng cái chuyện đó sẽ tái diễn ra nhiều lắm. Không muốn cuộc đời như vậy nên tôi rất cứng rắn, phải dứt điểm luôn, phải một lần cho đau rồi thôi, chứ cứ như vậy là mình lợi dụng cô bé ấy”, Lương Bằng Quang kể lại.

Ngân 98 kể giai đoạn bị chú Quang đuổi khỏi nhà.

Sau 4 tháng xa nhau, Lương Bằng Quang mới nhận ra sự thiếu vắng của cô. Anh nhận thấy cô đã chăm sóc anh rất nhiều, từ việc nhà đến bữa ăn. Sau đó, anh gặp tai nạn không thể cử động và người đầu tiên anh nghĩ tới, cảm thấy an tâm giao ví tiền, chìa khóa nhà chính là Ngân.

Vì thế, anh đã chủ động nhắn tin hàn gắn. “Khi hai đứa tách riêng ra, sau đó tôi mới nhận ra điều mình cần. Từ khi đó, tôi bắt đầu tập trung vào nhiều thứ, xem cô ấy là ai, cô ấy có thay đổi hay không, cô ấy có giỏi giang hay không, có trở thành gánh nặng của mình trong tương lai không và ngược lại, tôi có là gánh gặng hay sự chịu đựng của cô hay không”, Lương Bằng Quang nói.

Chắc chỉ có anh Quang nhận ra, vì lúc ở với anh, tôi chăm anh rất nhiều. Nấu cơm, giặt quần áo, suốt ngày tôi chỉ ở nhà làm nhiêu đó, thậm chí ăn cơm tôi cũng phải bưng vào phòng đút cho ăn hết tô, chứ anh cứ ngồi bấm máy tính làm việc. Làm mà không có thời gian ăn, nên tôi phải đút cho anh ăn. Vì thế, tôi nghĩ sau khi chia tay, anh cảm thấy thiếu gì đó và anh cảm thấy cần. Bình thường tôi ở bên anh, tôi chăm sóc anh nhiều quá nên anh coi những cái đó là đương nhiên, tới khi mất đi rồi mới cảm thấy khác biệt”, Ngân 98 nói thêm.

Tuy nhiên, khi Lương Bằng Quang chủ động hàn gắn, Ngân 98 không đồng ý ngay vì lúc đó cô không còn nhiều tình cảm với anh và không còn lụy tình như trước nữa. Cuối cùng, để níu kéo Ngân 98 quay lại, Lương Bằng Quang đã phải đánh đổi bằng “điện thoại”.

Qua nhà anh chơi xíu rồi tôi bảo anh đặt xe cho tôi về, anh không chịu, anh kêu tôi ở lại đi, ‘đây là nhà của em mà. Trong khi trước đó anh là người đuổi mình ra. Lúc nghe anh nói câu đó, tôi cũng rưng rưng, nhưng tôi không ở lại.

Tôi bảo: ‘Anh có bồ rồi mà, kêu em ở lại làm gì’, anh phủ nhận thì tôi bảo anh chứng minh đi, đưa điện thoại cho tôi đọc nhưng anh không chịu đưa. Tôi đi ra đằng trước để chuẩn bị mở cửa về thì anh nhanh tay xóa sạch hết rồi chạy ra đưa điện thoại cho tôi kiểm tra. Mở lên không thấy gì hết nên từ đó là hai đứa quay lại”, Ngân 98 kể lại.

Sau khi quay lại, Lương Bằng Quang thương Ngân 98 hơn. Về phía Ngân 98, cô cũng bắt đầu thay đổi, nỗ lực làm việc chứ không quanh quẩn ở nhà làm việc nhà nữa. Thậm chí, cô còn tạo công ăn việc làm cho cả Lương Bằng Quang.

Nam nhạc sĩ bộc bạch: “Ngân đã thay đổi rất nhiều. Cô ấy nỗ lực làm việc quần quật để kiếm được tiền, tăng thu nhập cuộc sống lên và cô ấy tự chủ hết mọi thứ. Cô ấy còn tạo công ăn việc làm cho cả tôi nữa. Đó là một sự nỗ lực, tôi không thể nào nói về bản thân của mình, nhưng tôi sẵn sàng nói về cô được.

Tôi từng phát ngôn trên báo rằng, khi nào Ngân lương tháng 100 triệu thì tôi sẽ nghĩ đên chuyện cưới cô ấy. Tôi nói như vậy không phải là tôi ham tiền, mà cô đó tự lập được thì mình sẽ đỡ cực hơn và mình sẽ không có vấn đề chiếm hữu”.

Ngân 98 nghẹn ngào kể chuyện bị Lương Bằng Quang đuổi ra khỏi nhà, phũ phàng đổi luôn mật khẩu - 3

Về phía Ngân 98, khi nghe câu nói đó cô rất đau lòng, vì thời điểm đó cô chỉ ở nhà làm nội trợ, chăm sóc Quang nên không có thời gian đi kiếm tiền. Sau câu nói đó, cô dần dần bỏ nấu cơm, giặt quần áo và làm việc kiếm tiền. Và, việc này hoàn toàn được Lương Bằng Quang ủng hộ.

Tôi hoàn toàn không than phiền về chuyện đó. Tôi nói với cô ấy: ‘Em nỗ lực ở ngoài, anh sẽ tạo điều kiện cho em’. Có người bạn trai nào để bạn gái ăn mặc sexy đánh DJ không, nhưng đó là công việc của em, tôi tạo điều kiện cho em luôn. Tôi không kìm hãm cô ấy ở trong nhà. Cô ấy có sở thích gì, có sở trường gì thì tôi tạo điều kiện cho cô ấy vượt bậc lên, vì những chuyện nấu ăn, giặt giũ mình có thể thuê người làm mà”, Lương Bằng Quang nói.

Sau 7 năm, cặp đôi đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới. Ngân 98 cho biết, chính "chú Quang" là người muốn đăng ký kết hôn bằng được, có lẽ vì sợ bị cô đuổi khỏi nhà như anh từng làm với cô ngày trước.

Khi nhắc đến tật xấu của nhau, Ngân 98 cho rằng, chồng không lãng mạn, vì trong nhiều năm qua anh không chúc cô được một câu trong ngày lễ, kể cả chúc miệng hay nhắn tin, không nhớ ngày kỷ niệm, nhưng cũng vì anh quá ham công việc.

Tuy nhiên, tính lăng nhăng của anh đã không còn, vì cô luôn giao việc cho chồng khiến anh không còn thời gian để nghỉ ngơi. Hiện tại, cô không đòi hỏi gì ở chồng vì nhờ anh mà cô có được ngày hôm nay. “Tôi cảm thấy hài lòng, không đòi hỏi gì ở anh thêm nữa, vì nhờ anh như vậy mà mới có tôi như ngày hôm nay”, nàng hotgirl bộc bạch.

Về phía Lương Bằng Quang, anh tiết lộ vợ chưa bao giờ nói những lời ngọt ngào với anh, kể cả 2 tiếng “chồng yêu”, “anh yêu”, “em yêu anh” hay “anh ngủ ngon nhé”. Ngoài ra, anh nhận xét Ngân 98 rất “cộc tính”, nhưng anh đã quen với điều đó.

Lương Bằng Quang nói: “Đối với một người điềm tĩnh như tôi, tôi hiểu cuộc đời, tuổi thơ của cô ấy phải như thế nào để hình thành phản xạ ‘cộc’. Phản xạ ‘cộc’ để tạo ra một sự bảo vệ cho cô ấy, để cho cô ấy giảm bớt áp lực trong cuộc sống của cô như một thói quen. Thậm chí, tôi xem đó là một căn bệnh của cô ấy. Khi mình biết ai đó bệnh gì đó, mình thương họ, mình nghĩ cho họ, mình chăm sóc cho căn bệnh của họ và mình sống với căn bệnh đó. Và, vì tôi hòa nhập nên tôi không coi đó là điểm xấu của cô ấy nữa”. Ngoài ra, anh cho biết, vợ đã vượt qua sức mong đợi của anh.

Mới đây, Lương Bằng Quang đã đăng một đoạn clip quay lại khoảnh khắc anh cùng bà xã đón giao thừa, minh chứng cho sự “cộc tính” của Ngân 98.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lyly ([Tên nguồn])
Sao và những câu chuyện tình ái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN