Một ngày "đột nhập" đoàn phim cùng Huỳnh Hồng Loan: Kẻ cười, người khóc

Đằng sau những thước phim lung linh là hậu trường có mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười của cả ê-kíp.

Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994, được khán giả biết đến khi tham gia MV “Âm thầm bên em” của Sơn Tùng. Sau này, cô trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh truyền hình khi được nhiều đạo diễn nổi tiếng mời tham gia các bộ phim "Gia đình ngũ quả", "Tình khúc bạch dương", "Sứ mệnh trái tim", "Tiệm ăn dì ghẻ", "Lựa chọn số phận", "Hành trình công lý", "Mẹ rơm", "Bống thời 4.0"... Làm phim "năng suất" như vậy, nhịp sống của Huỳnh Hồng Loan sẽ thế nào? Mời độc giả cùng theo chân Huỳnh Hồng Loan đi quay nhé!

Sáng: Khi không có lịch quay, Huỳnh Hồng Loan thường thức dậy lúc 7h còn khi đi theo đoàn là 6h hoặc sớm hơn tùy thuộc vào công việc. Gần đây, nữ diễn viên đang đi quay cùng ê-kíp Nỗi đau ký ức tại Vĩnh Long. Trong phim, Huỳnh Hồng Loan vào vai Ngọc Diệp hiền lành, tốt bụng, thương yêu gia đình nên hay bị ức hiếp. Cô có mối tình đẹp với Hoàng Phong nhưng bị gia đình ngăn cấm.

Một ngày "đột nhập" đoàn phim cùng Huỳnh Hồng Loan: Kẻ cười, người khóc - 1

8-12h: Huỳnh Hồng Loan bắt đầu ngày làm việc vào khoảng 9h nhưng cô luôn xuất hiện tại trường quay hoặc bối cảnh sớm hơn giờ quay để trang điểm, hóa thân thành nhân vật. 

Vào khung thời gian này nếu ở nhà, Loan sẽ tập yoga và sau đó học Tiếng Anh online. Bên cạnh đó, Loan cũng sẽ kiểm tra hoạt động kinh doanh phụ kiện thời trang của mình. Cô bắt đầu lấn sân lĩnh vực này từ năm 2020 vì luôn muốn tự do tài chính, không dựa dẫm bất cứ ai. 

Cô cho hay: "Kinh doanh cũng là công việc tôi yêu thích và mang đến sự ổn định về kinh tế. Trước đây tôi kinh doanh khá nhiều thứ nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Mỗi thời điểm nó sẽ dạy cho mình nhiều bài học khác nhau để trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm hơn. Thời gian gần đây nhờ đúc rút nhiều bài học và cả sự may mắn nên việc kinh doanh của tôi cũng tốt, cuộc sống ổn định hơn". 

Một ngày "đột nhập" đoàn phim cùng Huỳnh Hồng Loan: Kẻ cười, người khóc - 5

Trưa 12-13h: Huỳnh Hồng Loan thường được mẹ đẻ "tháp tùng" khi đi quay. Người đẹp cho biết, cô cảm thấy an tâm nhất khi có "hậu phương" vững chắc, luôn theo sát và hiểu ý, giúp cô có thể toàn tâm toàn ý cho công việc. Vào những ngày trống lịch quay, hai mẹ con lại thăm thú cảnh đẹp hoặc đi dạo một vòng ở các khu chợ, địa danh nổi tiếng ở địa phương nơi ghi hình.

Một ngày "đột nhập" đoàn phim cùng Huỳnh Hồng Loan: Kẻ cười, người khóc - 6

Bữa ăn trưa của hai mẹ con cùng đoàn phim khá đơn giản. Có hôm, ăn ngay tại bối cảnh ghi hình để tiết kiệm thời gian. Nhưng cũng có lúc cả ê-kíp sẽ rủ nhau tụ họp vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Một ngày "đột nhập" đoàn phim cùng Huỳnh Hồng Loan: Kẻ cười, người khóc - 7

14h-18h: Huỳnh Hồng Loan tiếp tục lịch quay trên đoàn để kịp tiến độ. Những lúc rảnh rỗi hoặc chưa tới phân cảnh của mình, nữ diễn viên có 2 sắc thái. Có hôm cần tâp trung xây dựng tâm lý nhân vật, Loan sẽ ngồi yên lặng một mình và xem lại kịch bản, học thoại. 

Còn những ngày thư giãn hơn, cô lại cùng các đồng nghiệp quay tiktok vui nhộn, trêu ghẹo nhau trên phim trường.

Vào những ngày không có lịch quay, buổi chiều Huỳnh Hồng Loan sẽ đi học vũ đạo, sau đó tập gym và chạy bộ. Ngoài ra, cũng có hôm người đẹp bố trí nhận lịch chụp hình, quay video quảng cáo cho các nhãn hàng hoặc sản phẩm. 

19h tối và khoảng thời gian sau đó, Huỳnh Hồng Loan thường về nhà nghỉ ngơi bên người thân. Cô cũng chăm chỉ luyện đàn piano và đọc thêm sách tham khảo. 

Nói về những dự định tương lai, Hồng Loan ý thức bản thân mỗi diễn viên luôn có nhiều thứ phải học để trau dồi diễn xuất, bổ sung thêm kiến thức, vốn sống. Cô chọn cách đọc sách nhiều hơn, học hỏi thêm kỹ năng để giúp ích cho nghề nghiệp cũng như đón đầu các cơ hội lớn hơn.

Một ngày "đột nhập" đoàn phim cùng Huỳnh Hồng Loan: Kẻ cười, người khóc - 14

Một số ngày khác, nữ diễn viên đi sự kiện văn hóa và thương mại nhưng vẫn có thói quen chăm sóc da mặt thật kỹ trước khi đi ngủ. Chính nhờ thói quen và nhịp sinh hoạt khoa học, Huỳnh Hồng Loan luôn nhận được lời khen làn da đẹp tự nhiên, không can thiệp thẩm mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Phân đoạn cô gái khù khờ bị anh trai cưỡng bức gây tranh cãi trong phim "Mẹ rơm".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Phong ([Tên nguồn])
Một ngày cùng Sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN