Lê Giang đáp trả khi Quốc Thuận ám chỉ phim Trấn Thành vô tri, nhạt nhẽo
Lê Giang bức xúc lên bài nhắc tên vợ chồng MC Quốc Thuận. Cô ước nam MC làm phim bằng 1% Trấn Thành, đồng thời hứa mời vợ chồng MC đi ăn, trả lại tiền vé xem "Bộ tứ báo thủ".
Ngày 1/2, trên fanpage tích xanh, MC Quốc Thuận đăng bài viết kể vợ vừa đi xem phim Tết “nhạt nhẽo, vô tri, đơn điệu” và cảm thấy không hiểu sao thắng thế trên thị trường phim Tết.
Anh nói cảm thấy tiếc tiền, kêu gọi mọi người đừng đi xem để không mất thời gian. Tuy vậy, Quốc Thuận không nêu đích danh phim.
Dòng trạng thái úp mở trên khiến diễn viên Lê Giang - người đang có vai diễn trong bộ phim Tết Bộ tứ báo thủ - bức xúc.
“Phim coi được chứ đâu có tệ như vợ chồng em nói. Đồng ý nó không sâu sắc bằng Mai, Nhà bà Nữ, nhưng cũng được, đâu nhạt nhẽo hay vô tri. Tôi sẽ mời hai em đi ăn và trả tiền vé, tôi cũng ước các em làm được 1% của Trấn Thành. Tôi sống hơi thẳng tính vì nghĩ nghệ sĩ sống bằng tâm, phước. Phước họ dày, mình là người cùng ăn chén cơm Tổ, cuộc đời ngắn ngủi lắm” - Lê Giang gửi lời đến vợ chồng MC Quốc Thuận.
Lê Giang đóng vai Dì Bốn - một trong 4 người của Bộ tứ báo thủ. Bộ phim do Trấn Thành đạo diễn, đang đại thắng trên thị trường phim Tết rạp Việt.
Bài đăng của Lê Giang đang tạo tranh luận với hơn 1.000 bình luận từ cư dân mạng. Có người nói MC Quốc Thuận chưa hề nhắc đến tên bộ phim và cho rằng Lê Giang quá nhạy cảm.
“Đã làm phim dĩ nhiên sẽ có người khen, kẻ chê. Phim không phải gu họ, họ có quyền chê. Cùng nghề với nhau mà đi nói hạ thấp như vậy thì cũng không đúng, nhưng họ không nhắc tên phim là tôn trọng đạo diễn mà”, “Bỏ tiền ra xem phim mà nay còn phải nhìn sắc mặt người khác mới được đưa lên nhận xét của mình nữa à. Họ có là nghệ sĩ thì khi bỏ tiền túi đi xem, họ cũng chỉ là khán giả bình thường và có quyền nêu nhận xét khen chê”… khán giả viết.
Dưới bài viết của Lê Giang, diễn viên Minh Luân nêu ý kiến: “Mỗi người xem phim như một khán giả trung lập, hay hoặc dở mọi người đều có quyền phán xét”. Anh khuyên đàn chị hoan hỉ, không nên mất hòa khí đồng nghiệp.
Đáp lại, Lê Giang hỏi lại Minh Luân: “Nếu em diễn dở, em muốn chị nhắn tin góp ý riêng hay đăng status (dòng trạng thái - PV)”.
MC Quốc Thuận đăng bài chê đi xem phim Tết “nhạt nhẽo, vô tri, đơn điệu” nhưng không chỉ đích danh.
Hiện, MC Quốc Thuận đã xóa bài viết. Bài đăng gần nhất trên trang cá nhân của anh nhận hàng trăm tương tác “phẫn nộ”. Nhiều ý kiến nói anh “sân si”, “ghen ăn tức ở với đồng nghiệp”.
Khởi chiếu từ Mùng 1 Tết, sau 2 ngày rưỡi, Bộ tứ báo thủ có Lê Giang tham gia, Trấn Thành đạo diễn vượt mốc 100 tỷ đồng nhanh nhất mọi thời. Lượng vé bán ra tiếp tục tăng mạnh, áp đảo hoàn toàn so với hai phim cùng thời điểm là Nụ hôn bạc tỷ và Yêu nhầm bạn thân.
Chiều 1/2 (mùng 4 Tết), phim cán mốc 150 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập.
Mặc dù chiếm lĩnh hơn 80% doanh thu một ngày Tết của toàn bộ thị trường phim rạp Việt Nam, 'Bộ tứ báo thủ' nhận nhiều lời chê, được cho là phim tệ...
Nguồn: [Link nguồn]
-01/02/2025 17:55 PM (GMT+7)