Gia đình sốc khi hay tin chuyên gia trang điểm Phú Gia Gia chết ở Thái Lan

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Bà Tuy - mẹ chuyên gia trang điểm Phú Gia Gia (tên thật Trần Đình Phú) - khóc nức nở, nói gia đình sốc, suy sụp khi nghe tin con trai là nạn nhân vụ án mạng ở khách sạn tại Thái Lan.

Sáng 17/7, ,bà Tuy, 58 tuổi, mẹ ruột chuyên gia trang điểm Phú Gia Gia, giọng nghẹn ngào khi trao đổi với Ngôi Sao: "Đêm qua nghe bạn bè, đồng nghiệp, các nghệ sĩ từng làm việc với con báo tin dữ, vợ chồng tôi bàng hoàng. Lên mạng xem thông tin giấy tờ cảnh sát Thái Lan công bố, chúng tôi sốc nặng, không thể tin con trai 37 tuổi đã thiệt mạng ở Thái Lan".

Chuyên gia trang điểm Phú Gia Gia - một trong 6 nạn nhân chết trong khách sạn 5 sao ở Thái Lan.

Chuyên gia trang điểm Phú Gia Gia - một trong 6 nạn nhân chết trong khách sạn 5 sao ở Thái Lan.

Người mẹ cho biết anh Phú nói với gia đình sang Thái Lan làm việc ba ngày nhưng không nói đi với ai. Chuyên gia trang điểm rời nhà từ thứ Sáu 12/7, dự kiến trở về khuya Chủ nhật 14/7. Trưa Chủ nhật, bố Phú gọi điện hỏi con trai mấy giờ về để gia đình mở cửa chờ, được anh cho biết công việc chưa xong nên dời ngày về vào thứ Hai (15/7). Từ sau đó, gia đình không liên lạc được với Phú nữa.

Chuyên gia trang điểm Phú Gia Gia tên thật là Trần Đình Phú, sinh năm 1987, quê Đà Nẵng. Anh theo nghề trang điểm gần 20 năm, từng hỗ trợ làm đẹp cho nhiều nghệ sĩ, hoa hậu nổi tiếng như Hà Kiều Anh, Ngọc Châu, Thanh Thanh Huyền, Thanh Thủy...

Tối 16/7, giới chức Thái Lan công bố phát hiện 6 thi thể công dân nước ngoài, gồm ba nam và ba nữ tuổi từ 37 đến 56, tại một phòng trong khách sạn Grand Hyatt Erawan ở khu Ratchaprasong, thủ đô Bangkok. Nhóm này gồm hai người Mỹ gốc Việt và 4 người Việt Nam.Trong danh sách nhóm khách Việt thiệt mạng được công bố, có một người tên Trần Đình Phú, 37 tuổi, đến Thái Lan từ ngày 12/7.

Cảnh sát cho biết họ kiểm tra và phát hiện 6 thi thể tại một phòng ở tầng 5 khách sạn Grand Hyatt Erawan, sau khi nhận được cuộc gọi từ nhân viên khách sạn vào khoảng 17h30 ngày 16/7.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đến hiện trường vào khoảng 21h và sau đó mở họp báo. Ông cho biết toàn bộ nạn nhân là khách nghỉ tại khách sạn, không có dấu hiệu ẩu đả, trộm cướp. Theo ủy viên cảnh sát Bangkok Thiti Saengsawang, nhóm người đã đặt 5 phòng cho 7 người tại tầng 5 và 7 vào ngày 13 và 14/7. 4 phòng trên tầng 7 đã được lên lịch check out chiều 15/7.

Nhóm người đã gọi đồ ăn đến phòng ở tầng 5 vào 13h ngày 15/7 nhưng đồ ăn vẫn còn nguyên. Họ dường như đã uống trà và cà phê. Giới chức phát hiện "chất đáng ngờ" dạng bột trắng dưới đáy cốc. Các nạn nhân được mô tả "bị sùi bọt mép".

Cảnh sát tại hiện trường ở khách sạn. Ảnh: Thaiger

Cảnh sát tại hiện trường ở khách sạn. Ảnh: Thaiger

Cảnh sát xác định những người này đã chết khoảng 24 giờ trước khi được phát hiện. "Từ khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường, có thể cho rằng họ đã bị đầu độc", Theeradej Thumsuthee, lãnh đạo bộ phận điều tra của Cục Cảnh sát Thủ đô, cho biết.

Thi thể các nạn nhân sẽ được chuyển đến bệnh viện của cảnh sát để khám nghiệm. Truyền thông Thái Lan nêu nghi vấn họ bị đầu độc bằng xyanua. Thiti cho biết cảnh sát đang truy tìm người Việt thứ 7 liên quan đến sự việc. Trong khi đó, báo Thái Matichon nói rằng cảnh sát đang truy tìm hai người Việt với tư cách "nghi can".

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã tới hiện trường. Ông cho biết cán bộ đại sứ quán đang làm việc với lực lượng chức năng sở tại để xác minh sự việc cũng như thực hiện công tác bảo hộ công dân cần thiết.

Grand Hyatt Erawan là khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Bangkok với 350 phòng. Ratchaprasong là khu mua sắm và giải trí nằm cạnh khu Siam, thu hút nhiều du khách.

Nguồn: [Link nguồn]

Làng giải trí Việt bàng hoàng trước tin tức về cái chết của nghệ sĩ trang điểm Trần Đình Phú trong một vụ án mạng tại Bangkok, Thái Lan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Giang ([Tên nguồn])
Sao và những tai nạn bất ngờ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN