Đoàn Di Băng: 'Tôi xin lỗi vì chia sẻ những điều không vui'

Sự kiện: Đoàn Di Băng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Ca sĩ Đoàn Di Băng thể hiện sự đau xót khi mất em bé trong bụng và xin lỗi công chúng vì đã đề cập chuyện này.

Giọng ca 35 tuổi cho biết khoảng thời gian bé William đến với mình ngắn nhưng cũng khiến cô rất hạnh phúc. Đoàn Di Băng thấy may mắn khi đã lưu lại nhiều khoảnh khắc bên con, cũng kịp công bố thai nhi với mọi người. "Mẹ hy vọng những điều con nói trong giấc mơ của chị Hana là thật: 'Em là thiên thần, em phải về thiên đàng. Chị hai nói mẹ đừng buồn nhé'. Mẹ sẽ thật mạnh mẽ và xem đó là kỷ niệm đẹp của gia đình mình. Cảm ơn con, William của mẹ", người đẹp trải lòng.

Sau khi tiết lộ tin buồn, Đoàn Di Băng gửi lời nhắn nhủ khán giả: "Hành trình IVF tìm con của tôi đã kết thúc, nhưng tôi luôn mong những bà mẹ khác sẽ may mắn hơn mình. Tôi xin lỗi vì đã chia sẻ những điều không vui này. Chúc mọi người bình an".

Đoàn Di Băng khóc thương con trai đã mất.

Đoàn Di Băng khóc thương con trai đã mất.

Trước đó, tối 8/8, Đoàn Di Băng thông báo mất con trai và đăng tấm hình siêu âm lúc bé William còn trong bụng mẹ với dòng chữ: "Cả nhà yêu con". Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ - chồng nữ ca sĩ - cho biết tim thai bị mất không rõ nguyên nhân, dù bé "ôm trọn mẹ, không bóc tách hay động thai chút nào". Đau lòng vì mất con, Đoàn Di Băng "sốc đến hoảng loạn", khiến bác sĩ phải truyền an thần và chụp mê để đưa bé ra. Chứng kiến cảnh tượng này, ông xã cô bộc bạch: "Mình dừng lại đi vợ. Anh không cần tìm thêm con nữa, anh chỉ cần em thôi".

Đoàn Di Băng từng công bố có thai em bé thứ tư sau quá trình thực hiện IVF (thụ tinh nhân tạo). Cô bị lạc nội mạc tử cung dẫn đến khó có con tự nhiên. "Tôi từng sảy một bé nên rất muốn con quay lại với gia đình. Tôi luôn cầu nguyện khi đánh rơi con, nếu có cơ hội, tôi muốn bé quay lại làm con của mình. Đó là lý do lớn nhất tôi quyết định làm IVF", người đẹp nói.

Theo Di Băng, ông xã từng lo lắng việc mang thai ảnh hưởng sức khỏe của cô. Anh đồng ý để vợ làm IVF với điều kiện bác sĩ cho phép. Biết vợ cấn bầu, anh chi 19 tỷ đồng mua xe tặng cô. "Chồng tôi mê trẻ con, không quan trọng trai hay gái. Anh nói nếu lần này tôi sinh con trai thì sẽ khó tính với bé, không cưng chiều như ba chị gái. Anh muốn con chịu cực để gánh vác gia đình, lo được cho phái nữ. Con đến với mình là duyên, chúng tôi luôn xác định làm cha mẹ là phải công bằng", cô tiết lộ.

Đoàn Di Băng sinh năm 1989, từng là ca sĩ, diễn viên trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh làm đẹp. Cô cho biết hiện có cuộc sống viên mãn bên ông xã doanh nhân và ba con gái: Hana 12 tuổi, Yuki 8 tuổi và Bing Bing 4 tuổi.

Nguồn: [Link nguồn]

Đoàn Di Băng cho biết cô 'sốc đến hoảng loạn' khi bị hư thai 4 tháng tuổi không rõ nguyên nhân, hôm 8/8.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Zimi ([Tên nguồn])
Đoàn Di Băng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN