Cindy Thái Tài: 'Tôi từng bị người yêu đánh suýt chết'

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

TP HCM - Ca sĩ - người mẫu Cindy Thái Tài kể một bạn trai trước đây của chị hay ghen tuông, nhiều lần đánh chị, thông qua buổi đối thoại chủ đề 'Chống bạo lực với trẻ em và phụ nữ' chiều 16/10.

Cindy Thái Tài cho biết lúc đó chị mới phẫu thuật chuyển giới, thích làm mình xinh đẹp, thu hút trong mắt người khác. Nhưng điều này vô tình làm nổi máu ghen của người đàn ông bên cạnh chị. Khi mới bị bạo hành, Cindy cố nghĩ bạn trai ghen quá là chuyện bình thường. Nhiều người giúp chị và người yêu hòa giải, cho rằng tình nhân như bát đũa có lúc xô nhau, người đàn ông ghen vì yêu chị quá. Họ khuyên chị làm phụ nữ nên mềm mỏng, lạt mềm buộc chặt.

Ca sĩ - người mẫu nói với Ngôi Sao: "Anh ấy kiểm soát mọi hành vi của tôi, không bao giờ nghĩ tôi chung tình. Hai lần, ba lần bị đánh, tôi có thể chịu được. Nhưng sau này, mọi chuyện vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Có lần bị bóp cổ, tôi không thở được, tay chân gồng hết sức để vùng chạy. Chỉ thêm vài giây nữa, có lẽ tôi đã chết rồi".

Trong thâm tâm, Cindy Thái Tài tự hỏi tại sao không thể sống cho mình mà phải khuất phục người khác. Khó khăn lắm mới được sống đúng là mình, chị cho rằng không ai có quyền bắt chị làm theo ý họ. Chị lựa chọn chia tay để hai người được giải thoát cho nhau.

Ca sĩ - người mẫu Cindy Thái Tài.

Ca sĩ - người mẫu Cindy Thái Tài.

Tại sự kiện do UN Women (tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ) thực hiện, Cindy Thái Tài tiết lộ chị không chỉ bị đánh đập bởi người yêu, nỗi đau này đã theo chị từ thời thơ ấu. Cindy Thái Tài tên thật là Thái Tài, lớn lên trong gia đình truyền thống gốc Bắc ở miền Nam. Từ bé, Thái Tài đã không muốn làm con trai, dù được bố và các anh chị uốn nắn sinh hoạt như một bé trai.

Cindy nhớ lại: "Mọi người trong nhà quy chụp tôi không bình thường, hư hỏng, đua đòi, thậm chí bệnh hoạn. Họ đánh tôi mỗi lúc tôi không đúng như hình dung của họ về một đứa con trai. Cả tuổi thơ tôi phải chịu đựng đòn roi của người nhà, sự chế giễu của bạn bè, để lại vết thương tinh thần theo tôi tới khi trưởng thành. Tôi từng nghĩ mình không có quyền gì trong gia đình và xã hội. Tôi cảm giác mình là con gì chứ không phải con người. Sau này ra nước ngoài, tôi nhận ra giới tính của tôi rất bình thường và tôi xứng đáng được sống như một con người bình thường. Đó là động lực để tôi thay đổi cơ thể, sống thật là mình".

Từ trải nghiệm cá nhân, Cindy Thái Tài hay làm chỗ dựa tâm lý cho các chị em phụ nữ và thanh thiếu niên chuyển giới bị bạo hành trong gia đình. Chị cho rằng mỗi cá nhân trước hết là một con người, có quyền được sống bình đẳng trong xã hội thượng tôn pháp luật. Chị luôn khuyên các nạn nhân bị bạo hành tìm đến pháp luật.

Ca sĩ nói: "Nhiều phụ nữ chịu đựng bị chồng bạo hành vì nghĩ đến con. Nhưng tôi cho rằng hình ảnh bố đánh đập mẹ đi vào tâm trí của bọn trẻ mỗi ngày, sẽ là gánh nặng tâm lý của chúng. Chúng đâu cần người mẹ phải chịu đựng như vậy. Con trẻ chỉ hạnh phúc khi nhìn thấy mẹ của mình được hạnh phúc".

Cindy trình diễn thời trang.

Cindy trình diễn thời trang.

Tuổi 53, Cindy Thái Tài cho hay sức khỏe và tinh thần của chị tốt. Sau đại dịch, do nhiều lý do khách quan, chị tham gia các sự kiện, chương trình giải trí âm thầm hơn trước. Chị giải thích: "Với tôi, nghệ sĩ sống trước hết bằng đam mê. Tôi nói không cần kinh tế không đúng, nhưng tôi luôn cân nhắc giá trị của mình mỗi khi xuất hiện để lựa chọn chương trình, hoạt động phù hợp".

Cindy Thái Tài sinh năm 1971 tại TP HCM, là nghệ sĩ công khai chuyển giới đầu tiên của Việt Nam. Chị hoạt động giải trí từ năm 24 tuổi, trong vai trò ca sĩ, người mẫu, biên đạo catwalk, huấn luyện viên người mẫu. Chị thực hiện phẫu thuật thay đổi giới tính sinh học vào năm 2000.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngọc Trinh cho biết không cần tâm sự với ai mà chỉ âm thầm vượt qua tất cả mọi thứ một mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Kiều ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN