Ronaldo tịt ngòi rời EURO, báo quốc tế chỉ trích Bồ Đào Nha đá như chấp người

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Báo giới quốc tế cho rằng có Ronaldo trên sân chẳng khác gì Bồ Đào Nha đá với 10 người.

   

Màn trình diễn của Ronaldo trước Pháp

Cristiano Ronaldo kết thúc EURO 2024 mà không có bàn thắng nào, thậm chí sút hỏng penalty trước Slovenia, cũng như tiếp tục sút phạt hỏng từ các pha đá knuckleball. Anh vẫn kiến tạo cho đồng đội ở vòng bảng và sút chính xác trong 2 lần đá luân lưu ở vòng knock-out, nhưng CR7 rốt cuộc không thể làm gì khác ngoài nhìn Pháp chiến thắng Bồ Đào Nha ở tứ kết.

Bài viết của Football365, một cách châm biếm viết rằng Pháp đã thắng "10 người của Bồ Đào Nha"

Bài viết của Football365, một cách châm biếm viết rằng Pháp đã thắng "10 người của Bồ Đào Nha"

Màn trình diễn của Ronaldo rõ ràng là gây thất vọng từ đầu giải nhưng ở trận gặp Pháp này nó khiến báo giới quốc tế không còn muốn bảo vệ anh bất kể anh có thành tựu ra sao trong sự nghiệp. Tạp chí Football365 thậm chí viết một cách thẳng thắn rằng Ronaldo trên sân chẳng khác gì “Bồ Đào Nha đá với 10 người”.

Dưới dòng tít đầy sâu cay “Ronaldo rời EURO 2024 khi giúp Pháp thắng 10 người của Bồ Đào Nha”, bài viết của Football365 có đoạn: “Ronaldo mở đầu màn kịch với nụ cười đầy tự tin khi hát quốc ca nhưng chỉ mất 12 phút để có dấu hiệu bực tức đầu tiên Ronaldo chạm bóng 11 lần trong cả hiệp 1, trong đó chỉ 2 lần ở gần vòng cấm đối phương, bao gồm 1 lần đỡ bóng hỏng, bởi William Saliba bám Ronaldo dai dẳng và đồng đội bắt đầu không chuyền cho Ronaldo nữa”.

“Sự kiêu căng của Ronaldo trước Slovenia làm người ta phát chán, nhưng trận thua Pháp này là minh chứng hùng hồn rằng sự kiêu căng đó không che đậy được Ronaldo đã đến lúc phải rời đội tuyển Bồ Đào Nha, hoặc ít nhất ngồi dự bị. Sau khi tạt hàng tá đường bóng bổng vào vòng cấm mà Ronaldo không đón được, các cầu thủ Bồ Đào Nha bắt đầu đá như thể anh ta không có trên sân”.

Pha bỏ lỡ ở hiệp phụ của Ronaldo bị tờ Daily Mail chỉ trích

Pha bỏ lỡ ở hiệp phụ của Ronaldo bị tờ Daily Mail chỉ trích

Tờ The Independent của Anh cũng gay gắt không kém với bài viết nhan đề: “Bồ Đào Nha có đẳng cấp, nhưng bị Ronaldo kéo tụt xuống”.

Tác giả Richard Folly viết: “Bồ Đào Nha trả giá cho việc ban đặc ân cho người đội trưởng huyền thoại của họ, sau 364 phút không tìm được bàn thắng nào. Pháp tất nhiên đá cũng không khá hơn gì, nhưng để cho đội nhà phải vào loạt luân lưu dù sở hữu rất nhiều anh tài trên hàng tiền vệ và tiền đạo cho thấy Bồ Đào Nha không gắn kết”.

Trên kênh BBC, cựu cầu thủ Danny Murphy bình luận: “Nếu tôi là Goncalo Ramos tôi nhất định sẽ phải nói chuyện với HLV trưởng. Ronaldo là huyền thoại, nhưng anh ta tối nay không đóng góp gì ngoài những pha bỏ lỡ và ông ta vẫn để Ronaldo trên sân. Và Diogo Jota ở đâu sau khi anh ta mang về quả penalty mà Ronaldo đá hỏng trước Slovenia?”.

Nguồn: [Link nguồn]

(Tứ kết EURO 2024) Bồ Đào Nha và Pháp đã kịch chiến trong 120 phút và phải giải quyết trên chấm luân lưu.

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Euro 2024: Hành trình khốc liệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN