Trân đấu nổi bật

Xem thêm

Romania vs Hà Lan
Logo Romania - ROU Romania
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Áo vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Tây Ban Nha vs Đức
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Đức - GER Đức
-
Anh vs Thụy Sĩ
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-

Mưa bia và cốc nhựa đe dọa EURO

TP - Tại Đức, vốn là Vương quốc bia, những người hâm mộ phóng túng đã tạo nên vấn đề với những thứ tưởng như vô hại. Họ đang biến EURO 2024 thành giải đấu của cơn mưa bia và cốc nhựa.

Đức ở một vị trí không thể tuyệt vời hơn để trở thành chủ nhà lý tưởng của EURO 2024. Được mệnh danh là “trái tim châu Âu”, Đức nằm giữa trung tâm lục địa và có chung đường biên giới với 8/24 quốc gia tham dự giải đấu.

Những chiếc cốc nhựa đựng bia tràn ngập sân cỏ EURO 2024. Ảnh: Getty Images

Những chiếc cốc nhựa đựng bia tràn ngập sân cỏ EURO 2024. Ảnh: Getty Images

Vì vậy, bất chấp hệ thống xe lửa cũ kỹ và những cơn mưa như trút bủa vây, dòng người hâm mộ từ khắp châu Âu không ngừng tràn ngập nước Đức. Khoảng 40.000 người Anh đã đổ bộ xuống Gelsenkirchen, nơi không quá 270.000 dân, uống sạch hơn 75.000 lít bia trong vòng chưa đầy 26 giờ, trước khi kéo đến Frankfurt và tạo nên cơn sốt bia ở đó.

Tương tự, “đội quân Tartan”, tức người hâm mộ Scotland, tiến vào Munich, khiến các nhà cung cấp phải chạy suốt đêm để giao tới hàng nghìn bom bia trong một đêm được gọi là “lễ hội Scot-tober”. Rồi người Hà Lan phủ kín Hamburg, người Thổ Nhĩ Kỳ tràn tới Dortmund, người Đan Mạch hát ở Frankfurt, người Hungary, Romania, Ukraine và cả Georgia cũng tạo nên không khí lễ hội ở Cologne, Stuttgart, Dusseldorf hay Dortmund.

Là giải đấu lớn đầu tiên trên lục địa già không bị hạn chế bởi Covid, người hâm mộ coi đây là dịp để giải phóng những bí bách và sống lại trải nghiệm của sự tự do. Họ lấp đầy các sân vận động cùng các thành phố, thị trấn bằng sự ồn ào và vui vẻ. Lẽ dĩ nhiên, tất cả sẽ uống bia. Vì đây là Đức, nơi bóng đá và bia là hai yếu tố không thể tách rời trong văn hóa Đức, bia không bị hạn chế ở các sân vận động (sân Veltins Arena thậm chí còn có đường ống dài 5km kéo thẳng từ nhà máy bia). Có đủ loại để chọn, từ bia không cồn đến nồng độ thấp, nồng độ cao và cả bia ngọt. Chúng được chứa trong một chiếc cốc nhựa, mà mỗi người cần phải đặt cọc 3 euro, bên cạnh 6 euro khác cho mỗi ly bia.

Giải đấu ướt đẫm bia

Vấn đề nảy sinh từ đó. Sau loạt trận đầu tiên yên tĩnh, hai lượt tiếp theo của vòng bảng - với tính chất căng thẳng tăng cao - đã chứng kiến những cơn mưa cốc nhựa xuống dưới sân. Trận Pháp - Hà Lan, Antoine Griezman phải né cơn mưa cốc khi thực hiện quả phạt góc. Trận Serbia - Đan Mạch, thủ môn Kasper Schmeichel bị cốc bia ném trúng và bị phân tâm, khiến đồng đội Yussuf Poulsen phải phá bóng ra. Những cảnh tượng tương tự cũng đến với Toni Kroos trận Đức - Thụy Sĩ, hay Lorenzo Pellegrini ở trận Italia - Croatia. Hình ảnh các cầu thủ gạt đám cốc khỏi khu vực sân trở nên phổ biến ở EURO 2024.

Không chỉ tấn công đối thủ, cốc nhựa còn trở thành phương tiện để người hâm mộ bày tỏ sự phẫn nộ với đội nhà. Sau trận hòa không tỷ số với Slovenia, HLV tuyển Anh Gareth Southgate đã phải hứng chịu những chiếc cốc chứa đựng sự bất mãn ném về phía mình. Hành vi này có thể khiến Hiệp hội bóng đá Anh (FA) nhận hình phạt nghiêm khắc từ UEFA, nhưng không ai đảm bảo nó tiếp diễn nếu Tam sư vẫn chơi thứ bóng đá nhàm chán như vòng bảng.

Và ngay cả khi đội quân của Southgate lột xác, sống động bất ngờ, bia… vẫn bay như thường. Kể từ World Cup 2018, việc ném ly bia lên không trung đã trở thành một phần trong màn ăn mừng của người hâm mộ nước Anh. Hành động đầy phấn khích này nhanh chóng được các nước khác học hỏi, sau đó thoải mái thực hiện tại “Vương quốc bia”.

Cứ mỗi lần ăn mừng bàn thắng, hàng vạn ly bia lại được ném lên, tạo nên cơn mưa rào thực sự. “Chúng tôi ướt sũng, và bia đang bay”, cựu tuyển thủ Anh Danny Murphy hét lên ở sân Red Bull Arena trong chương trình bình luận trực tiếp của BBC.

Cứ thế, EURO 2024 đang trở thành “giải đấu ướt đẫm bia”, và có nguy cơ định danh cho một giải đấu vốn đang rất tuyệt vời.

Hiện UEFA chưa có động thái nào liên quan đến việc ngăn chặn tình trạng “mưa bia” cũng như cốc nhựa bị ném xuống sân, ngoài các án phạt từ Cơ quan Kiểm soát, Đạo đức và Kỷ luật đối với các LĐBĐ vì hành vi ném đồ vật vào khu vực thi đấu.

Nguồn: [Link nguồn]

TPO - EURO 2024 không chỉ mang lại vinh quang, mà còn cả tiền bạc. Sau vòng bảng, chỉ duy nhất một đội bỏ túi tối đa số tiền thưởng từ giải đấu. 

Chia sẻ
Theo THANH HẢI ([Tên nguồn])
Bên lề EURO 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN