ĐT Đức thua đau Tây Ban Nha: “Thánh chuyền bóng” Kroos giải nghệ, Muller sắp tiếp bước

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Toni Kroos đã chính thức khép lại sự nghiệp huy hoàng của mình và Thomas Muller cũng sắp tiếp bước.

   

“Thành thật mà nói, cảm giác của tôi ngay lúc này chính là mọi thứ đã kết thúc. Bởi vì các tuyển thủ Đức đều có một mục tiêu lớn toàn đội muốn cùng nhau đạt được. Tiếc rằng giấc mơ tất cả chúng tôi hướng đến đơn giản là đã hoàn toàn tan vỡ”, tiền vệ Toni Kroos nghẹn ngào chia sẻ sau khi trận tứ kết EURO 2024 kết thúc.

Kroos chia tay EURO 2024, đồng thời khép lại sự nghiệp

Kroos chia tay EURO 2024, đồng thời khép lại sự nghiệp

Tiền vệ này nói thêm: "Tất cả chúng tôi đều có thể tự hào vì sự tiến bộ đã đạt được. Tôi rất vui vì đã hỗ trợ ĐTQG Đức với tư cách một đội bóng đầy hy vọng. Tôi tin rằng đội bóng sẽ gặt hái thành công trong tương lai. Thật buồn vì hôm nay chúng tôi muốn trụ lại giải đấu này thêm nữa, nhưng đã là không thể”.

Khi được hỏi về lối chơi của tuyển Đức, với những chỉ trích về việc các học trò của HLV Julian Nagelsmann chơi quá bạo lực, Kroos bảo vệ các đồng đội cũng như chính anh: "Tôi không cho rằng đó là trận đấu tàn khốc nhất, nhưng là trận đấu mà chúng tôi đã dốc toàn lực. Chúng tôi không muốn thua, thậm chí có lúc ở rất gần chiến thắng”.

Như vậy sự nghiệp của tiền vệ Toni Kroos đã chính thức khép lại sau trận tứ kết EURO 2024, nơi Đức để thua Tây Ban Nha trong hiệp phụ. Kroos chơi 470 phút trong 5 trận và đang là cầu thủ chuyền nhiều nhất EURO với 419 đường chuyền thành công, cao hơn nhiều so với người xếp thứ 2 John Stones (337).

Trong sự nghiệp của mình, Toni Kroos chơi 114 trận cho ĐT Đức, ghi 17 bàn và là nhân tố quan trọng trong chức vô địch World Cup 2014. Còn trong màu áo CLB, Toni Kroos chơi 731 trận, ghi 67 bàn. Sự nghiệp của Kroos xoay quanh 2 CLB là Bayern Munich và Real Madrid, bên cạnh đó có 1 mùa giải khoác áo Leverkusen dưới dạng cho mượn. Anh sở hữu 6 danh hiệu Champions League, 3 danh hiệu Bundesliga, 4 La Liga và hàng chục danh hiệu lớn nhỏ khác.

Những giọt nước mắt của Thomas Muller sau thất bại của ĐT Đức

Những giọt nước mắt của Thomas Muller sau thất bại của ĐT Đức

Nhưng không chỉ Kroos, đồng niên Thomas Muller cũng đã nghĩ đến việc anh sẽ chia tay bóng đá trong cuộc phỏng vấn sau trận. Nói với Sky Sports Germany, Muller chia sẻ: “Có khả năng cao đây sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi cho đội tuyển quốc gia, và sau đó thế nào tôi cũng chưa biết. Tôi rất tự hào đã được là một phần của đội tuyển, và trên hết tự hào được là một người Đức. Xin cảm ơn các CĐV đã cổ vũ cho chúng tôi”.

Khi được hỏi liệu anh có thể tiếp tục thi đấu các trận ở UEFA Nations League, Muller đáp: “Tôi sẽ nói chuyện với HLV trưởng sau giải đấu này để đưa ra quyết định. Đó cũng có thể sẽ là cơ hội để chúng tôi tôn vinh Toni (Kroos) cho những cống hiến của anh ấy”.

Trước khi mùa giải kết thúc Muller đã nói về khả năng anh sẽ giải nghệ sau khi mùa 2024/25 kết thúc. Anh cũng sẽ không gắn bó với bóng đá trong vai trò một huấn luyện viên mà chỉ muốn về trang trại nuôi ngựa, do vậy có thể xem EURO 2024 là chương cuối thực sự trong sự nghiệp quốc tế của cựu binh 34 tuổi.

Nguồn: [Link nguồn]

Cùng có hành vi ăn mừng phản cảm nhưng trung vệ Demiral của Thổ Nhĩ Kỳ bị treo giò 2 trận với hiệu lực ngay lập tức. Trong khi đó, án phạt dành cho Bellingham bị xem như trò hề.

Chia sẻ
Theo Tiến Long (TH) ([Tên nguồn])
Euro 2024: Hành trình khốc liệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN