Trân đấu nổi bật

Xem thêm

Áo vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Áo - AUT Áo
0
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
1
Tây Ban Nha vs Đức
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Đức - GER Đức
-
Bồ Đào Nha vs Pháp
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Anh vs Thụy Sĩ
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Hà Lan vs Thắng 1/8 - 8
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Thắng 1/8 - 8 - Thắng 1/8 - 8
-
Thắng tứ kết 1 vs Thắng tứ kết 2
Logo Thắng tứ kết 1 - Thắng tứ kết 1
-
Logo Thắng tứ kết 2 - Thắng tứ kết 2
-
Thắng tứ kết 3 vs Thắng tứ kết 4
Logo Thắng tứ kết 3 - Thắng tứ kết 3
-
Logo Thắng tứ kết 4 - Thắng tứ kết 4
-
Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2
Logo Thắng bán kết 1 - Thắng bán kết 1
-
Logo Thắng bán kết 2 - Thắng bán kết 2
-

Croatia gần như bị loại khỏi EURO: HLV Dalic & Modric tức giận vì bù giờ 8 phút

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

HLV Dalic và Modric có những cảm xúc khác nhau sau khi Croatia để thua Italia tại lượt trận cuối vòng bảng EURO 2024.

   

2 bàn thắng trận Croatia - Italia, bảng B EURO 2024

Croatia trải qua trận đấu vô cùng cay đắng trước Italia. Họ dẫn trước đối thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu nhờ pha lập công của Modric vào phút 55. Tuy nhiên vào phút bù giờ thứ 8 của hiệp hai, Croatia lại nếm trái đắng khi Zaccagni gỡ hòa 1-1 cho Italia.

Sau trận, HLV Dalic tỏ ra vô cùng phẫn nộ khi hiệp hai có thời gian bù giờ lên đến 8 phút: "Croatia không phải quốc gia lớn. Do vậy ĐTQG của chúng tôi không có được sự quan tâm đủ tốt.

Nỗi buồn của HLV Dalic và Modric

Nỗi buồn của HLV Dalic và Modric

8 phút bù giờ ở trận đấu này thực sự vô nghĩa. Chẳng có lý do gì để trọng tài cho bù giờ lâu tới vậy. Croatia được hưởng phạt đền ở trận này cho nên tôi cũng không muốn làm mọi thứ ầm ĩ. Nhưng rõ ràng Croatia xứng đáng được tôn trọng. 

Mọi thứ thực sự rất đau đớn. Tôi nghĩ vết thương sau trận hòa Italia sẽ còn đó trong những ngày tháng tới. Quãng thời gian hiện tại thực sự không dễ dàng. Nhưng chúng tôi phải chấp nhận vì đó là bóng đá

Trong những năm qua, chúng tôi đã giành chiến thắng cùng nhau. Do vậy ở hiện tại, cả đội cần đoàn kết để đối diện với thất bại. Chúng tôi khiêm tốn nhưng vẫn phải ngẩng cao đầu".

Modric và đồng đội đánh rơi 3 điểm trước Italia theo cách vô cùng nghiệt ngã. Điều này khiến cơ hội đi tiếp của họ gần như không còn, bởi Croatia hiện chỉ xếp thứ 5 trong danh sách các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Chưa kể vẫn còn đó nhiều đội chưa thi đấu lượt trận cuối vòng bảng.

Về phần Modric, anh có những chia sẻ đầy cay đắng sau trận: "Tôi không biết nói gì nữa. Bóng đá đôi khi quá tàn nhẫn. Chúng tôi không đáng nhận bàn thua đó. Tôi không hiểu vì sao trọng tài cho bù giờ 8 phút. 

Chúng tôi đã chiến đấu kiên cường. Nhưng rồi bóng đá đối xử tàn nhẫn với chúng tôi. Thật khó để diễn tả cảm xúc hiện tại. Tôi nghĩ chúng tôi cần thời gian để lấy lại bình tĩnh".

Nguồn: [Link nguồn]

Modric đã bật khóc khi trở thành cầu thủ già nhất ghi bàn tại EURO và lần thứ 2 rơi nước mắt khi Croatia gần như chắc chắn bị loại.

Chia sẻ
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])
Euro 2024: Hành trình khốc liệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN