Eriksen nhắn tin khiến đồng đội bất ngờ, bác sĩ kể “đã có lúc chết”

Christian Eriksen bất ngờ gửi tin nhắn tới các đồng đội Đan Mạch của anh.

  

Tình huống Eriksen bất tỉnh trên sân (Bản quyền VTV)

Eriksen nhắn tin khiến đồng đội bất ngờ

Christian Eriksen đã tỉnh táo và khỏe lại trong bệnh viện sau cơn đau tim nguy hiểm đến tính mạng trong trận đấu Đan Mạch - Phần Lan. Anh đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi điều trị nhưng đã nói chuyện bình thường, và mới đây anh có cuộc gọi video cho HLV trưởng Kasper Hjulmand của ĐT Đan Mạch.

Christian Eriksen

Christian Eriksen

Trong cuộc hội thoại, Eriksen nói rằng anh đã ổn và không còn điều gì phải lo lắng. Anh tỏ ra ngạc nhiên khi mọi người lo lắng và sợ hãi về tình trạng của mình, rằng anh lại lo lắng cho họ nhiều hơn. "Cậu ấy nói không nhớ gì mấy lúc đổ gục xuống, rằng chúng tôi đã ở trạng thái tệ hơn cả Christian. Cậu ấy thậm chí nói rằng mình cảm thấy muốn ra sân tập luôn bây giờ", ông Hjulmand cho biết.

Gửi lời nhắn cho các đồng đội, Eriksen nói anh muốn các đồng đội tiếp tục thi đấu nỗ lực và trở lại trạng thái tâm lý bình thường. "Thật vui khi được nhìn thấy Christian cười, tôi và các cầu thủ sẽ tập trung trở lại để thi đấu vì Christian. Mọi người sẽ cố gắng trở lại bình thường và dùng động lực này để đá bóng vì Christian", ông Hjulmand chia sẻ.

"Eriksen đã có lúc chết"

Tối 13/6 (giờ Hà Nội) đã diễn ra một buổi họp báo do LĐBĐ Đan Mạch tổ chức nhằm thông báo về tình hình của tiền vệ Christian Eriksen, người đã gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe ở trận đấu với Phần Lan khi bất ngờ đổ gục xuống sân dù không va chạm với cầu thủ nào. Anh lập tức được các bác sĩ sơ cứu và chuyển tới bệnh viện gần nhất. Sau khoảng hơn một giờ, cầu thủ sinh năm 1992 đã hồi tỉnh.

Các đồng đội ngăn Eriksen nuốt lưỡi 

Các đồng đội ngăn Eriksen nuốt lưỡi 

“Christian muốn chúng tôi tiếp tục tham dự giải, nên chúng tôi sẽ làm điều đó. Chúng tôi muốn thi đấu vì Christian”, HLV Hjulmand nói trong buổi họp báo. “Tất cả chúng tôi đã nói chuyện với cậu ấy sáng nay, nhìn cậu ấy cười qua màn hình. Rồi cậu ấy bảo, ‘Các cậu thế nào? Trông có vẻ như tệ hơn cả tớ nhỉ. Tớ cảm giác như cần phải ra ngoài tập luyện rồi’. Một kiểu rất Christian, luôn nghĩ cho người khác hơn là chính mình”.

HLV Hjulmand cũng chia sẻ rằng Eriksen không nhớ được bất kỳ điều gì về khoảnh khắc anh đổ gục xuống sân. “Lúc ở trong phòng thay đồ khi trận đấu tạm hoãn, chúng tôi không ngừng run cho đến khi nhận được tin cậu ấy đã có ý thức trở lại. Chúng tôi được thông báo là cậu ấy đã tỉnh táo, nghe và nói chuyện được”, Hjulmand kể.

Trước đó vào chiều 13/6 (giờ Hà Nội), LĐBĐ Đan Mạch thông báo trên trang chủ: “Chúng tôi đã nói chuyện với Christian Eriksen, cậu ấy gửi lời chúc đến các đồng đội của mình. Hiện tại, tình trạng của Eriksen đã ổn định. Cậu ấy đang được chăm sóc tại bệnh viện để kiểm tra thêm”.

Trong khi đó, chia sẻ trên Guardian, bác sỹ của ĐT Đan Mạch Morten Boesen hé lộ những khoảnh khắc cận kề “cửa tử” của ngôi sao đang khoác áo Inter Milan. “Eriksen đã có lúc chết”, Boesen nhấn mạnh. “Chúng tôi tiến hành hồi sức và đã thành công. Khi tôi chạy đến nơi, cậu ấy đang nằm nghiêng và vẫn thở. Tôi cảm nhận mạch của cậu ấy vẫn đập, nhưng đột nhiên mọi thứ chuyển biến xấu rất nhanh.

Cậu ấy đã đến gần cửa tử thế nào ư? Tôi không biết, nhưng Eriksen được cứu sau một lần khử rung tim và hô hấp nhân tạo. Quá trình đó diễn ra khá nhanh. Phản ứng của đội ngũ y tế là điều tối quan trọng. Thời gian từ thời điểm Eriksen ngã xuống đến lúc cậu ấy nhận được cấp cứu là rất nhanh. Điều ấy mang ý nghĩa quyết định. Nhưng chúng tôi vẫn chưa thể lý giải điều gì đã diễn ra".

Nhiều chuyên gia y tế nhận định sự cố này có thể buộc Eriksen phải giã từ sự nghiệp quần đùi áo số. Phía Inter Milan cũng lên tiếng xác nhận thông tin Eriksen không nhiễm Covid-19 và việc cầu thủ này bị đột quỵ không liên quan gì đến việc chưa được tiêm vắc-xin.

Fabrice Muamba rơi nước mắt vì Eriksen

Fabrice Muamba, cựu sao Ngoại hạng Anh từng bị ngừng tim trong hiệp một trận tứ kết FA Cup giữa Bolton và Tottenham Hotspur vào tháng 3/2012, bày tỏ sự đồng cảm với Eriksen: “Tôi đã rơi nước mắt vào đêm qua. Mọi ký ức như quay trở về. Đó là nỗi hãi hùng. Tôi đã ở nhà một người bạn lúc ấy. Ngay sau khi chuyển kênh sang trận đấu, tôi thấy Christian Eriksen gục xuống đất. Tôi nghĩ: Không thể nào. Điều này không thể xảy ra. Càng về sau, mọi thứ càng trở nên tệ hơn.

Nó gợi lại tất cả ký ức về những gì đã xảy ra. Tôi rơi nước mắt khi Eriksen gục ngã kể cả khi không thực sự quen biết cậu ấy. Mọi thứ đột nhiên hiện lên trong tâm trí. Tôi đã luôn cố gắng không nghĩ về nó, nhưng thật khó để né tránh”.

Nguồn: [Link nguồn]

Eriksen ngừng tim và thoát chết, SAO Ngoại hạng Anh chấn thương sốc nhất EURO (Clip 1 phút Bóng đá 24H)

Hàng loạt biến cố đã xảy ra trong loạt trận tối 12/6, rạng sáng 13/6 của vòng bảng EURO 2020.

Chia sẻ
Theo Minh Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Euro 2024: Hành trình khốc liệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN