Những ngày rong chơi ở cố đô

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Lang thang trên những con phố cổ kính của kinh thành Huế, du khách như lạc vào một thế giới khác. Vẻ đẹp trầm mặc của những ngôi nhà cổ, hương vị đậm đà của các món ăn cung đình và sự ấm áp của con người nơi đây đã để lại những dấu ấn khó phai.

Cố đô Huế đã trở thành điểm dừng chân cuối cùng và cũng là nơi để lại nhiều ấn tượng nhất trong chuyến hành trình 9 ngày 8 đêm của cô sinh viên Hà Nội Nguyễn Thị Nhung. Với 5 ngày 4 đêm khám phá, Nhung đã có cơ hội hòa mình vào không khí trầm mặc mà cũng rất sôi động của thành phố bên dòng Hương.

Tham quan xứ Huế trong tiết trời đẹp.

Tham quan xứ Huế trong tiết trời đẹp.

"Trong ký ức của mình, Huế có một thôn Vĩ Dạ đẹp đẽ, nên thơ, trữ tình bước ra từ thơ của Hàn Mặc Tử. Huế có dòng Hương giang xanh mướt, nhẹ nhàng, đằm thắm với “Ai đã đặt tên cho dòng sông”. Nhung chia sẻ.

Từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, hình ảnh Huế mộng mơ với sông Hương, núi Ngự đã in sâu trong tâm trí mình. Mỗi lần nghĩ về cố đô, lòng mình lại rộn lên bao cảm xúc. Những thước phim, bức ảnh lung linh về Huế trên mạng xã hội càng thổi bùng lên trong mình ngọn lửa đam mê khám phá cố đô. Mình cứ ước ao một ngày nào đó sẽ được đặt chân đến nơi đây.

Và rồi, mình lựa chọn Huế là một phần trong chuyến đi chơi lần này, một chuyến đi đặc biệt chỉ có một mình. Thật ra cũng không đặc biệt lắm, cách đây 3 tháng, khi có thông tin dự kiến về thời gian Tốt nghiệp đại học, mình đã nghĩ đến việc sẽ làm điều gì đó đặc biệt để chúc mừng bản thân, và rồi mình lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngay sau ngày Tốt nghiệp.

Một chuyến đi với nhiều phân vân, lựa chọn, nhiều băn khoăn lo lắng, nhưng sau tất cả, mình đã hoàn thành chuyến hành trình này nhiều kỷ niệm đáng nhớ để ngày hôm nay khi có thời gian rảnh rỗi nhớ lại Huế mình vẫn còn đong đầy cảm xúc.

Huế đã chào đón mình bằng cả nắng và mưa, nhưng mỗi khoảnh khắc ở nơi đây đều thật trọn vẹn. Từ những công trình kiến trúc cổ kính đến sự thân thiện của người dân, tất cả đã tạo nên một hành trình đáng nhớ.

Nhờ có anh bạn đồng hành là một nhiếp ảnh gia, mình đã có những bức ảnh thật đẹp về Huế. Mặc dù thời tiết khá nóng, nhưng không khí trong lành và sự thân thiện của người dân đã khiến chuyến đi của mình trở nên thật dễ chịu. Mình yêu cái cảm giác được thong dong dạo bước trên những con phố cổ kính, thưởng thức các món ăn đặc sản và lắng nghe những câu chuyện về cố đô.

Nhung diện cổ phục tham quan di tích Huế.

Nhung diện cổ phục tham quan di tích Huế.

May mắn thay, ngồi cạnh mình trên chuyến tàu từ Đà Nẵng đến Huế là một cô người Huế vô cùng thân thiện. Cô ấy nhiệt tình hỏi thăm và chia sẻ cho mình rất nhiều thông tin hữu ích về ẩm thực địa phương, khiến quãng đường đi trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Nhờ có cô ấy, mình đã có những bức ảnh kỷ niệm đẹp trên tàu. Nhờ những câu chuyện thú vị của cô, quãng đường đến Huế như ngắn lại.

Việc di chuyển với hai chiếc vali khiến mình khá vất vả. Nhưng thật may mắn, khi lên tàu, mình đã gặp một bạn nữ rất tốt bụng giúp mình xách vali. Hành động nhỏ ấy đã khiến mình cảm thấy ấm áp và được tiếp thêm động lực cho chuyến đi.

Chủ nhà homestay của mình như một người bạn thân, luôn sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm du lịch và giúp đỡ mình trong mọi việc. Nhờ có cô ấy, mình cảm thấy như đang ở nhà vậy.

Ngay cả anh tài xế xe ôm công nghệ cũng nhiệt tình giới thiệu về một vài địa điểm khi chúng mình vô tình đi ngang qua, chỉ mình quán ăn ngon xung quanh khu vực mình dạo chơi để nếu có tiện thì mình ghé qua nếm thử.

Điểm nhấn của chuyến đi là việc được cùng một anh hướng dẫn viên rất nhiệt tình khám phá Huế. Anh ấy đã lên lịch trình chi tiết, đưa mình đến những địa điểm đẹp và kể cho mình nghe nhiều câu chuyện thú vị về lịch sử và văn hóa của cố đô.

Nhờ có anh hướng dẫn viên, mình đã có một chuyến đi thật sự thoải mái. Mình không cần phải lo lắng về việc lên lịch trình, tìm đường hay chọn địa điểm ăn uống. Tất cả đã được anh ấy chuẩn bị chu đáo. 

Mình đã được thưởng thức những món ăn đặc sản của Huế tại những quán ăn địa phương, khám phá những góc phố cổ kính và lắng nghe những câu chuyện lịch sử thú vị. Chuyến đi này đã giúp mình hiểu rõ hơn về văn hóa và con người Huế.

Huế xinh đẹp chào đón du khách.

Huế xinh đẹp chào đón du khách.

Trong chuyến đi Huế, mình đã khám phá rất nhiều địa điểm nổi tiếng như Đại Nội, các lăng tẩm của các vua Nguyễn, Chùa Thiên Mụ, cầu Trường Tiền... Mỗi nơi đều mang một vẻ đẹp riêng và chứa đựng những câu chuyện lịch sử thú vị.

Lăng vua Khải Định là điểm dừng chân đầu tiên của mình tại Huế. Kiến trúc độc đáo và những câu chuyện lịch sử thú vị nơi đây đã thực sự khiến mình ấn tượng. Mỗi chi tiết nhỏ đều thể hiện sự tinh xảo và tài hoa của những người nghệ nhân xưa.

Mỗi lăng tẩm ở Huế đều mang một vẻ đẹp riêng, nhưng lăng vua Khải Định đã để lại trong lòng mình ấn tượng sâu sắc nhất. Có lẽ bởi lối kiến trúc độc đáo, kết hợp hài hòa giữa nét cổ kính và hiện đại, đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật thực sự.

Huế mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Huế mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Bên cạnh việc khám phá những di tích lịch sử, mình còn dành thời gian để thưởng thức ẩm thực Huế - một thiên đường cho những tín đồ ăn uống.

Mình đã được nếm thử đủ loại đặc sản Huế, từ cơm hến thơm lừng, bánh ép giòn tan cho đến chè hạt sen thanh mát. Mỗi món ăn đều mang một hương vị rất riêng. Mình rất ngạc nhiên khi thấy giá cả đồ ăn ở Huế khá phải chăng so với Hà Nội. Tuy nhiên, vì khẩu vị của mình không quen với đồ ăn quá đậm đà nên mình chưa thể thử hết các món đặc sản.

Món bánh khoái đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mình. Việc được tự tay chọn nguyên liệu tươi ngon tại chợ quê và thưởng thức bánh khoái nóng hổi ngay tại đầm phá Tam Giang là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Mình thích nhất là phần topping thật nhiều hải sản tươi sống.

Thưởng thức ẩm thực cố đô.

Thưởng thức ẩm thực cố đô.

Chuyến đi Huế đã để lại trong lòng mình những kỷ niệm thật đẹp. Mình đã được khám phá nhiều địa điểm lịch sử nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực đặc sắc và tận hưởng không gian yên bình của cố đô. Đặc biệt, sự thân thiện và nhiệt tình của người dân Huế đã khiến mình cảm thấy như đang ở nhà.  Mình thích sự cập nhật thông tin nhanh chóng, tiện lợi ở các quầy bán vé tại các điểm tham quan.

Tại Huế mình chưa dành thời gian để đến bãi biển Thuận An. Có lẽ để một đợt nào đó, mình sẽ tới Lăng Cô và ghé Huế. Hẹn Huế ngày trở lại cùng nhiều trải nghiệm thú vị, mới mẻ hơn...

Những ngày rong chơi ở Huế, nơi này không để mình rời đi với sự nuối tiếc và thất vọng mà là nhiều trải nghiệm mới mẻ, vô vàn sự xinh đẹp cùng những niềm nhớ thương...

Nguồn: [Link nguồn]

Tại Cố đô Huế - Kinh đô triều Nguyễn - hiện còn lưu giữ, truyền đời nhiều hình ảnh, tên gọi, đồ vật quý giá liên quan đến rồng - biểu tượng của bậc đế vương. Đặc biệt, hình tượng rồng có mặt hầu khắp các công trình kiến trúc, điêu khắc Cung đình Huế như cung điện, lăng tẩm, tôn miếu, Cửu đỉnh…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhung Nguyễn ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN